
Ngày 19/9, nhiều khu dân cư ở xã Trần Phú và xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đang trong tình trạng ngập sâu sau đợt mưa lớn kéo dài. Một số nơi nước dâng cao gần 2m, khiến hàng trăm nhà dân bị cô lập, ngập giữa biển nước mênh mông.
Mực nước sông Bùi đang ở mức cao, trên báo động 3, gây ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng đến các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, nhất là tại các xã ngoại ô TP Hà Nội như: Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Phú Nghĩa, Hoà Phú…

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại thôn Tân Tiến, xã Xuân Mai trưa nay, nước chưa có dấu hiệu rút xuống. Người dân vẫn tiếp tục di dời đồ đạc, sơ tán người để "chạy lũ" lên khu vực cao ráo.

Nước dâng cao gần 2m, nhiều khu dân cư ở thôn Tân Tiến bị cô lập giữa biển nước.
Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt đo được hồi 8h00 là 7,88m (trên báo động 3 là 0,88m). Trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước sông Bùi tiếp tục biến đổi chậm.


Nhiều nhà cấp 4 ở khu vực thấp trũng nước dâng lên sát mái nhà. Tại một số khu dân cư, mực nước đã lên gần sát tầng 2 nhiều nhà dân.

Người dân dùng thuyền nhỏ để chở đồ, áo quần và các vật dụng cần thiết ra khỏi nhà để lên khu cao ráo hơn tìm chỗ tránh lũ.


Nhiều nhà dân tiếp tục chuyển đồ điện tử, di tản người già và trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập lụt.
Trong đợt mưa lũ này, Hà Nội ghi nhận hơn 3.000 ngôi nhà ngập tại các khu vực chịu ảnh hưởng ở các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Kiều Phú...

Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng cố gắng gom lại số lúa đã bị ngập trong nước suốt 2 ngày qua để mang đi phơi với hy vọng vẫn có thể sử dụng được.

"Nước lên từ 2 hôm trước, nhanh và cao hơn dự đoán, nên rất nhiều đồ đạc, của cải và lương thực trong nhà chưa kịp di dời đi. Hàng chục bao lúa mới gặt cũng ngập trong nước lũ cả rồi. Giờ cố vớt vát xem còn thu lại được phần nào không thôi", chị Hằng cho hay.

Ông Trịnh Văn Phong (67 tuổi, thôn Tân Tiến, xã Xuân Mai) vừa di chuyển đàn lợn của gia đình lên khu vực cao hơn để tránh lũ.
"May là năm nào lũ cũng lên, nên tôi làm thêm một gác lửng để đề phòng ngập sâu thì cho đàn lợn tránh lũ. Nếu mực nước vẫn như hiện tại thì không sao, chứ nếu dâng cao hơn thì chắc là bỏ đàn lợn thôi, không thể di chuyển đi đâu được", ông Phong lo lắng.

Nước dâng cao nhưng nhiều học sinh vẫn phải đến trường, phụ huynh phải dùng xe cải tiến để đưa các em đi học và đón về qua dòng nước ngập.

Trong khi đó, tại xã Trần Phú, khoảng 17,2ha lúa, 4,6ha rau màu, 30ha cây ăn quả và 3ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đã tổ chức di chuyển 12.500 con gia súc, gia cầm đến khu vực an toàn.
Trong hình là lực lượng Dân quân tự vệ của Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) xã Trần Phú đang hỗ trợ người dân đắp bờ bao, dựng lưới thép để bảo vệ hàng chục tấn cá ở các ao nuôi trồng thủy sản tại thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú.

Thiếu tá Chử Thành Luân - Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Trần Phú - khu vực xã này đang có khoảng 2,6km đường đê đang bị lũ tràn qua. BCHQS xã phối hợp với các đơn vị như Sư đoàn Đặc công 305, Cảnh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn 31 - quân chủng Phòng không Không quân, Nhà máy A31 - quân chủng Phòng không Không quân cùng phối hợp để đắp bờ bao, ngăn lũ.
Theo Thiếu tá Luân, hiện đang có khoảng 250 chiến sĩ, cán bộ các đơn vị bộ đội, chính quyền địa phương đang tham gia gia cố, đắp đê ngăn lũ ở khu vực này. Các cán bộ, chiến sĩ 3 ngày qua luân phiên túc trực 24/24h để liên tục gia cố các đoạn đê bị tràn.

Nhiều đoạn đê bao bị vỡ, các chiến sĩ bộ đội dùng thân mình chặn dòng nước xiết, làm điểm tựa để đồng đội đắp các bao cát chặn lại khu vực đê vỡ.

Các chiến sĩ căng mình dưới dòng nước xiết để tìm cách đắp đê, ngăn lũ ở khu vực thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú.

Nước dâng cao khiến khoảng 2.540m đê, bờ bao xã Trần Phú bị ảnh hưởng do ngập. Hiện lực lượng quân đội, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ, gia cố đê bao trên khu vực.