
Bác sĩ Lê Thanh Truyền chia sẻ tại họp mặt 15 năm học bổng Chân trời ước mơ - Ảnh: TRẦN MAI
Tại sự kiện 15 năm học bổng "Chân trời ước mơ" ở tỉnh Quảng Ngãi ngày 19-9, khá bất ngờ khi gặp lại nhiều nhân vật từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ nhiều năm qua.
Cuộc gặp bất ngờ những gương mặt quen
15 năm qua, 169 học sinh mồ côi, nghèo khó, có ý chí đã được nhận học bổng "Chân trời ước mơ" với tổng số tiền trên 18 tỉ đồng. Bất ngờ là trong hành trình 15 năm ấy, chúng tôi bắt gặp không ít bạn từng là gương mặt của học bổng Tiếp sức đến trường.
Nguyễn Tấn Thành là chàng trai có mẹ bị Parkinson nằm một chỗ, cha mắc bệnh tâm thần. "Chân trời ước mơ" giúp Thành học hết lớp 12. Và "Tiếp sức đến trường" đã đưa Thành vào giảng đường năm 2018.
Ngoài học bổng, Thành còn nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm. Cậu tân sinh viên nghèo khó năm nào nay đã là kỹ sư làm việc tại Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.
Trong căn nhà Thành vừa gom góp xây dựng để cha mẹ có chỗ ở ổn định hơn, hai tờ giấy chứng nhận học bổng được đặt cạnh nhau. Hai tờ giấy cũng là hai chặng đường về câu chuyện nối tiếp đưa Thành qua những giai đoạn khó khăn.
Hay Lê Đức Hiếu, tân sinh viên nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2021, nhân vật trong bài viết "Đứa con thông minh của một người điên" gửi về chương trình một video tự quay. Hiếu đang học năm cuối Đại học Kinh tế TP.HCM.

Những học sinh nhận học bổng Chân trời ước mơ hôm nay có thể sẽ trở thành nhân vật của học bổng Tiếp sức đến trường trong tương lai - Ảnh: TRẦN MAI
Nhân vật giao lưu tại chương trình là bác sĩ Lê Thanh Truyền, nhân vật không xa lạ gì với "Tiếp sức đến trường". Từ một học sinh nghèo, bằng sự tiếp nối của hai loại học bổng trên, nay Truyền đã là bác sĩ, trở thành người truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên với bao bạn học sinh khác.
Cuộc gặp ấy còn có kỹ sư Lương Ngọc Thuận vốn là gương mặt nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2014. Cuộc hội ngộ bất ngờ đầy cảm xúc khi Thành, Truyền, Thuận… đều đã trưởng thành.
Các bạn nhắc về những ngày gian khó, về những suất học bổng đến đúng lúc cùng lời tri ân những tấm lòng đã giúp họ. Nhắn nhủ với những học sinh đang được tiếp sức, bác sĩ Lê Thanh Truyền nói: "Chấp nhận cuộc sống khó khăn nhưng bản thân phải luôn có niềm tin ngày mai tươi sáng. Và hãy luôn nỗ lực, phấn đấu sẽ có người đồng hành để bước về tương lai".

Ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Thiên Tân Group, là doanh nhân bền bỉ với học bổng Chân trời ước mơ - Ảnh: TRẦN MAI
Một học bổng không chỉ trao một lần
15 năm là quãng thời gian đủ dài để nhìn thấy những hạt mầm ngày nào đã thành cây. Mỗi bạn trong số 169 học sinh nhận học bổng "Chân trời ước mơ" là một hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau. Điểm chung có chăng chỉ là các bạn đã nhận được sự sẻ chia vào những tháng ngày chông chênh nhất.
TIN LIÊN QUANÔng Huỳnh Kim Lập - Chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Tân Group, người đồng hành xây dựng học bổng "Chân trời ước mơ" - nói những lời gan ruột: "Nếu chúng ta chỉ giúp một lần, có thể các cháu chỉ vượt qua những khó khăn trước mắt nhưng ngày mai, tháng sau, năm sau thì sao? Muốn các cháu yên tâm học tập, tự tin theo đuổi ước mơ, chúng ta phải cùng đi với các cháu chặng đường dài để các cháu có thể đến đích".
Suy nghĩ ấy đã giúp học bổng "Chân trời ước mơ" ra đời. Để qua 15 năm, điều khiến ông hạnh phúc không chỉ là nhìn thấy những đứa trẻ nghèo khó năm nào thành công, mà chính là thấy các bạn bắt đầu biết giúp đỡ người khác, cũng là thành quả lớn nhất của 15 năm học bổng như ông Lập nói.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - khen ngợi học bổng quá ý nghĩa - Ảnh: TRẦN MAI
Một chương trình học bổng bền bỉ 15 năm trên vùng đất Quảng Ngãi, đồng hành với bao nhiêu học trò khó khăn, những gương mặt từng chơ vơ giữa đời nay thành người trưởng thành.
Ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - gọi "Chân trời ước mơ" là một hành trình bền bỉ và nghĩa tình.
"Tôi cảm ơn vì suốt 15 năm qua có những người lặng lẽ làm một việc mà chính quyền dù có muốn cũng khó làm thay, là đứng cạnh từng đứa trẻ từ năm này qua năm khác cho đến khi các cháu trưởng thành", ông Tâm bày tỏ.
TTO - 'Mình đã bắt đầu hành trình trải nghiệm 3 tháng tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, đúng với chuyên ngành mình học', Lê Thanh Truyền viết trong những ngày 'Tiếp sức đến trường' khởi động mùa thứ 20.