Bỏ qua điều hướng
•

Bốn ngư dân bám mũi ghe đang chìm, bật đèn tín hiệu cầu cứu giữa biển

Bốn ngư dân bám mũi ghe đang chìm, bật đèn tín hiệu cầu cứu giữa biển
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chiếc ghe bất ngờ chìm giữa biển, 4 ngư dân phải bám phần mũi ghe còn nổi rồi bật đèn tín hiệu cầu cứu. May mắn, họ được tàu thu mua hải sản phát hiện, đưa vào bờ an toàn.

Chiều 23/10, bốn ngư dân gặp nạn trên biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) được tàu thu mua hải sản đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, TP Cần Thơ.

Bốn ngư dân bám mũi ghe đang chìm, bật đèn tín hiệu cầu cứu giữa biển - 1

Bốn ngư dân gặp nạn trên biển được cứu vào bờ (Ảnh: Hồng Nhung).

Bốn ngư dân gồm ông Nguyễn Văn Hai (SN 1982), Nguyễn Văn Hậu (SN 2003), Lê Văn Lượm (SN 1990) và Bùi Văn Cảnh (SN 2001), cùng quê Mũi Né.

Trước đó, ngày 19/10, ông Hai (chủ ghe) cùng 3 thuyền viên ra khơi khai thác hải sản xa bờ. Khuya 20/10, khi đang tìm nơi câu cá thu và mực ở vùng biển phía Đông Nam Mũi Né, cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về hướng Nam Đông Nam, ông Hai phát hiện nước tràn vào từ hầm máy nên gọi 3 thuyền viên thức giấc.

Cả nhóm chưa kịp mặc áo phao thì ghe chìm, chỉ còn phần mũi nổi trên mặt nước. Bốn người chạy lên phần mũi ghe chưa chìm, bật đèn phát tín hiệu cầu cứu.

Bốn ngư dân bám mũi ghe đang chìm, bật đèn tín hiệu cầu cứu giữa biển - 2

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe cho ngư dân gặp nạn trước đó (Ảnh: Hồng Nhung).

Trong lúc di chuyển, ông Hai trượt ngã, đập mặt vào vật cứng nên bị chấn thương phần mềm vùng mặt và mũi.

Ông Hai cho biết hơn 35 năm đi biển, đây là lần đầu ông gặp nạn nên rất hoảng sợ. Ba thuyền viên đi cùng cũng lo lắng, nhưng dần bình tĩnh vì đều biết bơi.

Đến khoảng 1h ngày 21/10, ông Nguyễn Hải Đăng, thuyền trưởng của một tàu thu mua hải sản ở Cần Thơ, phát hiện đèn tín hiệu của các ngư dân nên nhanh chóng ứng cứu.

Những ngày tiếp theo, 4 ngư dân sinh hoạt bình thường cùng các thuyền viên trên tàu thu mua hải sản.

Khoảng 6h ngày 23/10, chủ tàu thu mua hải sản đã báo tin cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề về việc tàu đang đưa 4 ngư dân vào bờ. Lực lượng biên phòng tổ chức đón các nạn nhân và bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe.

Chủ tàu còn chuẩn bị chi phí hỗ trợ các ngư dân về quê, đồng thời ngỏ lời giúp ông Hai và các thuyền viên tìm việc làm tại Trần Đề hoặc thuê phương tiện để tiếp tục khai thác thủy sản.

Tuy nhiên, ông Hai cảm ơn sự giúp đỡ và cho biết muốn về quê nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Chiếc ghe bị chìm có giá trị hơn 200 triệu đồng, nên ông dự định vay mượn người thân để mua ghe nhỏ, tiếp tục nghề câu cá thu và câu mực cùng các ngư dân gần nhà.

Vụ chìm ghe đánh bắt hải sản xa bờ cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý vào khuya 20/10 vừa qua là lời cảnh báo rõ nét về rủi ro an toàn hàng hải đối với các phương tiện công suất nhỏ. Chiếc ghe do ông Nguyễn Văn Hai làm chủ bất ngờ bị nước tràn vào hầm máy và chìm nhanh chóng khiến cả bốn thuyền viên không kịp mặc áo phao. Nhờ phản xạ kinh nghiệm, các ngư dân đã kịp chạy lên phần mũi ghe còn nổi và kích hoạt đèn phát tín hiệu cầu cứu giữa đêm tối. Yếu tố mang tính quyết định bảo toàn sinh mạng cho toàn bộ thuyền viên chính là việc duy trì thiết bị chiếu sáng khẩn cấp đúng quy cách kỹ thuật. Nhờ tín hiệu ánh sáng này, tàu thu mua hải sản do ông Nguyễn Hải Đăng chỉ huy đã kịp thời phát hiện và tiếp cận cứu hộ vào khoảng 1 giờ sáng ngày 21/10. Tinh thần tương trợ nghề biển tiếp tục được thể hiện đậm nét khi chủ tàu cứu nạn không chỉ cưu mang, chăm sóc y tế cho bốn nạn nhân suốt hành trình di chuyển mà còn hỗ trợ kinh phí hồi hương khi cập bến Trần Đề vào sáng 23/10. Biến cố làm mất đi phương tiện sinh kế trị giá hơn 200 triệu đồng tiếp tục đặt ra bài toán nan giải về nguồn vốn tái thiết sản xuất cho ngư dân sau tai nạn trên biển. Dù đối mặt với tổn thất vật chất nặng nề và chấn thương thực thể, nguyện vọng vay vốn mua sắm lại ngư cụ để tiếp tục bám biển của các thuyền viên phản ánh sức sống bền bỉ của cộng đồng khai thác thủy hải sản truyền thống.
amung