Bỏ qua điều hướng
•

Bóng bàn Trung Quốc đón cột mốc buồn khó tin sau 34 năm

Bóng bàn Trung Quốc đón cột mốc buồn khó tin sau 34 năm
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều 12-10, Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) đã công bố bảng xếp hạng mới nhất sau khi kết thúc China Smash, giải đấu danh giá nhất trong hệ thống giải của liên đoàn.

- Ảnh 1.

Vương Sở Khâm là ngôi sao số một của bóng bàn Trung Quốc - Ảnh: WTT

Và làng bóng bàn Trung Quốc tiếp tục ghi nhận thêm một cột mốc buồn khó tin, thể hiện qua vị trí của các tay vợt hàng đầu trên bảng xếp hạng đơn nam thế giới.

Wang Chuqin (Vương Sở Khâm), tay vợt số 1 của Trung Quốc, mới 1 tháng trước vẫn còn ngự trị ở đỉnh cao làng bóng bàn đơn nam, giờ đây đã rớt xuống vị trí thứ 5. 

2 tuần trước, Vương Sở Khâm đã bay khỏi top 3 sau khi mất đi số điểm nhận được từ chức vô địch China Smash năm ngoái. Anh vắng mặt ở giải năm nay, dẫn đến việc bị trừ sạch số điểm có được từ chức danh giá này, thêm vào đó là cả phong độ kém của chính ngôi sao số một bóng bàn Trung Quốc.

Bảng xếp hạng mới công bố chiều nay ghi nhận Vương Sở Khâm tiếp tục trượt từ hạng 4 xuống hạng 5. Và đây là lần đầu tiên sau 34 năm, Trung Quốc không còn tay vợt nào trong top 4 đơn nam, 

Lần gần nhất xuất hiện hoàn cảnh này là vào tháng 10-1992, khi Ma Wenge (Mã Văn Cách) - người mạnh nhất bóng bàn đơn nam Trung Quốc khi đó - cũng đứng hạng 4 trên bảng xếp hạng của ITTF. 

Hơn 3 thập niên qua, Trung Quốc hoàn toàn thống trị làng bóng bàn cả nam lẫn nữ. Thậm chí có thời điểm cả 4 vị trí đứng đầu thế giới đều thuộc về các tay vợt của họ. 

Nhưng với chấn thương liên miên của Vương Sở Khâm, phong độ tồi tệ của Lin Shidong (Lâm Thi Đống) hay Liang Jingkun (Lương Tĩnh Côn), Trung Quốc giờ đây đã không còn ai trong top 4 bóng bàn đơn nam nữa.

Cuối tuần trước, Zhou Qihao (Chu Khải Hào) dừng bước tại bán kết China Smash, đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc không có tay vợt đơn nam nào lọt vào đến chung kết giải đấu danh giá mà họ chính là chủ nhà.

Việc không còn ai trong top 4 sẽ càng khiến bóng bàn Trung Quốc gặp khó khăn. Trong hệ thống thể thao chia nhánh đấu loại trực tiếp, các tay vợt cùng thuộc top 4 sẽ tránh chạm mặt nhau trước vòng bán kết. 

Người vươn lên chiếm vị trí thứ 4 của Vương Sở Khâm là tay vợt Truls Moregard - người Thụy Điển. Số 1 thế giới hiện tại vẫn là tay vợt 19 tuổi Nhật Bản Sora Matsushima, rồi đến Felix Lebrun (Pháp), Tomokazu Harimoto (Nhật Bản).

Bóng bàn Trung Quốc đón cột mốc buồn khó tin sau 34 năm - Ảnh 3.Tay vợt 19 tuổi của Nhật Bản vô địch giải bóng bàn danh giá nhất thế giới

Ở tuổi 19, ngôi sao bóng bàn Nhật Bản đang tiếp tục viết nên lịch sử. Chỉ một tuần sau khi bước lên ngôi số 1 thế giới, anh ghi thêm dấu ấn với chức vô địch đơn nam ở China Smash 2026.

Bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) công bố chiều 12-10 sau China Smash đã chính thức xác nhận một cột mốc đáng quên của bóng bàn Trung Quốc. Lần đầu tiên sau 34 năm, quốc gia từng thống trị tuyệt đối môn thể thao này không còn bất kỳ đại diện nào góp mặt trong top 4 đơn nam thế giới. Lần gần nhất người hâm mộ chứng kiến cục diện tương tự là vào tháng 10-1992, thời điểm Mã Văn Cách giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng thế giới. Sự sa sút thể hiện rõ rệt qua trường hợp của Vương Sở Khâm, tay vợt số một Trung Quốc rớt từ đỉnh bảng xuống vị trí thứ 5 sau khi bị trừ toàn bộ điểm số vì vắng mặt ở China Smash. Bên cạnh chấn thương và phong độ trồi sụt của trụ cột này, các niềm hy vọng khác như Lâm Thi Đống hay Lương Tĩnh Côn cũng thi đấu kém thuyết phục. Thất bại của Chu Khải Hào tại bán kết giải đấu trên sân nhà vừa qua đã phản ánh toàn diện cuộc khủng hoảng lực lượng của đội tuyển nam. Hiện tại, top 4 đơn nam thế giới lần lượt thuộc về tài năng 19 tuổi Sora Matsushima của Nhật Bản, Felix Lebrun của Pháp, Tomokazu Harimoto của Nhật Bản và Truls Moregard của Thụy Điển. Việc hoàn toàn vắng bóng trong nhóm hạt giống hàng đầu sẽ đẩy các tay vợt Trung Quốc vào thế bất lợi lớn khi phải đối đầu sớm với những đối thủ mạnh nhất trước vòng bán kết ở các giải đấu tiếp theo.
amung