Bỏ qua điều hướng
•

Bùi Công Nam nghẹn ngào hát 'Mẹ thương con' ở Quán nhà Haha

Bùi Công Nam nghẹn ngào hát 'Mẹ thương con' ở Quán nhà Haha
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Cuộc trò chuyện giữa Bùi Công Nam và bà Cháu, 88 tuổi, tại làng bánh tráng Lựu Bảo trong tập 2 Quán nhà Haha khiến khán giả xúc động.

Bùi Công Nam hát 'Mẹ thương con' tại Quán nhà Haha: Còn từ nào hơn từ thương được nữa không? - Ảnh 1.

Bà Cháu và Bùi Công Nam trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Trong tập 2 Quán nhà Haha, bên cạnh 5 thành viên dàn cast, chương trình còn có sự góp mặt của Minh Hằng và Quốc Thiên.

Hai khách mời mang đến không khí sôi động cho nhà hàng của O Bé và chú Phước tại làng Nham Biều, Huế.

Xúc động về chuyện giữ nghề tại Quán nhà Haha

Sau bữa cơm, các thành viên gồm Bùi Công Nam, Rhymastic, Quốc Thiên và Duy Khánh đến nhà chú Hùng để mua bánh tráng. Tại đây họ được trực tiếp trải nghiệm công đoạn tráng bánh và lắng nghe những câu chuyện xoay quanh nghề truyền thống đã gắn bó với nhiều thế hệ.

TIN LIÊN QUAN

Bùi Công Nam ngồi bên bà Cháu, mẹ của chú Hùng. Ở tuổi 88, bà có phần lãng tai nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu. 

Qua lời kể của bà, khán giả hiểu thêm những nhọc nhằn của người làm nghề và tình cảm bà dành cho con cháu.

Bà tâm sự, con cháu ngày nay thường đi học rồi tìm việc làm ở nơi khác, ít người ở nhà tiếp tục công việc của gia đình. 

Nhắc đến người con trai trưởng đang chăm sóc mình, bà vừa thương vừa tự hào: "Chú Hùng là con đầu. Trưởng cực, trưởng khổ đó. Mẹ đẻ ra con giờ chẳng lẽ vứt mẹ mà đi à? Phải ôm mẹ nên cực vậy đó", bà nói.

Trailer tập 2 Quán nhà Haha

Với bà Cháu, nghề làm bánh tráng không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức gia đình. Từ thời ông bà, công việc được truyền lại qua các thế hệ. Bà làm dâu trong gia đình tiếp nối làm bánh rồi đến con, cháu.

Bà kể, dù từng có người cho rằng nghề này lạc hậu, chính công việc làm bánh tráng đã giúp gia đình và nhiều người dân có kế sinh nhai, mang sản phẩm đi bán ở Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và nhiều nơi khác.

Bùi Công Nam hát 'Mẹ thương con' tại Quán nhà Haha: Còn từ nào hơn từ thương được nữa không? - Ảnh 2.

Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Giữa cuộc trò chuyện, bà Cháu nắm tay Bùi Công Nam và hát một đoạn ca khúc xưa. Nam ca sĩ ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe rồi dành tặng bà bài Mẹ thương con.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ, khoảnh khắc này là hình ảnh đẹp nhất của tập này. Một ý kiến viết, đôi khi người già không cần những lời an ủi cầu kỳ, mà chỉ cần có người ở bên lắng nghe, trò chuyện để cảm nhận mình vẫn được quan tâm.

Một khán giả khác cho biết bản thân vốn yêu quý người lớn tuổi nhưng đôi khi chưa biết cách gần gũi. Từ hình ảnh Bùi Công Nam, người xem nhận ra sự chân thành có thể giúp xóa đi khoảng cách trong những cuộc gặp gỡ.

Không ít bình luận cũng nhắc đến nỗi nhớ ông bà, cha mẹ và thừa nhận đã rơi nước mắt khi ca khúc Mẹ thương con vang lên.

Bùi Công Nam hát 'Mẹ thương con' tại Quán nhà Haha: Còn từ nào hơn từ thương được nữa không? - Ảnh 3.

Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh, Minh Hằng trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Quốc Thiên, Minh Hằng tạo màu sắc mới

Bên cạnh câu chuyện về tình thân và nghề truyền thống, tập 2 Quán nhà Haha tiếp tục giới thiệu món ăn đậm chất Huế: canh hến măng chua, hến xúc bánh đa, chả ram bánh tráng Lựu Bảo, cá kình kho lạc, vả muối xổi và dưa gang bóp, vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa.

Minh Hằng tham gia công đoạn cắt lá chuối để quấn hũ sữa chua, đồng thời vào bếp phụ giúp o Bé chuẩn bị các món ăn.

Trong khi đó, Quốc Thiên đến chương trình với tâm thế của một "quản lý" nhưng được giao những công việc như rửa chén, dọn bàn và bưng bê. 

Một tình huống đáng chú ý khác xuất hiện khi bếp trưởng Jun Phạm trổ tài làm bò nhúng giấm và học cách pha mắm nêm chuẩn vị Huế từ o Bé. 

Tuy nhiên, nồi nước nhúng giấm bất ngờ có vị ngọt đậm hơn dự kiến. Dù Jun Phạm cố gắng điều chỉnh, Quốc Thiên nhận xét hài hước rằng món ăn có vị như đang thưởng thức "chè mì tôm". 

Sự cố trong gian bếp, tiếng hát, trò chơi bên bàn ăn tối của gia đình mang đến tiếng cười rộn rã.

Bùi Công Nam hát 'Mẹ thương con' tại Quán nhà Haha: Còn từ nào hơn từ thương được nữa không? - Ảnh 4.Món Huế tại Quán nhà Haha khiến khán giả xuýt xoa vì hấp dẫn

Những món ăn đậm chất Huế như cá bống thệ kho tộ, canh mít lá lốt, gỏi vả... xuất hiện trong Quán nhà Haha khiến khán giả cảm thấy đói bụng trong đêm khuya.

Tập 2 chương trình Quán nhà Haha tại làng Nham Biều ghi dấu khoảnh khắc xúc động khi Bùi Công Nam, Rhymastic, Quốc Thiên và Duy Khánh đến thăm cơ sở làm bánh tráng Lựu Bảo của gia đình chú Hùng. Bên cạnh trải nghiệm quy trình sản xuất thủ công, cuộc trò chuyện giữa nam ca sĩ Bùi Công Nam và bà Cháu, 88 tuổi, đã trở thành điểm nhấn lắng đọng về đạo hiếu cùng nỗi niềm gìn giữ nghề truyền thống. Qua lời bộc bạch của bà Cháu, bức tranh chuyển dịch thế hệ tại các làng nghề hiện lên chân thực khi phần lớn người trẻ rời quê tìm kế sinh nhai mới. Hình ảnh người con trai trưởng chấp nhận ở lại chăm sóc người mẹ già tuổi cao lãng tai khẳng định giá trị bền chặt của tình thân trong dòng chảy thời gian. Nghề làm bánh tráng thủ công vì thế không đơn thuần là phương kế kiếm sống đưa sản phẩm ra khắp Quảng Nam, Quảng Trị hay Quảng Bình, mà còn là ký ức nối dài qua nhiều đời. Giây phút bà lão 88 tuổi nắm chặt tay nam nghệ sĩ hát ca khúc xưa và được đáp lại bằng giai điệu Mẹ thương con đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội. Sự chân thành và thái độ lắng nghe từ Bùi Công Nam gợi nhắc người xem về sự hiện diện cần thiết dành cho các bậc sinh thành. Xen lẫn chiều sâu cảm xúc, chương trình khéo léo giới thiệu ẩm thực bản địa Huế qua các món ăn mộc mạc cùng sự góp mặt hỗ trợ từ khách mời Minh Hằng.
amung