C.Ronaldo vừa tạo ra vụ bê bối khi tự ý rời khỏi trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. Sau đó, tiền đạo này tố cáo chiến lược gia sinh năm 1954 đã hai lần thất hứa với mình.
C.Ronaldo khẳng định mình là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (Ảnh: Getty).
Bất chấp việc bị chỉ trích khá nhiều trong vụ bê bối này, C.Ronaldo vẫn giữ phong thái tự tin. Siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định mình là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Chia sẻ trên tờ CNN Portugal, CR7 khẳng định: “Mọi người không đánh giá cao phong độ hiện tại của tôi cũng như những bàn thắng tôi đã ghi.
Nếu tôi ghi được 920, 925, 930 bàn… thì người giỏi nhất trong lịch sử chính là tôi, chấm hết. Con số đã nói lên tất cả. Nếu tôi đạt được cột mốc 1.000 bàn thắng thì đó là điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng tôi không nghĩ đến tương lai quá xa xôi. Mọi thứ cần phải diễn ra một cách tự nhiên”.
Khi được hỏi về tương lai lâu dài của mình, C.Ronaldo cho biết: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Có thể tôi thức dậy với tâm trạng chán nản và không muốn chơi bóng nữa, tôi thực sự không biết”.
C.Ronaldo hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).
C.Ronaldo cũng nói về Lionel Messi, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Theo CR7, mối quan hệ của hai người mang tính thúc đẩy. Tiền đạo số 7 nói thêm: “Người này luôn tạo động lực cho người kia, giống như Alain Prost và Ayrton Senna trong đua xe Công thức 1”.
Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (PFF) Pedro Proenca thừa nhận muốn C.Ronaldo tiếp tục xuất hiện trong đợt tập trung vào tháng 11.
"Tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi đều có chung một mong muốn, đó là được thấy đội trưởng và đồng thời là cầu thủ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất mọi thời đại, quay trở lại đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã nhận được sự tán đồng từ HLV trưởng, các cầu thủ, và nếu không có vấn đề gì tôi hy vọng chúng tôi vẫn sẽ tập trung trong tháng sau vẫn với 25 con người đó”, ông Pedro Proenca cho biết.