Niềm vui khi truyền lửa nghề cho các con
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Jimmii Nguyễn bày tỏ: “Tôi đứng trên sân khấu nhiều rồi, nhưng các con còn nhỏ, chưa quen với việc đứng trước đông người. Tôi cũng lo cho các con, nhưng khi được khán giả đón nhận thì các cháu tự tin hơn”.
Việc hai con gái cùng bố xuất hiện trên sân khấu không chỉ là một tiết mục của chương trình Du ca mà còn là cách nam ca sĩ để hai con gái bước vào không gian âm nhạc mà anh đã theo đuổi nhiều thập niên. Các con được tiếp xúc với sân khấu, nhạc cụ và khán giả từ sớm.
Trước đó, Jimmii Nguyễn từng chia sẻ anh vui khi hai con gái Alena và Malena có năng khiếu nghệ thuật. Nhưng anh không bắt ép các con phải nối nghiệp ca hát của bố mà để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Ca sĩ Jimmii Nguyễn hát cùng hai con gái trên sân khấu âm nhạc mới đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp),
Với Jimmii Nguyễn, điều anh muốn các con nhận được từ những chuyến đi ca hát cùng bố không chỉ là kinh nghiệm biểu diễn. Anh muốn các con đi nhiều nơi, gặp nhiều người và có những trải nghiệm thực tế về đất nước.
“Tôi dạy con yêu đất nước thì các con cũng cần được nhìn thấy đất nước như thế nào, con người ở mỗi nơi ra sao”, anh nói.
Từ Hải Phòng, nơi hai con gái cùng bố lên sân khấu, anh tiếp tục đưa các con hướng về Huế để biểu diễn. Đây là vùng đất đặc biệt với Jimmii Nguyễn khi vừa là quê nội, vừa là quê ngoại của anh.
Nam ca sĩ cho biết anh có khoảng 30 ca khúc, gồm cả những tác phẩm viết lời cho nhạc nước ngoài và các sáng tác của mình, viết về quê hương trong khoảng 30 năm.
Ca sĩ Jimmii Nguyễn hát cùng con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Với anh, tình yêu quê hương không nên chỉ nằm trong lời nói. Một vùng đất từng đặt chân đến, một người từng gặp hay một câu chuyện từng nghe có thể trở thành trải nghiệm giúp người trẻ cảm nhận gần hơn về nơi mình đang sống.
Có 200 ca khúc chưa phát hành nhưng vẫn phải hát hit cũ
Sau nhiều năm hoạt động, Jimmii Nguyễn vẫn còn khoảng 200 ca khúc chưa phát hành. Tuy nhiên, trong các đêm diễn, anh thường phải dành thời lượng cho những bài hát cũ bởi đó là những tác phẩm khán giả vẫn muốn nghe.
“Trong mỗi lần trình diễn, tôi luôn ước ao được mang đến những sáng tác mới. Tôi còn 200 bài hát chưa phát hành nữa, nhưng trong các đêm diễn tôi chỉ có được bấy nhiêu đấy thời gian mà khán giả thì nhất định không chịu bỏ qua những bài hát cũ”, anh chia sẻ.
Nam ca sĩ từng không hiểu vì sao khán giả vẫn yêu cầu những ca khúc anh đã hát hàng nghìn lần. Sau đó, anh nhận ra một lý do đơn giản. Đó là anh không xuất hiện thường xuyên trên sân khấu hay truyền hình, trong khi còn nhiều khán giả yêu mến anh.
Jimmii Nguyễn cũng thừa nhận giọng hát hiện tại không còn nhẹ nhàng như thời trẻ. Theo anh, khán giả quen với giọng hát của một chàng trai qua những băng đĩa từ 30 năm trước, trong khi hiện tại anh là một người đàn ông từng trải.
Ca sĩ Jimmii Nguyễn trong vòng vây khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Chất tự sự của tôi không thể nhẹ nhàng như của chàng thanh niên được nữa”, anh nói. Nam ca sĩ cho biết anh nhận được nhiều phản hồi tích cực về giọng hát trực tiếp hiện nay, dù không còn giống âm thanh trong những bản thu cũ.
Nhìn về hành trình phía trước, Jimmii Nguyễn cho rằng vị trí của người nghệ sĩ càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Anh muốn giữ cách làm nghề dựa trên cảm xúc thật, hạn chế chiêu trò và không phụ sự yêu thương của khán giả.
Với những khán giả chưa có điều kiện đến các sân khấu sang trọng, anh muốn đưa âm nhạc đến gần họ hơn thông qua những chuyến lưu diễn.
“Tôi muốn mình trở thành một “gánh hủ tiếu gõ” nghệ thuật. Tôi xin đa tạ những tình yêu âm nhạc của tôi. Khán giả đã giúp giữ ngọn lửa nghệ thuật trong tôi. Chúng ta đã cùng nhau tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Chúng ta là tuổi thơ, là ký ức của nhau”, Jimmii Nguyễn nói.