'Căn nhà không mái che' tập 4: Hạnh gặp lại Toản trong hoàn cảnh không ngờ
Nguồn ảnh: VietnamNet
Trong "Căn nhà không mái che" tập 4, gặp Hạnh bị người ta đâm xe vào giữa đường, Toản đề nghị đưa mẹ con cô về nhà.
Trong tập 4 Căn nhà không mái che lên sóng tối nay, 19/10, mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie) đi đường bị một gã say đâm phải và tình cờ đây lại là người quen của Toản (Duy Hưng). Toản yêu cầu người này sửa xe cho Hạnh và đề nghị đưa mẹ con cô về nhà nhưng không nhớ là xe đang sửa nên có phần ái ngại.
Ở diễn biến khác, sau buổi chợ về nhà, Hạnh phát hiện ra chiếc túi đã bị thủng đáy và toàn bộ tiền đã biến mất. Cô lo lắng tìm khắp nhà nhưng không thấy tăm hơi. Thấy Khang (Minh Xíu) về, Hạnh hỏi con trai và phát hiện ra số tiền đã mất trong lúc đi mua lòng.
Trong khi đó, Hùng (Nam Việt) sang nhà bạn thấy Thơ (Thu Hà Ceri) làm giúp việc ở đó. Mỗi lúc nhà khó khăn, Thơ lại đi chăm lợn cho nhà hàng xóm. Qua người bạn này, Hùng biết nhà Thơ rất nghèo. Cô đứng nghe cuộc trò chuyện của hai người về hoàn cảnh của mình mà tủi thân nhưng không dám lên tiếng.
Hạnh mất tiền trong hoàn cảnh nào? Toản đưa mẹ con Hạnh về bằng cách nào? Diễn biến chi tiết Căn nhà không mái che tập 4 lên sóng vào 20h tối nay trên VTV3.
Tập 4 của bộ phim "Căn nhà không mái che" phát sóng tối 19/10 trên kênh VTV3 mang đến bước ngoặt mới xoay quanh số phận của mẹ con Hạnh do diễn viên Huyền Lizzie đảm nhận. Khi đang di chuyển trên đường, mẹ con cô không may bị một người đàn ông say xỉn tông trúng phương tiện. Sự việc trở nên bất ngờ khi thủ phạm lại chính là người quen của Toản do Duy Hưng thủ vai, tạo nên tình huống hội ngộ đầy éo le giữa các nhân vật.
Trước sự cố bất ngờ của Hạnh, Toản lập tức yêu cầu người quen phải chịu trách nhiệm sửa chữa chiếc xe hư hại. Anh chủ động ngỏ ý muốn hỗ trợ đưa hai mẹ con về nhà an toàn, song nhanh chóng rơi vào thế bối rối vì phương tiện cá nhân của chính mình cũng đang trong quá trình bảo dưỡng. Tình huống ngoài dự tính này tiếp tục đẩy mối quan hệ giữa Toản và gia đình Hạnh vào những khúc mắc cần được giải quyết.
Gánh nặng kinh tế tiếp tục đè nặng lên vai người mẹ đơn thân khi Hạnh phát hiện chiếc túi xách bị rách đáy, kéo theo toàn bộ số tiền sinh hoạt đã biến mất sau buổi chợ. Qua cuộc trao đổi với con trai tên Khang do diễn viên Minh Xíu đóng, cô nhận ra tài sản đã thất lạc từ thời điểm đi mua lòng ngoài phố. Cú sốc mất đi khoản tiền tích góp khiến tâm lý của Hạnh rơi vào trạng thái bế tắc và lo lắng tột độ.
Cùng lúc đó, tuyến truyện của nhân vật Thơ do Thu Hà Ceri thủ vai mở ra góc nhìn xúc động về nghịch cảnh mưu sinh nghèo khó. Trong chuyến sang thăm nhà bạn, Hùng do Nam Việt đóng tình cờ chứng kiến Thơ đang làm công việc chăm sóc lợn thuê để trang trải cho gia đình thiếu thốn. Đứng ngoài lắng nghe hai người trò chuyện về gia cảnh bi đát của mình, cô gái trẻ chỉ biết nuốt nước mắt chịu đựng sự tủi thân trong im lặng.