Nghệ sĩ Trần Trọng Hiếu là một trường hợp thú vị. Ngoài đời anh tính tình nghiêm túc, thậm chí có gương mặt rất "hành chính", thường đóng vai cán bộ mẫu mực trong những vở kịch cách mạng. Nhưng không hiểu sao khi đóng phim thì các đạo diễn lại thường giao cho anh vai sa đọa, hủ hóa, có cảnh giường chiếu, và anh đóng phim kiểu ấy nhiều đến nỗi nhớ không hết, như Gieo gió, Sóng gió thương trường… và rất nhiều webdrama.
Trọng Hiếu tâm sự: "Tại có một lần tôi đóng đạt quá, thế là từ đó người ta mời hoài. Mình làm nghề chuyên nghiệp thì phải nhận thôi, không ngại vai nào cả".

Ngọc Duyên (phải) và Bảo Kun trong vở Bến lửa lòng
Ảnh: H.K
Lâm Thanh Sơn cũng là một trường hợp "mâu thuẫn" y như Trọng Hiếu. Bên ngoài thì anh nghiêm túc, theo học Phật pháp, thậm chí xuất gia gieo duyên một thời gian. Vậy mà đạo diễn phim và kịch toàn giao cho anh vai phản diện, và có nhiều lần dính cảnh "nóng".
Vai gần đây là Định trong vở Nửa đời hương phấn (sân khấu Hoàng Thái Thanh TP.HCM), một tên du côn đã lừa gạt cô The và đẩy cô vào con đường ô nhục.
Thanh Sơn nói: "Hồi mới vô nghề, tôi được giao vai có cảnh nóng với Phi Thanh Vân, lúc đó cô ấy nổi tiếng lắm rồi. Tôi run quá chừng. Sáng thì lo đánh răng, súc miệng thật kỹ, rồi học thuộc kịch bản, thuộc từng lời đạo diễn dặn. Ấy vậy mà khi diễn thì trớt quớt. Đạo diễn Đinh Đức Liêm la cho mấy trận. Quay mấy lần mới xong. Chỉ riêng cái vụ hôn thôi đã vất vả, nói chi tới cảnh giường chiếu. Sau mới dần tiến bộ, từ đó cứ được giao vai kiểu vậy".
Nghệ sĩ Hữu Tiến của sân khấu Thế Giới Trẻ (TP.HCM) cũng là gương mặt "nổi bật" khi đóng cảnh nóng. Có lần anh gào lên một cách hài hước: "Trời ơi, tui già rồi, tui không còn sức hiếp dâm nữa đâu!".
Sự tình là Hữu Tiến được giao vai phản diện, toàn cưỡng bức các cô gái trẻ, trong vở Họa hồn và Đời như ý, hai vở rất ăn khách, diễn mười mấy năm vẫn bán được vé.
Đời như ý đã thay 3 lứa diễn viên nữ, Ngọc Trinh qua đời, Puka sinh con, rồi đến Diệu Nhi cũng sinh con, chỉ riêng vai của Hữu Tiến chưa có ai thay được. Và cái khổ của Hữu Tiến là: "Tôi phải rượt nữ diễn viên chạy khắp sân khấu, rồi giằng xé, lăn lộn…; không ít lần vấp vào bục bệ, góc cạnh của sân khấu, chân cẳng trầy xước, đầy thẹo không thua gì cầu thủ. Có lần tôi bị trật chân, lần thì bị té cụp xương sống cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng". Anh đang cố gắng tìm diễn viên trẻ và "huấn luyện" để thay vai này giúp anh khi vở tái diễn.
Thực sự đóng cảnh nóng không "sướng" như người ta tưởng. Lâm Thanh Sơn nói: "Đèn rọi sáng choang, nóng đổ mồ hôi, thêm người vây quanh, sướng nỗi gì. Phải cân bằng giữa cái tôi và nhân vật để diễn cho đạt, không quá nhẹ cũng không quá phô, vì phim truyền hình có cả trẻ em xem".
Ngay như nghệ sĩ Ngọc Duyên khi đóng cảnh tình tứ trong vở Bến lửa lòng cũng rất cẩn thận: "Sân khấu 5B nhỏ và rất gần với khán giả, nên nếu diễn không khéo thì sẽ thấy "giả".
Đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu nhấn mạnh: "Khó hay không là ở quan điểm của đạo diễn thế nào, cảnh đó có ý nghĩa gì, phục vụ gì cho tác phẩm. Nếu tả tình yêu thì phải bật được mỹ cảm của tình yêu thông qua hình thể. Nếu tả cưỡng ép thì bạo liệt nhưng phải bật được bi kịch của nạn nhân. Nếu yêu nhau vội vàng trong cuộc chiến sau đó sẽ chia tay thì phải lột tả được ý nghĩa xót xa của chiến tranh. Như vậy cảnh nóng sẽ mất đi sự trần tục mà để lại sự nhân văn".