Cửa khẩu Cát Long bị xóa sổ sau lũ (Ảnh: Reuters).
Cửa khẩu Cát Long (Gyirong Port), tòa nhà 5 tầng sừng sững ở biên giới Tây Tạng - Nepal, bị san phẳng hoàn toàn sau trận lũ quét hôm 26/8.
Tất cả những gì còn có thể nhìn thấy của tòa nhà hiện chỉ là vết tích còn sót lại của phần móng.
"Tất cả những gì chúng tôi có thể nhìn thấy khi bắt đầu đào xới chỉ là phần móng còn sót lại. Toàn bộ kiến trúc phía trên đã bị trận lũ bùn cuốn trôi. Thật lòng rất đau xót khi chứng kiến điều này", một nhân viên cứu hộ tại hiện trường chia sẻ.
Cửa khẩu bị san phẳng, để lại một khung cảnh hoang tàn như trên bề mặt Mặt Trăng với đá, sỏi và bùn lầy. Tại đây, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau lũ quét.
Các phóng viên được phát mũ bảo hộ và ủng để di chuyển trên nền đất phủ đầy bùn lầy vẫn còn mất ổn định, cũng như đối mặt với nguy cơ sạt lở đất luôn rình rập.
Cửa khẩu Cát Long từng là một điểm kết nối sầm uất cho du khách và thương lái qua lại giữa Trung Quốc và Nepal. Thông thường, hàng trăm người sẽ qua lại mỗi ngày.
Tất cả đã thay đổi vào ngày 26/8, khi lũ quét nhấn chìm cửa khẩu bằng một sóng nước, đất đá khổng lồ. Một đoạn video từ camera an ninh cho thấy cảnh mọi người tháo chạy khi lũ quét đổ ập xuống.
Đội cứu hộ không tìm thấy ai sống sót tại khu vực cửa khẩu. Nơi đây đã trở thành tâm điểm cho những người đang trong nỗi tuyệt vọng ngóng chờ bất kỳ thông tin nào về người thân mà họ tin rằng đã có mặt tại cửa khẩu vào thời điểm thảm họa xảy ra.
Theo giới chức Trung Quốc, tính đến cuối tuần qua, số người được xác nhận thiệt mạng do lũ quét là 43, trong khi 519 người vẫn mất tích.
Một nhân viên cứu hộ cho biết: "Phần khó khăn nhất chính là điều kiện tại hiện trường cứu hộ. Có rất nhiều bùn và phù sa. Cũng có rất nhiều đá hộc. Chúng tôi đang phải đối mặt với một số nguy cơ thảm họa thứ cấp. Địa chất ở đây không thực sự ổn định”.
Các nỗ lực cứu hộ trong 11 ngày qua cũng đôi khi bị chậm lại hoặc đình trệ do nguy cơ thảm họa thứ cấp, bao gồm sạt lở đất và vỡ các hồ chắn. Những yếu tố đó cùng với mưa lớn và địa hình miền núi khiến việc tiếp cận bằng đường hàng không đôi khi cũng gặp khó khăn.
Một nhân viên cứu hộ cho biết: "Ở giai đoạn này, chúng tôi chủ yếu tập trung vào các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cường độ cao. Phương pháp của chúng tôi là đào một lớp, tìm kiếm lớp đó, và sau đó dọn dẹp trước khi chuyển sang lớp tiếp theo. Chúng tôi đào rất cẩn thận, tìm kiếm tỉ mỉ và dọn dẹp đống đổ nát từng lớp một để xem liệu có thể tìm thấy bất kỳ nạn nhân nào không”.