Bỏ qua điều hướng
•

Cầu thủ Man Utd gay gắt: 'Quá nhục nhã, không còn gì để nói'

Cầu thủ Man Utd gay gắt: 'Quá nhục nhã, không còn gì để nói'
Nguồn ảnh: VTC News

Tiền vệ Amad Diallo bộc lộ cảm xúc tiêu cực trên mạng xã hội sau trận thua của Man Utd trước Atletico Madrid tại UEFA Champions League 2026/27.

“Quá nhục nhã, không còn gì để nói”, tiền vệ Amad Diallo bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân sau trận thua của Man Utd trước Atletico Madrid ở vòng League Phase UEFA Champions League 2026/27.

Đại diện nước Anh hành quân đến sân Wanda Metropolitano với hy vọng có được ít nhất 1 điểm trước Atletico Madrid. Tuy nhiên, họ thủng lưới ngay ở phút đầu tiên bởi một tình huống phòng ngự hớ hênh. Chỉ sau vài nhịp phối hợp, Atletico Madrid dễ dàng đưa bóng đến chân của Barrios trước khi tiền vệ này dễ dàng dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Amad Diallo bình luận căng thẳng trên mạng xã hội.

Amad Diallo bình luận căng thẳng trên mạng xã hội.

Sau đó, Man Utd chơi bóng có phần chật vật khi Marcus Rashford và Bruno Fernandes thi đấu không tốt. Họ đưa bóng dội khung gỗ đối phương với cú sút của Youri Tielemans. Sang hiệp 2, đến lượt Bruno Fernandes sút xa đưa bóng đi trúng xà ngang. Nhưng đó cũng là tất cả những gì Man Utd có thể làm được trước đối thủ.

Atletico Madrid vẫn có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng liên tục phung phí. Đến khi Leny Yoro phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lookman, mọi chuyện xem như kết thúc với Qủy đỏ. Thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick nhận thêm một bàn thua và kết thúc trận đấu với thất bại 0-2.

Bình luận tiêu cực của Amad Diallo chẳng khác nào hành động “đổ thêm dầu vào lửa”. Trước đó, Lisandro Martinez đã khiến dư luận rúng động với một loạt phát biểu nhắm thẳng vào ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Trung vệ này cho rằng mọi người quá dễ dàng đổ lỗi cho huấn luyện viên Michael Carrick và các cầu thủ. Trong khi đó, việc mua sắm - bổ sung nhân sự mới được thực hiện không tốt trong kì chuyển nhượng mùa hè. Man Utd rõ ràng cần nhiều hơn các bản hợp đồng chất lượng mới có thể duy trì vị trí trong nhóm giành vé dự cúp C1 châu Âu.

Sau đó, đến lượt huyền thoại Wayne Rooney chỉ trích chính Lisandro Martinez. Cựu tiền đạo này cho rằng nếu có vị trí nào cần được thay thế và đầu tư bổ sung thì chính Lisandro Martinez mới là người cần phải ra đi.

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại vòng League Phase UEFA Champions League 2026/27 đã đẩy Manchester United vào một cuộc khủng hoảng diện rộng. Bàn thua chóng vánh từ phút đầu tiên của Barrios, sự bế tắc nơi hàng công dù Youri Tielemans lẫn Bruno Fernandes đều đưa bóng dội khung gỗ, cùng tấm thẻ đỏ trực tiếp của Leny Yoro sau pha phạm lỗi với Lookman đã dập tắt hoàn toàn hy vọng giành điểm của thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick. Ngay sau trận đấu, tiền vệ Amad Diallo đã công khai thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân khi thốt lên: "Quá nhục nhã, không còn gì để nói". Phản ứng tiêu cực này lập tức thổi bùng ngọn lửa bất ổn trong phòng thay đồ Old Trafford, vốn đã âm ỉ căng thẳng sau những màn trình diễn nhạt nhòa của các trụ cột như Marcus Rashford hay Bruno Fernandes. Trước đó, trung vệ Lisandro Martinez từng công khai nhắm vào ban lãnh đạo câu lạc bộ khi cho rằng việc bổ sung lực lượng yếu kém ở kỳ chuyển nhượng mùa hè mới là nguồn cơn của sự sa sút, thay vì trút trách nhiệm lên ban huấn luyện và cầu thủ. Phát biểu của Martinez sau đó cũng vấp phải phản ứng gay gắt từ huyền thoại Wayne Rooney, người khẳng định chính cầu thủ người Argentina mới là vị trí đầu tiên cần phải bị thay thế. Chuỗi biến cố từ sân cỏ đến nội bộ cho thấy Manchester United đang đối mặt với sự phân rã nghiêm trọng về cả chuyên môn lẫn tinh thần đoàn kết. Những xung đột công khai giữa các thế hệ và sự bất mãn nhắm vào công tác điều hành đang đặt tương lai của đội bóng trước thử thách nặng nề tại đấu trường châu lục.
amung