
Tuyển Bahrain rút khỏi King's Cup 2026 - Ảnh: AFC
Truyền thông Thái Lan cho biết Liên đoàn Bóng đá Bahrain đã xác nhận thông tin này, và gửi thư xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).
Xác định ngày bốc thăm vòng loại World Cup 2030 châu Á: Cơ hội cho Việt Nam
Tranh cãi danh xưng 'mạnh nhất bóng đá Đông Nam Á': Việt Nam, Indonesia hay... Thái Lan?
Justin Hubner bị công kích sau chung kết FIFA ASEAN Cup 2026: Ngạo mạn, không có tinh thần thể thao
King's Cup 2026 ban đầu dự kiến có 4 đội tham dự là chủ nhà Thái Lan, Bahrain, Oman và Tajikistan.
Với việc Bahrain rút lui, FAT phải tìm kiếm đội bóng khác thay thế. Tuy nhiên hiện tại hầu hết các đội đã lên lịch giao hữu tháng 11.
Do đó giới chuyên gia đoán Thái Lan rất khó mời được đối thủ chất lượng thay thế. Trong trường hợp xấu nhất, King's Cup 2026 sẽ phải chấp nhận thi đấu theo thể thức đá vòng tròn 3 đội.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một thông tin vừa tiết lộ liên quan đến việc Bahrain rút lui khiến CĐV Thái Lan cảm thấy không vui.
Theo thông tin từ truyền thông Bahrain xác nhận, tân HLV trưởng tuyển Bahrain Félix Sánchez (Tây Ban Nha) không muốn đội bóng thi đấu tại King's Cup. Thay vào đó, Bahrain sẽ tham dự một giải đấu tại Trung Quốc, với sự góp mặt của đội chủ nhà Trung Quốc và Yemen.
CĐV Apista viết: "Thật đáng buồn. Bahrain là đội có thứ hạng thấp hơn Thái Lan. Họ còn muốn giải đấu nào chất lượng hơn sao?". "Bahrain nghĩ họ đẳng cấp lắm sao. King's Cup là giải đấu có truyền thống lâu đời mà!" - CĐV Saphuna bình luận.
"Trung Quốc ư? Họ còn có thứ hạng thấp hơn cả chúng ta. Bahrain lấy gì để chê King's Cup vậy?", CĐV Huantina bình luận.
Tối 13-10, CLB Kanchanaburi Power của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng theo cách khó tin trước Police Tero ở vòng 5 Giải hạng nhất Thái Lan (Thai-League 2).