Trong thời gian qua, làng bóng đá Trung Quốc rúng động khi đội tuyển quốc gia nước này bất ngờ hứng chịu hai thất bại đậm trong các trận giao hữu trên sân nhà với tỷ số 0-3 trước New Zealand (thứ 86 thế giới) và 0-5 trước Palestine (thứ 95 thế giới).
Đội tuyển Trung Quốc thua đậm trước Palestine (Ảnh: Sina).
Điều đó khiến cho dư luận xứ tỷ dân vô cùng tức giận. Trong những năm qua, bóng đá Trung Quốc đang tìm mọi cách vươn lên nhóm đầu châu lục nhưng việc đội tuyển quốc gia nước này thất bại đậm đà trước hai đối thủ “không quá mạnh” giống như gáo nước lạnh tạt vào tham vọng của họ.
Đặc biệt, đội tuyển Trung Quốc có lần đầu tiên thất bại trước Palestine sau 60 năm càng khiến cho CĐV Trung Quốc cảm thấy bất bình.
Bình luận trên tờ Sina, một người hâm mộ đến từ Sơn Đông viết: “Tôi tin rằng chúng ta cần phải xây dựng lại đội tuyển quốc gia từ đầu. Trong đó, điều cần làm trước tiên với bóng đá Trung Quốc là ngăn chặn các cầu thủ và người thân tham gia vào cá độ. Bất cứ cầu thủ nào tham gia cần phải trừng phạt thích đáng dù cho tham gia đặt cược vào các trận đấu của đội tuyển Trung Quốc hay không.
Thứ hai, HLV cần lựa chọn nhiều gương mặt mới, khát khao, thay vì chăm chăm lựa chọn những người quen thuộc nhưng không có khát vọng cống hiến. Thứ ba, các cầu thủ Trung Quốc cần phải rèn luyện thể lực và ý chí lên mức cao nhất. Chỉ như vậy bóng đá Trung Quốc mới hy vọng bứt phá”.
Nỗi thất vọng của cầu thủ Trung Quốc (Ảnh: Sina).
Một người khác tới từ Trùng Khánh viết: “Tôi không hiểu sao đội tuyển Trung Quốc lại có thể thất bại tới 0-5 trước Palestine trên sân nhà. Chúng ta luôn gặp khó trước các đối thủ có lối chơi rát, với cường độ cao”.
CĐV tới từ Chiết Giang thất vọng: “Đội tuyển Trung Quốc có thể làm nên những điều khó tin nhất, kể cả thất bại 0-5 trước Palestine”.
Người hâm mộ ở Thượng Hải thể hiện quan điểm cứng rắn: “Tôi cho rằng nên loại bỏ hoàn toàn các tuyển thủ quốc gia hiện tại và thay thế bằng lực lượng mới thi đấu khát khao hơn”.
CĐV ở Giang Tây bình luận: “Tôi chẳng biết nói gì nữa sau khi chứng kiến đội tuyển Trung Quốc thất bại trước Palestine”.
Người hâm mộ ở Hắc Long Giang mỉa mai: “Đội tuyển Trung Quốc rất giỏi. Họ giỏi an ủi đồng đội sau thất bại”.
CĐV ở Hồ Bắc đau lòng: “Đội tuyển Trung Quốc đã tàn lụi theo cách như vậy sao?”.
CĐV ở Quảng Đông viết: “Tới giờ đây, tôi buộc phải thừa nhận rằng bất kỳ đội tuyển nào cũng có thể giỏi hơn Trung Quốc”.
Người hâm mộ ở Bắc Kinh bực dọc: “Đội U17 Trung Quốc cũng có thể thi đấu hay hơn đội hình hiện tại”.
Vào ngày 6/10, đội tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu trận giao hữu còn lại trong đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) gặp Tajikistan. Nếu không cải thiện tình hình, đoàn quân HLV Shao Jiayi có thể tiếp tục hứng chịu cơn giận dữ từ dư luận nước này.