Bỏ qua điều hướng
•

Cha tôi đã được trở về quê nhà, nằm giữa vòng tay yêu thương

Cha tôi đã được trở về quê nhà, nằm giữa vòng tay yêu thương
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

"Niềm hy vọng có lúc đã trở nên mong manh, nhưng trong sâu thẳm trái tim, gia đình vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, người cha, người chồng của chúng tôi sẽ được trở về. Và ước nguyện ấy đã trở thành hiện thực".

Cha tôi đã được trở về quê nhà, được nằm giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương - Ảnh 1.

71 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ khu vực đồi Đá Vôi (tổ 39, phường Cam Đường) và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Ảnh: CHINHPHU.VN/THU GIANG

Ông Lý Tiến Nam xúc động bày tỏ khi đón người cha thân yêu - liệt sĩ Lý A Tờ (sinh năm 1944, quê ở xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, hy sinh năm 1979) - trở về với quê hương, gia đình, tại lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai sáng 30-9.

71 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ khu vực đồi Đá Vôi (tổ 39, phường Cam Đường) và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai được đưa về khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường để tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu. 

Trong số đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ là Lý A Tờ và Triệu Văn Mão. Đồng thời đã lấy mẫu xác định danh tính đối với 17 hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở để tiếp tục giám định, đối chiếu, làm rõ thông tin để những người đã hy sinh có thể trở về đúng tên tuổi, quê quán và gia đình.

Cha tôi đã được trở về quê nhà, được nằm giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: CHINHPHU.VN/THU GIANG

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh, việc tổ chức truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ là sự tri ân đối với những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Lào Cai là địa bàn biên cương phía Bắc, nơi quân và dân các dân tộc trong tỉnh cùng những người con từ mọi miền đất nước từng kề vai sát cánh, bám trụ nơi tuyến đầu, chiến đấu bảo vệ từng điểm cao, bản làng và tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Các anh đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại nơi đây tuổi thanh xuân, máu xương và những ước nguyện còn dang dở để đất nước được bình yên, biên cương được giữ vững, non sông được vẹn toàn.

Ông Lý Tiến Nam (con trai liệt sĩ Lý A Tờ), bày tỏ xúc động khi được đón người cha thân yêu trở về với quê hương và gia đình. "Bố tôi được trở về hôm nay là niềm mong mỏi của gia đình chúng tôi đã chờ đợi suốt bao năm tháng. Có những thời điểm, niềm hy vọng tưởng như đã trở nên mong manh, nhưng trong sâu thẳm trái tim, gia đình vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, người con, người anh, người cha, người chồng của chúng tôi sẽ được trở về. Hôm nay ước nguyện ấy đã trở thành hiện thực" - ông Nam nghẹn ngào. 

Theo ông Nam, bố ông - liệt sĩ Lý A Tờ - đã lên đường làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ. "Trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bố tôi cũng như bao liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 

Sự hy sinh của bố tôi và các liệt sĩ là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình. Nhưng đó cũng là niềm tự hào to lớn của các thế hệ hôm nay. Máu xương của các liệt sĩ và biết bao anh hùng, liệt sĩ đã góp phần làm nên hòa bình, độc lập mà đất nước ta có được ngày hôm nay" - ông Nam nói.

Thay mặt gia đình, ông Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị, các cựu chiến binh, đồng đội và Nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tìm kiếm, xác minh và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình.

"Sau bao năm xa cách, hôm nay người thân của chúng tôi đã được trở về quê nhà, giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương và đồng bào" - ông Nam chia sẻ.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, 45 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và 26 liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Cha tôi đã được trở về quê nhà, được nằm giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: CHINHPHU.VN/THU GIANG

Cha tôi đã được trở về quê nhà, được nằm giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương - Ảnh 6.
Cha tôi đã được trở về quê nhà, được nằm giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương - Ảnh 7.
Cha tôi đã được trở về quê nhà, được nằm giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương - Ảnh 8.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tặng quà thân nhân các liệt sĩ và động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai - Ảnh: CHINHPHU.VN/THU GIANG

Từ khi phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm" đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Cha tôi đã được trở về quê nhà, nằm giữa vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương - Ảnh 9.Tìm thấy 672 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sau hơn 3 tháng

Từ 23-6 đến nay (29-9), lực lượng chức năng đã tìm thấy 672 hài cốt liệt sĩ, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 30-9, tại phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai), Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được quy tập từ khu vực đồi Đá Vôi và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nơi từng là tuyến đầu chiến đấu bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện chính quyền địa phương và nhân dân đã dâng hương, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con anh dũng hiến dâng tuổi thanh xuân vì sự vẹn toàn của đất nước. Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này, lực lượng chức năng đã xác định chính xác danh tính của 2 liệt sĩ là Lý A Tờ (sinh năm 1944, quê xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, hy sinh năm 1979) và Triệu Văn Mão. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn đã thu thập 17 mẫu hài cốt để thực hiện giám định ADN, đối chiếu thông tin nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ còn lại về đúng tên tuổi, quê quán. Sự nỗ lực phối hợp liên ngành này khẳng định trách nhiệm cùng tinh thần đền ơn đáp nghĩa kiên trì của Đảng và Nhà nước đối với những người đã ngã xuống. Sự kiện quy tập và trao trả danh tính không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn mà còn đáp ứng niềm mỏi mỏi suốt nhiều thập kỷ của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Đại diện gia đình liệt sĩ Lý A Tờ, ông Lý Tiến Nam, bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi ước nguyện đón người cha thân yêu trở về quê nhà sau hơn bốn thập kỷ chờ đợi đã thành hiện thực. Hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai nhằm xoa dịu những mất mát chiến tranh và giữ gìn truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.