Bỏ qua điều hướng

Chai nhựa đưa 'ông già Noel' lên trời

Chai nhựa đưa 'ông già Noel' lên trời
Nguồn ảnh: KhoaHoc.tv

Một nhóm học sinh tiểu học tại Anh chế tạo "phi thuyền" từ chai nhựa và ông già Noel từ củ khoai tây. Sau đó các em đưa cả hai lên tầng bình lưu. Phi thuyền nhựa chứa "ông già Noel" khoai tây được khí cầu đưa lên trời. (Ảnh: SWNS). Các em học sinh tại trường Tiểu học Landscove C, hạt Devon, Anh biến...

Một nhóm học sinh tiểu học tại Anh chế tạo "phi thuyền" từ chai nhựa và ông già Noel từ củ khoai tây. Sau đó các em đưa cả hai lên tầng bình lưu.


Phi thuyền nhựa chứa "ông già Noel" khoai tây được khí cầu đưa lên trời. (Ảnh: SWNS).

Các em học sinh tại trường Tiểu học Landscove C, hạt Devon, Anh biến củ khoai tây thành "ông già Noel" bằng bộ râu trắng, quần áo và chiếc mũ đỏ. "Phi thuyền" được làm từ một chai nhựa có dung tích hai lít và có một camera, Telegraph cho biết.

Spudnik2, tên của "phi thuyền", được buộc vào một khí cầu thời tiết. Nhóm học sinh thả khí cầu tại một bãi đỗ xe gần trường.

Khí cầu bay tới độ cao hơn 27 km thì nổ tung vì áp suất không khí bên trong lớn hơn áp suất không khí bên ngoài. "Phi thuyền" lượn xuống nhờ dù và rơi tại một nơi thuộc hạt Hampshire, cách vị trí phóng khí cầu 224 km.

Nhờ chip phát sóng gắn trên Spudnik2 mà nhóm học sinh xác định được vị trí của nó bằng thiết bị định vị toàn cầu. Các em vui mừng khi thấy camera ghi lại nhiều hình ảnh về không gian vũ trụ.


Nhóm học sinh tiểu học thực hiện vụ phóng khoai tây lên trời. (Ảnh: SWNS).

Ông Robin Smith, hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận rằng phóng khoai tây lên trời là "ý tưởng lạ đời" nhưng đó là một cách hiệu quả để dạy trẻ em về vũ trụ và bầu khí quyển địa cầu.

"Bọn trẻ thích làm những điều khác thường. Vì thế nếu giáo viên yêu cầu phóng khoai tây vào vũ trụ thì chúng sẽ hào hứng. Chắc chắn các học sinh của tôi sẽ học được rất nhiều điều sau việc này", ông nói.

Xem video ảnh về phi thuyền Spudnik2

Tại trường Tiểu học Landscove C ở hạt Devon, Anh, một nhóm học sinh đã biến bài học về vũ trụ thành cuộc phiêu lưu đặc biệt với chai nhựa và củ khoai tây. Các em tạo ra một “phi thuyền” nhỏ từ chai nhựa dung tích hai lít, đặt bên trong một “ông già Noel” làm bằng khoai tây. Ý tưởng ngộ nghĩnh nhanh chóng trở thành thí nghiệm khoa học thực tế, khi cả hai được đưa lên tầng bình lưu bằng khí cầu thời tiết. Củ khoai tây được trang trí thành ông già Noel bằng bộ râu trắng, quần áo cùng chiếc mũ đỏ quen thuộc. Nhân vật đặc biệt này đồng hành với Spudnik2, tên gọi của chiếc “phi thuyền” bằng chai nhựa do các em chế tạo. Bên trong Spudnik2 còn có camera, giúp nhóm học sinh ghi lại hành trình bay lên bầu trời và quan sát khung cảnh ở độ cao rất lớn. Spudnik2 được buộc vào một khí cầu thời tiết, sau đó nhóm học sinh thả toàn bộ thiết bị từ bãi đỗ xe gần trường. Khí cầu mang theo chai nhựa cùng hành khách khoai tây bay lên cao dần, vượt xa những gì các em thường nhìn thấy từ mặt đất. Chuyến phóng biến một hoạt động thủ công tưởng như đơn giản thành màn trình diễn khoa học khiến cả trường đặc biệt hào hứng. Khí cầu đạt độ cao hơn 27 km trước khi phát nổ, bởi áp suất không khí bên trong lớn hơn áp suất không khí bên ngoài. Khi khí cầu vỡ, Spudnik2 không rơi thẳng xuống mà bắt đầu lượn xuống nhờ chiếc dù được gắn kèm. Cuối cùng, “phi thuyền” hạ xuống một địa điểm thuộc hạt Hampshire, cách nơi phóng ban đầu 224 km. Khoảng cách rất xa không khiến nhóm học sinh mất dấu thiết bị, vì Spudnik2 được gắn chip phát sóng để truyền thông tin vị trí. Các em sử dụng thiết bị định vị toàn cầu nhằm xác định nơi chai nhựa đáp xuống sau hành trình trên không. Việc tìm lại được Spudnik2 giúp nhóm kiểm tra tình trạng thiết bị, đồng thời mở cơ hội xem những hình ảnh camera ghi lại. Khi xem dữ liệu từ camera, các học sinh vui mừng vì nhận được nhiều hình ảnh về không gian vũ trụ trong chuyến bay. Những khung hình ấy biến một củ khoai tây đội mũ đỏ thành nhân vật trung tâm của bài học về bầu khí quyển và độ cao. Trải nghiệm cũng cho các em thấy một thí nghiệm khoa học cần thiết bị, kế hoạch phóng, phương án thu hồi và cách kiểm tra kết quả. Ông Robin Smith, hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận việc phóng khoai tây lên trời là một ý tưởng lạ đời nhưng vẫn mang giá trị giáo dục rõ rệt. Theo ông, cách làm khác thường này giúp trẻ em tiếp cận những khái niệm về vũ trụ và bầu khí quyển địa cầu bằng trải nghiệm trực tiếp. Thay vì chỉ nghe giảng, học sinh được tự chế tạo, quan sát, định vị rồi phân tích thành quả của mình. Hiệu trưởng cho biết trẻ em thường thích thực hiện những điều khác thường, vì vậy lời đề nghị phóng khoai tây vào vũ trụ dễ dàng khơi dậy sự hào hứng. Từ chai nhựa, khí cầu, camera và một nhân vật khoai tây, nhóm học sinh đã tạo nên bài học sinh động về áp suất, độ cao và chuyển động. Spudnik2 vì thế không chỉ đưa “ông già Noel” lên trời, mà còn đưa trí tò mò của các em tiến xa hơn.