Bỏ qua điều hướng

Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật

Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Buồng dừa, bắp chuối, trái thanh long hay chùm nho nhô hẳn khỏi mặt tranh, ai nhìn qua cũng thấy như thật. Để tạo nên những bức tranh ấy, anh Lý Tấn (36 tuổi, ở P.Vị Tân, TP.Cần Thơ) kết hợp nhiều vật liệu như mùn cưa, đất sét rồi hoàn thiện bằng sơn dầu.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh Lý Tấn ở Cần Thơ thường đăng những đoạn video ghi lại quá trình làm tranh 3D đắp nổi. Có video về buồng dừa, trái cây hay hoa lá thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người tò mò hỏi anh cách vẽ để các chi tiết có thể nổi hẳn trên bề mặt tranh.

Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật - Ảnh 1.
Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật - Ảnh 2.
Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật - Ảnh 3.

Buồng dừa, trái cây, hoa lá… được anh Lý Tấn tạo hình nổi trên bề mặt tranh

ẢNH: NVCC

Nhìn một tác phẩm đã hoàn thiện, khó hình dung phía sau lớp sơn dầu là nhiều loại vật liệu khác nhau được anh Tấn tạo hình, xử lý từng lớp.

Mùn cưa, đất sét… biến hình

Theo anh Tấn, tranh 3D đắp nổi là sự kết hợp giữa tạo hình và hội họa. Khác với tranh chỉ dùng màu sắc, ánh sáng để tạo cảm giác về chiều sâu, các chi tiết trong tranh của anh được tạo thành khối trực tiếp trên bề mặt.

Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật - Ảnh 4.

Anh Lý Tấn từng học làm tranh đắp nổi trong 2 tháng, sau nhiều năm làm những công việc khác mới trở lại với dòng tranh này

ẢNH: NVCC

Tùy tác phẩm, phần cốt bên trong được anh sử dụng thạch nở, mùn cưa nhuộm màu hoặc một số vật liệu khác. Bên ngoài, anh dùng đất sét Nhật để xử lý bề mặt, tạo hình và độ cứng. Đế tranh là miếng nhựa dán vải nhằm hạn chế mối mọt và tăng độ bền. Khi phần tạo khối hoàn tất, anh mới bắt đầu phủ màu bằng sơn dầu.

Nhờ vậy, một trái thanh long không chỉ được thể hiện bằng màu đỏ, xanh mà có hình khối như thật; buồng dừa, bắp chuối, chùm nho… nhô khỏi mặt tranh, gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

"Cảm hứng của mình chủ yếu đến từ những điều gần gũi trong cuộc sống", anh Tấn chia sẻ và cho biết mỗi tác phẩm mất khoảng 1 - 2 tuần, tùy độ phức tạp. Tranh hiện được anh bán với giá từ 10 triệu đồng/bức.

Những video về quá trình làm tranh được anh Tấn đăng lên mạng xã hội khoảng 3 năm trở lại đây. Qua đó, công việc của anh được nhiều người biết đến.

Hai tháng học vẽ và sự trở lại ấn tượng

Anh Tấn nghỉ học từ năm lớp 10. Rời quê miền Tây lên TP.HCM tìm việc, anh có 2 tháng theo học một lớp dạy tranh đắp nổi. Đó cũng là lần đầu anh được tiếp cận với cách tạo hình trực tiếp trên bề mặt tranh.

Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật - Ảnh 5.

Chị Đinh Thị Bạch Cúc đồng hành cùng chồng trong những năm anh trở về quê làm nghề

ẢNH: NVCC

Nhưng thời gian học nghề chưa đủ để anh có thể sống bằng công việc này. Anh tạm gác chuyện vẽ, làm nhiều nghề để mưu sinh. Có thời gian anh làm bảo vệ, sau đó mở quán ăn bình dân rồi làm mộc. Đến năm 2016, anh trở về quê và thử bắt đầu lại với hội họa. Ban đầu, anh làm tranh 3D nhưng chưa được nhiều người biết đến nên chuyển sang vẽ tranh tường.

"3 năm trở lại đây, mình mới bắt đầu trở lại với dòng tranh đắp nổi này và may mắn được nhiều người yêu mến. Với mình, đây là thành quả, là động lực sau nhiều năm cố gắng không ngừng cùng với đam mê, trải qua những ngày tưởng chừng như khó khăn nhất", anh chia sẻ.

Những kỹ năng từ các công việc trước đó phần nào cũng được anh áp dụng vào cách làm tranh. Việc tạo cốt, xử lý vật liệu, dựng hình rồi hoàn thiện từng chi tiết đòi hỏi nhiều công đoạn trước khi cầm cọ phủ lớp sơn dầu cuối cùng.

Chị Đinh Thị Bạch Cúc (27 tuổi, vợ anh Tấn) là người gắn bó với anh Tấn suốt 10 năm qua, từ những ngày anh vừa về quê lập nghiệp. Sau 2 năm quen nhau, anh chị kết hôn và hiện có 2 con, bé trai học lớp 3, bé gái học lớp 1. Chứng kiến những nỗ lực của chồng nay đã có được thành quả ngọt ngào, chị vừa hạnh phúc, vừa tự hào.

Chàng họa sĩ vẽ buồng dừa, bắp chuối… như thật - Ảnh 6.

Chị Cúc cùng chồng chăm sóc gia đình và ủng hộ anh tiếp tục công việc hội họa. Còn anh Tấn hiện dành phần lớn thời gian cho những bức tranh đắp nổi, đồng thời mở lớp dạy vẽ tại quê nhà cho những người muốn tìm hiểu cách làm tranh.

Những buồng dừa, bắp chuối, trái thanh long hay chùm nho nhô hẳn khỏi bề mặt tranh đã giúp các tác phẩm của anh Lý Tấn, 36 tuổi, ở P.Vị Tân, TP.Cần Thơ, tạo hiệu ứng thị giác gần như vật thật. Khác với hội họa mô phỏng chiều sâu bằng màu sắc và ánh sáng, tranh 3D đắp nổi của anh kết hợp trực tiếp kỹ thuật tạo khối với sơn dầu, khiến đường nét, cấu trúc và sắc độ cùng tham gia định hình tác phẩm. Phần cốt được tạo từ thạch nở, mùn cưa nhuộm màu hoặc một số vật liệu khác, sau đó phủ đất sét Nhật để xử lý bề mặt, tăng độ cứng và hoàn thiện hình dáng. Anh Tấn sử dụng miếng nhựa dán vải làm đế nhằm hạn chế mối mọt, rồi chỉ phủ sơn dầu khi toàn bộ khối nổi đã ổn định. Quy trình nhiều lớp này cho thấy giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở khả năng vẽ giống thật, mà còn ở kinh nghiệm lựa chọn, phối hợp và kiểm soát vật liệu. Nguồn cảm hứng của anh chủ yếu đến từ những hình ảnh gần gũi trong đời sống, đặc biệt là trái cây và hoa lá quen thuộc. Mỗi bức tranh cần khoảng 1 đến 2 tuần để hoàn thành, tùy mức độ phức tạp, và hiện được bán với giá từ 10 triệu đồng. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, những video ghi lại quá trình sáng tác do anh đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý, có video đạt hàng triệu lượt xem. Con đường đến với nghề của anh Tấn không liền mạch khi anh nghỉ học từ lớp 10, lên TP.HCM tìm việc và chỉ có 2 tháng theo học một lớp làm tranh đắp nổi. Sau thời gian làm bảo vệ, mở quán ăn bình dân và làm mộc, anh trở về quê năm 2016, ban đầu làm tranh 3D rồi chuyển sang vẽ tranh tường vì chưa được nhiều người biết đến. Việc trở lại dòng tranh đắp nổi trong 3 năm gần đây cho thấy những kỹ năng tích lũy từ nhiều nghề đã trở thành nền tảng thực hành, giúp anh biến vật liệu bình dị thành dấu ấn nghệ thuật riêng.