Bỏ qua điều hướng
•

Chelsea đánh bại Everton, chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh

Chelsea đánh bại Everton, chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Pedro Neto lập cú đúp giúp Chelsea thắng 2-0 trên sân Everton. Chiến thắng không chỉ đưa The Blues lên thứ 4 mà còn khép lại quãng thời gian 9 tháng không có trận sạch lưới tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea đã phải trải qua một trận đấu đầy căng thẳng tại sân Hill Dickinson để giành chiến thắng 2-0 trước Everton tối 17/10 (giờ Việt Nam), qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội chủ nhà và ngăn cản họ lập kỷ lục mới về khởi đầu mùa giải Premier League.

Chelsea đánh bại Everton, chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh - 1

Everton đã khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong hiệp thi đấu đầu tiên (Ảnh: Getty).

Trở về sân nhà, Everton tràn đầy quyết tâm khi tiếp đón Chelsea, đội bóng thường gặp khó khăn trong những chuyến làm khách tới vùng Merseyside. Những phút đầu trận không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, nhưng pha vào bóng quyết liệt của Harrison Armstrong với Josh Acheampong đã thổi bùng ngọn lửa quyết tâm cho đội chủ nhà. Thierno Barry có cơ hội rõ ràng đầu tiên nhưng cú đánh đầu từ quả tạt của Jack Grealish lại đi thẳng vào vị trí của Emiliano Martinez. Sau đó, chính Grealish suýt chút nữa mở tỷ số với cú sút đẹp mắt buộc Martinez phải đẩy bóng qua xà ngang.

Không khí căng thẳng bao trùm sân đấu khi James Tarkowski có pha va chạm không cần thiết với Moises Caicedo, dẫn đến màn tranh cãi nảy lửa giữa anh với Morgan Rogers và Jordan Henderson. Barry tiếp tục có thêm một cơ hội sau pha xử lý ấn tượng của Vitali Mykolenko, nhưng Martinez vẫn xuất sắc cản phá. Chelsea gần như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào cho đến cuối hiệp một. Caicedo tung cú vô lê đẹp mắt dội xà ngang, trước khi Jordan Pickford phải bay người đẩy cú sút của Pedro Neto qua xà.

Dấu hiệu cho hiệp hai bùng nổ đã xuất hiện, khi đội bóng của Xabi Alonso mở tỷ số ngay trong phút đầu tiên. Rogers phối hợp ăn ý với Jorrel Hato, trước khi hậu vệ người Hà Lan kiến tạo để Neto dứt điểm cận thành. Cú sút của cầu thủ người Bồ Đào Nha lách qua dưới cánh tay của Pickford và đi vào lưới. Sau bàn thắng, Chelsea dần tìm lại nhịp độ quen thuộc, với Cole Palmer cũng suýt ghi bàn khi cú lốp bóng của anh đi sát phía trên khung thành.

Chelsea đánh bại Everton, chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh - 2

Neto ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Mọi chuyện tưởng như đang diễn ra đúng kế hoạch cho đội khách, cho đến khi Martinez phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm mạnh với Jarrad Branthwaite. Mike Penders được tung vào sân, trở thành thủ môn trẻ nhất từng thi đấu cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea vẫn còn đủ thời gian để hoàn tất chiến thắng với cách biệt hai bàn. Phút 90, Neto thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời để tung cú dứt điểm bằng chân trái, sau khi quả đá phạt ban đầu của Henderson bị mắc lại trong hàng rào của Everton.

Kết quả này giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 22 trận đấu tại giải VĐQG kéo dài 9 tháng không giữ sạch lưới, đồng thời khép lại quãng thời gian không giữ sạch lưới dài nhất của họ kể từ tháng 8/1961. Chiến thắng cũng đưa Chelsea lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thất bại đầu tiên của mùa giải khiến đội bóng của David Moyes tụt một bậc xuống vị trí thứ 6, và có thể xuống sâu hơn nữa khi hoàn tất vòng 7.

Chiến thắng 2-0 trước Everton ngay tại sân Hill Dickinson tối 17/10 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho Chelsea trong cuộc đua khốc liệt tại Ngoại hạng Anh. Kết quả này không chỉ đưa đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng mà còn chấm dứt chuỗi bất bại từ đầu mùa của đối thủ. Sau hiệp thi đấu đầu tiên chịu nhiều sức ép và nhờ vào sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez, bước ngoặt đã đến với Chelsea ngay đầu hiệp hai. Tiền đạo Pedro Neto nhanh chóng khai thông thế bế tắc ở phút đầu tiên sau đường kiến tạo chuẩn xác từ Jorrel Hato. Đến phút 90, ngôi sao người Bồ Đào Nha hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chân trái lạnh lùng, ấn định trọn vẹn ba điểm cho đội khách. Trận đấu này cũng ghi nhận dấu mốc lịch sử khi Mike Penders vào sân thay Martinez chấn thương để trở thành thủ môn trẻ nhất từng khoác áo The Blues tại giải đấu. Giữ sạch mành lưới sau 90 phút thi đấu, Chelsea chính thức khép lại cơn hạn hán kéo dài suốt 22 vòng đấu trong 9 tháng, chuỗi không sạch lưới tồi tệ nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1961. Trong khi đó, thất bại đầu tiên ở vòng 7 đã đẩy tập thể của huấn luyện viên David Moyes rơi xuống vị trí thứ sáu.
amung