Bỏ qua điều hướng

Chi tiền triệu để được... khổ: Vì sao càng mệt càng thấy vui?

Chi tiền triệu để được... khổ: Vì sao càng mệt càng thấy vui?
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Vì sao không ít bạn trẻ chi tiền để được dậy từ rất sớm, đi bộ hàng chục km, leo dốc, lội suối, mang ba lô nặng, đối mặt với thời tiết và địa hình khắc nghiệt. Chi tiền triệu để được... khổ, họ đang mua điều gì?

Nguyễn Thị Hà (34 tuổi, đường Trà Lộ, P.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chi 9 triệu đồng chưa bao gồm vé máy bay các chặng để trekking rinjani (3.726m), ngọn núi lửa cao thứ 2 tại Indonesia. "Đất đá núi lửa nên rất bụi và khó đi. Có những đoạn cứ tiến được 2 bước thì lại trượt lùi 1 bước. Cứ như vậy, mất khoảng 4 tiếng mình mới lên đến đỉnh từ điểm cắm trại", Hà nhớ lại.

Chi tiền triệu để được... khổ: Vì sao càng mệt càng thấy vui? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hà trekking rinjani (3.726m) - ngọn núi lửa cao thứ 2 tại Indonesia

ẢNH: NVCC

Lần đầu tiên trekking núi lửa, Hà chọn một cung đường kéo dài 3 ngày 2 đêm. Cô thức dậy lúc 1 giờ 30 để bắt đầu hành trình với nhiệt độ tầm 0 độ. Vượt qua cái lạnh và sự mệt mỏi, khoảnh khắc đứng giữa núi rừng, nhìn ánh sáng đầu ngày phủ xuống những dãy núi hay ngắm mặt trời khuất dần sau đường chân trời trở thành phần thưởng đặc biệt với Hà.

Trekking là hoạt động đi bộ đường dài trên các địa hình tự nhiên hiểm trở, gồ ghề và hoang dã như núi, rừng sâu, thường kéo dài từ một ngày đến nhiều ngày. Ngọc Kim Thắm (26 tuổi), nhân viên văn phòng trên đường Phổ Quang, P.Tân Sơn Hòa (TP.HCM) chi 1,2 triệu đồng cho chuyến trekking Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai), chuyến đi 1 ngày không ngủ lại. "Đoàn chúng mình xuất phát từ TP.HCM lúc 0 giờ, khoảng 6 giờ bắt đầu vào rừng, đến 15 giờ thì cả nhóm chính thức "thoát rừng" thành công", Kim Thắm kể chuyện.

Chi tiền triệu để được... khổ: Vì sao càng mệt càng thấy vui? - Ảnh 2.

Phần thưởng đặc biệt của Hà

ẢNH: NVCC

Chi tiền triệu để được... khổ: Vì sao càng mệt càng thấy vui? - Ảnh 3.

Ngọc Kim Thắm trekking Vườn quốc gia Bù Gia Mập

ẢNH: NVCC

Cô gái 26 tuổi cho biết trekking vào mùa mưa nên đoàn cô gặp đủ "combo": leo dốc, băng rừng, lội suối và đặc biệt là sình lầy, có bạn trong đoàn trượt té liên tục. Có những đoạn, giày gần như ngập trong bùn, nhiều bạn đi cùng đoàn của cô đã phải hi sinh đôi giày. Đó là chưa kể trong rừng gần như không có sóng điện thoại.

Dù hành trình băng rừng khoảng 10km nhưng vì cung đường không quá dài và thời gian di chuyển được chia đều nên cô không cảm thấy quá đuối. Nói về lý do chi tiền triệu để chịu khổ, Kim Thắm cho biết đặc thù công việc văn phòng, cô muốn có cơ hội vận động nhiều hơn. Bên cạnh đó với tour nghỉ dưỡng thường dễ đi, dễ tìm bạn đồng hành, còn những tour trekking thì khó tìm bạn đồng hành hơn nên khi có cơ hội thì cô muốn đi ngay.

Chi tiền triệu để được... khổ: Vì sao càng mệt càng thấy vui? - Ảnh 4.

Kim Thắm vài lần trượt té vì đường trơn

ẢNH: NVCC

Sau chuyến đi đầu tiên, cô gái 26 tuổi đang háo hức chờ đợi tour trekking ngắm hoa sẽ đăng ký tiếp tục tham gia.

Có tiền chưa chắc đã đi được

Nguyễn Thị Thu Thủy (34 tuổi, ở phố Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đã trekking ngắm mùa hoa Chi Pâu ở Tà Chì Nhù; hoàng hôn ở Lùng Cúng; bình minh ở núi Muối; chinh phục Tà Xùa với sống lưng Khủng Long chênh vênh giữa biển mây... Với Thủy, trekking không đơn thuần là có khả năng chi trả.

Tháng 8.2026, sau gần 2 năm chờ đợi, Thủy chính thức được tham gia tour Sơn Đoòng, hang động được biết đến là một trong những hang động lớn nhất thế giới. "Mình nghe rất nhiều anh chị đi trước kể về Sơn Đoòng và luôn khao khát một ngày được tự mình chinh phục", Thủy nói.

Chi tiền triệu để được... khổ: Vì sao càng mệt càng thấy vui? - Ảnh 5.

Thu Thủy chinh phục đỉnh Lùng Cúng

ẢNH: NVCC

Để thực hiện chuyến đi, cô chủ động lên kế hoạch tài chính, dành thời gian tích lũy thể lực và kinh nghiệm cho hành trình mà mình mong muốn. Các cung đường trước đó như Lùng Cúng, Tà Chì Nhù… Thủy cho biết chi phí từ 2,5 - 3 triệu đồng/tour. Tuy nhiên, theo Thủy, với Sơn Đoòng, có tiền chưa chắc đã đi được.

"Giá tour Sơn Đoòng khá cao, hơn 3.000 USD cho một tour khám phá. Nhưng nếu nghĩ chỉ cần có đủ tiền là có thể đi thì chưa chắc. Tour thường hết chỗ rất nhanh", Thủy nói.

Bên cạnh đó, theo Thủy, không chỉ vấn đề tài chính và đặt chỗ, người tham gia còn phải đáp ứng những yêu cầu nhất định về sức khỏe và thể lực. Hành trình khám phá Sơn Đoòng kéo dài nhiều ngày, đòi hỏi người tham gia phải có sự chuẩn bị nghiêm túc.

Với Thủy, thời gian trekking là khoảng thời gian cô tìm về chính mình. Có những chuyến đi cô đã đi một mình: không sóng điện thoại, không công việc, không người thân, đến nơi chưa từng đến và gặp những người chưa từng quen biết…

"Nhiều khi trải qua cảm giác "cô đơn" để tìm thấy sự tĩnh lặng. Nhưng mục tiêu lớn nhất là rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai, bền bỉ. Đây cũng là một trải nghiệm để mình vượt qua giới hạn của bản thân. Mình trân quý sự đủ đầy mà mình đang có", Thủy chia sẻ.

Nguyễn Thu Hà (29 tuổi, khu dân cư Vĩnh Lộc, P.Bình Tân, TP.HCM) cũng đang đăng ký chờ đợi gần 1 năm nay để được trải nghiệm tour Sơn Đoòng. "Sau những chuyến đi, tôi nhận ra mình đang sở hữu rất nhiều thứ mà bình thường không để ý. Tôi biết hài lòng với cuộc sống của chính mình, biết ơn những gì mình đang có", Thu Hà trải lòng.

Chi 9 triệu đồng, chưa gồm vé máy bay, để trekking núi lửa Rinjani cao 3.726 m tại Indonesia, Nguyễn Thị Hà, 34 tuổi, trải qua hành trình 3 ngày 2 đêm giữa địa hình đất đá bụi và trơn trượt. Từ điểm cắm trại, cô mất khoảng 4 giờ để lên đỉnh, có đoạn tiến hai bước lại trượt một bước, sau khi thức dậy lúc 1 giờ 30 trong nhiệt độ khoảng 0 độ C. Đổi lại, khoảnh khắc ngắm ánh sáng đầu ngày phủ xuống những dãy núi và mặt trời khuất sau đường chân trời trở thành phần thưởng khó tìm thấy trong một chuyến nghỉ dưỡng thông thường. Với Ngọc Kim Thắm, 26 tuổi, 1,2 triệu đồng cho chuyến trekking Vườn quốc gia Bù Gia Mập là khoản chi để tạm rời nhịp sống văn phòng và vận động nhiều hơn. Đoàn xuất phát từ TP.HCM lúc 0 giờ, vào rừng khoảng 6 giờ và hoàn thành hành trình lúc 15 giờ, vượt gần 10 km qua dốc, rừng, suối và sình lầy trong mùa mưa. Sóng điện thoại gần như không có, nhiều người trượt ngã hoặc hỏng giày, nhưng việc quãng đường được chia đều giúp Thắm không quá kiệt sức và tiếp tục háo hức chờ một tour trekking ngắm hoa. Sức hút của trekking nằm ở trải nghiệm phải được đánh đổi bằng thể lực, thời gian và sự kiên trì, thay vì chỉ bằng khả năng chi trả. Nguyễn Thị Thu Thủy, 34 tuổi, từng ngắm mùa hoa Chi Pâu ở Tà Chì Nhù, hoàng hôn tại Lùng Cúng, bình minh ở núi Muối và chinh phục Tà Xùa với sống lưng Khủng Long giữa biển mây. Tháng 8.2026, sau gần hai năm chờ đợi, cô mới có thể tham gia tour Sơn Đoòng, cho thấy tiền chỉ là một điều kiện trong hành trình đòi hỏi cả sự chuẩn bị và cơ hội. Những người trẻ chi tiền để “được khổ” thực chất đang mua quyền tiếp cận một thử thách có tổ chức, nơi cảnh quan, vận động và cảm giác hoàn thành gắn chặt với nhau. Càng nhiều trở ngại được vượt qua, phần thưởng tinh thần càng rõ nét: một bình minh trên đỉnh núi, cảm giác thoát rừng thành công hay niềm tin rằng bản thân có thể đi xa hơn giới hạn thường ngày.