Bỏ qua điều hướng
•

Chiếc xe máy cách hiện trường 500m phơi bày màn kịch mất trộm hơn 400 triệu đồng

Chiếc xe máy cách hiện trường 500m phơi bày màn kịch mất trộm hơn 400 triệu đồng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Được chuyển 580 triệu đồng để mua 3 ghe lúa, người đàn ông chỉ thanh toán một phần rồi dựng chuyện mất trộm xe nhằm né trách nhiệm hoàn trả tiền.

Chiếc xe máy giả mất trộm ở Cần Thơ và âm mưu chiếm đoạt 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an làm việc với ông T.V.B. - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 18-10, Công an TP Cần Thơ cho hay Công an xã Nhu Gia đã làm rõ vụ trình báo mất trộm xe máy nhưng thực chất là màn dàn dựng hiện trường giả để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tối 13-10, ông T.V.B. (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ) đến Công an xã Nhu Gia trình báo bị mất chiếc xe máy hiệu Future tại một quán cà phê ở ấp Sóc Bưng. Theo ông B., trong cốp xe có số tiền lớn do bà N.T.N.H. chuyển để mua lúa của người dân.

Qua xác minh, đến sáng 14-10, công an phát hiện chiếc xe máy cùng một chiếc cặp màu đen cách địa điểm trình báo khoảng 500m. 

Từ những dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng xác định đây là vụ dàn dựng hiện trường giả.

Làm việc với công an, ông B. khai đã ký hợp đồng mua lúa với bà H. và được chuyển 580 triệu đồng để thanh toán tiền 3 ghe lúa. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, ông chỉ dùng 174 triệu đồng thanh toán tiền một ghe lúa, sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền còn lại.

Chiếc xe máy giả mất trộm ở Cần Thơ và âm mưu chiếm đoạt 400 triệu đồng - Ảnh 2.

Nơi ông B. dàn dựng hiện trường giả - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ông B. rủ T.Q.M. (39 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, TP Cần Thơ) giúp sức tạo hiện trường giả mất trộm xe, nhằm khiến bà H. tin rằng số tiền đã bị mất ngoài ý muốn và ông không phải bồi thường.

Tại cơ quan công an, ông B. tự nguyện giao nộp đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt. Công an cũng vận động bà H. thu mua hai ghe lúa còn lại của người dân, tránh thiệt hại cho người trồng lúa.

Chiếc xe máy giả mất trộm ở Cần Thơ và âm mưu chiếm đoạt 400 triệu đồng - Ảnh 2.Lừa đảo 6 người hứa xin việc vào các bệnh viện, chiếm đoạt 525 triệu đồng rồi trốn gần 14 năm

Tự nhận có nhiều mối quan hệ, có thể xin việc vào Bệnh viện 198, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và một số cơ sở khác, bị cáo Hoàng Tài Hiếu nhận 525 triệu đồng của 6 người rồi bỏ trốn. Sau gần 14 năm bị truy nã, người đàn ông ngoài 60 tuổi, không vợ con, bị đưa ra xét xử và lĩnh 13 năm tù.

Vụ việc ông T.V.B. (48 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) dựng hiện trường giả bị mất trộm xe máy chứa hơn 400 triệu đồng vừa bị Công an xã Nhu Gia vạch trần. Manh mối quyết định bắt đầu từ việc lực lượng chức năng phát hiện phương tiện cùng chiếc cặp đen bị bỏ lại cách địa điểm trình báo chỉ 500m vào sáng 14-10. Dấu hiệu bất thường này đã nhanh chóng làm sụp đổ toàn bộ kịch bản hoang báo mà đối tượng dày công sắp đặt. Trước đó, ông B. nhận 580 triệu đồng từ đối tác để thanh toán cho ba ghe lúa nhưng chỉ chi trả 174 triệu đồng cho một ghe do áp lực thua lỗ trong làm ăn. Để trốn tránh nghĩa vụ hoàn trả số tiền còn lại, ông móc nối với T.Q.M. (39 tuổi) tạo dựng vụ mất trộm xe tại một quán cà phê ở ấp Sóc Bưng. Thủ đoạn này nhằm hợp thức hóa lý do khách quan hòng chiếm đoạt trọn vẹn số tiền ủy thác mua nông sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi và tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Lực lượng công an đồng thời kịp thời vận động thu mua hai ghe lúa còn lại, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người nông dân trước nguy cơ gián đoạn giao dịch. Biện pháp xử lý dứt điểm không chỉ ngăn chặn hành vi lừa đảo mà còn góp phần giữ vững ổn định chuỗi tiêu thụ nông sản tại địa phương.
amung