Nói như huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines Carles Cuadrat, trận đấu đã diễn ra tương đối cân bằng, và “Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng theo tôi, họ có một chút may mắn để có được 3 điểm”. Còn ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh điểm cốt lõi: “Tất cả đều đang nỗ lực hết sức. Đó cũng là lý do chúng tôi có thể giữ được kết quả ngày hôm nay”.
Trên thực tế, bởi vì trận mở màn của bất cứ giải đấu nào bao giờ cũng có thể diễn ra cực kỳ khó khăn, nên một thắng lợi đã là điều đáng để hài lòng. Nhưng quan trọng hơn, khi phải chiến đấu vất vả để có được ba điểm ấy, thay vì một “cuộc dạo chơi” với sự áp đảo rõ rệt trong thế trận cũng như trên bảng tỷ số, tâm lý chủ quan, kiêu mãn cũng khó có cơ hội xuất hiện. Đặc biệt, đối với đoàn quân áo đỏ, việc giữ được đôi chân trên mặt đất tại bảng đấu này lại càng quan trọng. Sau Philippines, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik mới chính thức đối diện những thách thức thực thụ, như đội tuyển Thái Lan (ngày 29/9) và đội tuyển Pakistan (ngày 2/10).
Phát biểu ý kiến sau trận thắng Philippines, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết: “Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan có lực lượng mạnh nhất nên Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ”. Đó là những cuộc đối đầu không có chỗ cho sự khinh suất, đòi hỏi sức căng tâm lý gần như tuyệt đối. Trong khi đó, thuần túy về chuyên môn, trận ra quân nhọc nhằn này cũng bộc lộ rõ những hạn chế còn tồn tại trong lối chơi của Đội tuyển Việt Nam, thí dụ như khả năng kiểm soát trận đấu, hoặc hiệu quả trong việc tận dụng các cơ hội gia tăng cách biệt.
Nghĩa là, vẫn còn không ít vấn đề cần được xử lý. May mắn là cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu, với không quá nhiều lời tung hô cảm tính, và có lẽ cũng vẫn còn đủ thời gian cho những nỗ lực tự hoàn thiện.
THIÊN THƯ