
Khách du lịch tham quan chợ nổi Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chợ nổi Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) có vị trí đẹp, nằm trên dòng sông Hậu thơ mộng, ngầu đục phù sa khi nước nổi đổ về.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy chợ vẫn họp, nhưng việc mua bán trên sông không còn xôm tụ như xưa.
Thỉnh thoảng một vài cô chú chạy ghe, xuồng bán đồ ăn thức uống cho du khách đến tham quan chợ.
Ông Lư Ngọc Pho - người dân ở Đồng Tháp, cũng là dân thương hồ ở chợ nổi Long Xuyên - cho biết hơn 20 năm qua, ông cùng gia đình gắn chặt cuộc đời với chiếc ghe và buôn bán khóm, khoai, trái cây... ở chợ nổi Long Xuyên.
Theo ông, chợ nổi Long Xuyên hiện trầm lắng và thưa vắng cảnh buổi chợ đông. Tuy nhiên do quen với cảnh lênh đênh trên sông nước, ông vẫn quyết lòng bám trụ nơi này để mua bán, mưu sinh.
"Chợ đang đứng trước nguy cơ mai một dần. Các chủ ghe trước đây đã lên bờ buôn bán hết rồi. Tôi và số ít người còn lại vẫn treo cây bẹo, chờ khách hàng mối đến mua khóm, khoai... Xa vắng chợ, tôi buồn lắm. Tôi cũng đang bám trụ chờ ngày chợ nổi này sẽ sống lại như xưa", ông Pho buồn nói.

Ông Lư Ngọc Pho - người dân ở Đồng Tháp, cũng là dân thương hồ ở chợ nổi Long Xuyên (phường Long Xuyên) - cho biết chợ nổi Long Xuyên hiện nay ít người mua kẻ bán, khá trầm lắng - Ảnh: CHÍ CÔNG
Dù không còn đông đúc nhưng hiện du khách trong và ngoài nước vẫn đến tham quan trải nghiệm và khám phá nét đẹp văn hóa chợ nổi Long Xuyên.
"Đi chợ nổi Long Xuyên, tôi ấn tượng nhiều thứ. Dù buôn bán không nhộn nhịp nhưng vẫn có cái hay về văn hóa của người dân miền Tây. Nếu khai thác du lịch bài bản thì chợ nổi này sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách", anh Quang Huy - du khách Hà Nội - chia sẻ.
Trong khi đó chị Vũ Lan Phương (du khách Hà Nội) nói: "Chợ nổi này không tấp nập như tôi nghĩ nhưng đem đến sự mới lạ, cô chú ở đây mến khách, dễ thương. Địa phương cần khai thác chợ nổi thành điểm đến du lịch thật hay cho du khách tham quan".
Ông Đặng Văn Sĩ - Chủ tịch Chi hội Du lịch Bảy núi An Giang - đánh giá chợ nổi Long Xuyên có lâu và là nơi thể hiện đậm nét về văn hóa sông nước của người dân miền Tây, nhưng thời gian qua chưa khai thác hết tiềm năng du lịch.
"Hiện nay chúng tôi xây dựng nhiều tour du lịch An Giang và đặc biệt gắn liền du lịch sinh thái cộng đồng. Du khách đến An Giang chơi sẽ có chuyến đi đầy kỷ niệm khi khám phá cảnh núi rừng, biển đảo, đến chợ nổi Long Xuyên để hiểu hơn về nét đẹp văn hóa sông nước của người miền Tây", ông Sĩ nhấn mạnh.
Bà Đoàn Thị Hương Hà - Chủ tịch UBND phường Long Xuyên - chia sẻ chợ nổi Long Xuyên là nơi giao thương và mua bán nhiều mặt hàng nông sản như khóm, khoai, dừa, dưa hấu... và nhiều mặt hàng khác.
Dù không còn nhộn nhịp như trước nhưng chợ nổi này vẫn còn họp chợ và thể hiện rõ nét văn hóa của người dân miền Tây.
Địa phương cũng đã từng tính đến chuyện quy hoạch và mời gọi đầu tư để khai thác bài bản chợ nổi Long Xuyên này.
UBND phường Long Xuyên cũng khuyến khích các đơn vị lữ hành thiết kế tour tuyến, quảng bá thu hút du khách về tham quan chợ nổi Long Xuyên trên. Bởi từ đây du khách có thể thuận tiện đi tham quan Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, núi Sập, núi Cấm...

Mỗi ngày bà Nguyễn Thị Kiều Thu (người dân ở phường Long Xuyên) chạy ghe ra bán bún cho du khách và dân thương hồ trên sông - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghe vẫn còn neo đậu ở chợ nổi Long Xuyên, nhưng cảnh mua bán không còn xôm tụ như trước - Ảnh: CHÍ CÔNG

Người dân chạy ghe xuồng mua bán đồ ăn thức uống trên chợ nổi Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chợ nổi có nét đặc trưng là người dân bán mặt hàng gì sẽ treo cây bẹo hoặc trưng bày trước mũi ghe - Ảnh: CHÍ CÔNG

Góc nhìn trên cao về chợ nổi Long Xuyên (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
100.000 đồng trong túi có thể chẳng mua được bao nhiêu ở phố thị, nhưng trên chợ nổi Cái Răng, số tiền ấy lại mở ra đầy ắp trải nghiệm một buổi sớm trên sông, một lát cắt đời sống thương hồ và cảm nhận về văn hóa miền Tây đang hiện hữu ngay giữa dòng Cần Thơ.