Bỏ qua điều hướng
•

Chồng ‘bà trùm’ khai cách trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chồng ‘bà trùm’ khai cách trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Bị cáo Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự, là chồng của Nguyễn Thị Mai Anh) thừa nhận các cáo buộc liên quan để sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; ông ta khai dù đang điều trị bắt buộc nhưng thường xuyên trốn khỏi Viện bằng nhiều phương tiện khác nhau. 'Bà trùm' khai uy hiếp bác sĩ Viện Phá...

Chủ tọa đánh giá bị cáo thông minh, đặt dấu hỏi với kết luận tâm thần

Sáng nay (30/9), Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội dành thời gian cho Viện Kiểm sát, luật sư, tham gia xét hỏi 65 bị cáo phạm tội trong vụ án “đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự, là chồng của ‘bà trùm’ Nguyễn Thị Mai Anh) bị truy tố về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng xác định, Lê Văn Đông nhiều lần trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương để ra ngoài.

Tối 7/6/2025, bị cáo vào Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) theo đoàn nghỉ dưỡng của Viện và tổ chức “tiệc" ma túy trên bãi biển. Cảnh sát bắt quả tang và khám xét nơi ở của bị cáo đã thu nhiều loại ma túy khác nhau.

Tại tòa, bị cáo Lê Văn Đông thừa nhận các cáo buộc trên. Bị cáo trình bày, khi bác sĩ, điều dưỡng được Nguyễn Thị Mai Anh tài trợ cho đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, vợ chồng Đông dù đang điều trị bắt buộc cũng bố trí cho gia đình, người giúp việc và đàn em của mình cùng đi nghỉ mát.

Theo lời khai của Đông, bị cáo đã sử dụng ma túy cả khi đang ở trong phòng điều trị của Viện pháp y tâm thần Trung ương. Trước đó, cựu điều dưỡng Trần Quốc An, cho hay khi Đông đang điều trị tại viện, người này nhờ An đi mua bật lửa khò để sử dụng “cỏ”. Sau khi có được bật lửa, An cùng Đông sử dụng “cỏ” ngay trong phòng.

Đối với cáo buộc được Mai Anh chi tiền để làm giám định tâm thần, bị cáo Lê Văn Đông phủ nhận.

Ông ta khai, với Mai Anh sống chung như vợ chồng nhiều năm, thỉnh thoảng bị cáo qua lại, ngủ ở chỗ Mai Anh vì được bác sĩ ở Viện “ngó lơ”.

Về cách thức trốn ra khỏi Viện, Đông cho biết có lần ông ta theo xe đưa cơm, cũng có lần đi nhờ xe của bệnh nhân khác. Mỗi lần trốn, Đông thường ra một mình cũng có lần Mai Anh đi theo.

Trước lời khai của Đông, Chủ tọa Nguyễn Xuân Văn đánh giá “bị cáo trả lời thông minh, vậy mà trước đó được nhận định bị mắc bệnh tâm thần, bị cáo có thấy gì sai sai không?"

Riêng việc đưa hối lộ, bị cáo Lê Văn Đông khẳng định nhiều năm điều trị, ông không đưa tiền cho ai.

screen-shot-2026-09-29-at-235429.png
Bị cáo Lê Văn Đông.

Bảo vệ được biếu tiền khai không dám ngăn vợ chồng “bà trùm” trốn viện

Tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Kiểm sát xác định có 4 người từng làm bảo vệ bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số đó, có bảo vệ Phùng Văn Chơn và Lý Văn Xuân, thường được phân công ca trực cùng nhau.

Trong ca làm việc, bị cáo Xuân thường ngồi tại phòng bảo vệ để kiểm soát, cập nhật người ra, vào viện, còn Chơn chủ yếu đi tuần tra bên ngoài và kiểm soát phương tiện. Một lần đi tuần trở về, Chơn được đồng nghiệp thông báo lái xe của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh đã đưa tiền cho tổ bảo vệ.

Tổng cộng, ông Chơn và ông Xuân có 2 lần nhận tổng số tiền 800.000 đồng từ lái xe của vợ chồng Mai Anh để “mua gói chè, bao thuốc”. Bị cáo Chơn cho rằng mình không đủ sức ngăn chặn vợ chồng Mai Anh ra khỏi Viện vì “sợ”.

Bị cáo Lý Văn Xuân cũng thừa nhận đã không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình làm bảo vệ tại viện. Theo bị cáo Xuân, bệnh nhân đang điều trị nếu muốn ra ngoài phải có giấy ra viện và có điều dưỡng đưa ra. Tổ bảo vệ được chia làm 2 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ trật tự an toàn.

Nam bảo vệ thừa nhận việc nhận tiền và không kiểm soát đúng quy định là sai, đồng thời cho rằng bản thân đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

"Bị cáo không có gì oan ức, kính mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh và bối cảnh phạm tội của bị cáo”, bảo vệ Lý Văn Xuân bày tỏ.

Phiên xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã làm bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý bệnh nhân điều trị bắt buộc. Bị cáo Lê Văn Đông, người có 13 tiền án tiền sự, thừa nhận các cáo buộc về tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đối tượng này khai đã nhiều lần trốn khỏi viện bằng xe đưa cơm hoặc đi nhờ xe của bệnh nhân khác mà không gặp chướng ngại nào. Không chỉ tự do trốn viện đi nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn để tổ chức tiệc ma túy, bị cáo Đông còn thản nhiên dùng chất cấm ngay trong phòng điều trị. Sự buông lỏng quản lý thể hiện qua việc cựu điều dưỡng Trần Quốc An giúp mua bật lửa khò và cùng sử dụng chất kích thích với bệnh nhân. Trước thái độ trả lời thông minh của bị cáo tại tòa, Chủ tọa phiên tòa đã công khai đặt dấu hỏi về tính chính xác của kết luận giám định tâm thần. Ở khía cạnh khác, hành vi của lực lượng bảo vệ phản ánh sự suy thoái trách nhiệm công vụ khi dễ dàng bị vô hiệu hóa. Hai bị cáo Phùng Văn Chơn và Lý Văn Xuân thừa nhận đã hai lần nhận tổng cộng 800.000 đồng từ lái xe của vợ chồng Mai Anh để làm lơ cho họ ra vào. Các bị cáo khai do tâm lý sợ hãi trước uy thế của vợ chồng "bà trùm" nên không dám ngăn chặn hành vi trốn viện. Vụ án đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chấn chỉnh toàn bộ quy trình quản lý và giám định y khoa tại các cơ sở điều trị bắt buộc. Sự lỏng lẻo trong kiểm soát cùng những vi phạm công vụ đã làm suy giảm nghiêm trọng tính nghiêm minh của pháp luật. Việc xử lý triệt để các cá nhân sai phạm sẽ là bài học đắt giá để khôi phục niềm tin vào công tác tư pháp.