Tôi ngoài 40 tuổi, kết hôn gần 20 năm và có hai con, một trai một gái. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi không đến nỗi nào. Chồng có công việc ổn định, kinh tế khá, con cái ngoan ngoãn. Chỉ tôi mới hiểu, để giữ được tổ ấm này suốt từng ấy năm, tôi đã phải nuốt vào lòng bao nhiêu tủi thân. Chồng tôi là người nóng tính và khá độc đoán. Anh luôn muốn vợ nghe lời; đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo.
Tôi có bạn bè, đồng nghiệp nam gọi điện hỏi công việc, anh cũng gặng hỏi cho bằng được. Có những lần chỉ vì tôi về nhà muộn hơn thường lệ mà anh nổi nóng, nói những lời rất nặng nề. Tôi nhẫn nhịn vì nghĩ vợ chồng sống với nhau lâu, ai chẳng có lúc nóng giận.
Minh họa AI
Điều khiến tôi buồn hơn là anh luôn cho rằng những người phụ nữ bên ngoài tốt hơn vợ mình. Ở cơ quan, anh được mọi người nể trọng nên mỗi khi về nhà lại mang những lời khen dành cho đồng nghiệp nữ ra rồi so sánh với tôi. Tôi nghe nhiều đến mức dần mất tự tin, cứ nghĩ chắc mình thật sự chẳng có gì đáng để chồng trân trọng.
Khoảng vài năm trước, tôi từng nghe người quen nói chồng có quan hệ với một phụ nữ làm cùng lĩnh vực. Tôi hỏi thẳng, anh phủ nhận, rồi cho rằng tôi nghe lời người khác nên nghi ngờ chồng. Không có bằng chứng rõ ràng, tôi đành bỏ qua. Trong lòng tôi đau nhưng vẫn tự nhủ có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Cách đây không lâu, trong lúc dùng máy tính của chồng để tìm tài liệu, tôi vô tình phát hiện một thư mục anh giấu khá kỹ. Tôi mở ra và chết lặng khi nhìn thấy những hình ảnh, đoạn video riêng tư, nóng bỏng của anh với một người phụ nữ khác. Tôi ngồi trước màn hình rất lâu mà không biết phải làm gì, tay run, đầu óc choáng váng. Tôi đã nghĩ nếu một ngày phát hiện chồng ngoại tình, mình sẽ nổi giận, làm ầm lên, truy hỏi đến cùng.
Khi chuyện thực sự xảy ra, tôi lại chẳng còn sức để nói gì. Đau nhất là tôi nhận ra chuyện này không phải phút bồng bột của chồng, nó giống như một cuộc sống khác mà anh đã âm thầm che giấu sau lưng tôi. Từ hôm đó, tôi không còn muốn gần gũi với chồng. Anh vẫn sinh hoạt bình thường, nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hoàn toàn không biết tôi đã nhìn thấy những thứ đó, tôi cũng chưa nói gì với anh, không phải vì sợ mà vì quá thất vọng. Sau gần 20 năm chung sống, tôi bỗng thấy chồng như người xa lạ.
Vợ chồng tôi từng nhiều lần viết đơn ly hôn mỗi lần cãi nhau quá căng thẳng. Rồi nhìn hai con, tôi lại mềm lòng. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình cố nhịn, gia đình rồi sẽ ổn. Bây giờ tôi không còn chắc mình có thể cố được nữa không. Tôi thương con nhưng cũng thương chính mình. Tôi đã dành gần nửa cuộc đời để vun vén cho gia đình, chịu đựng những lời chì chiết và những lần chồng khiến mình tổn thương. Vậy mà cuối cùng, tôi nhận lại chỉ là sự che giấu của anh. Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục im lặng để các con có một mái nhà, hoặc nói ra tất cả và kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi biết mình không thể quay lại như trước nữa. Chỉ là lúc này, tôi chưa biết phải bước tiếp thế nào để có thể bình thản sống cuộc đời của mình. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Hồng Hoa