Bỏ qua điều hướng

Chú chó theo bé trai 6 tuổi đi lạc ở Đắk Lắk, ở bên bảo vệ suốt đêm

Chú chó theo bé trai 6 tuổi đi lạc ở Đắk Lắk, ở bên bảo vệ suốt đêm
Nguồn ảnh: VTC News

Bé trai 6 tuổi ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk được tìm thấy an toàn trên núi sau gần một ngày mất tích, bên cạnh là chú chó thân thiết đã ở cùng bé suốt đêm.

Sáng 13/9, đại diện UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cháu Nguyễn Gia K. (SN 2020) đã được tìm thấy an toàn sau gần một ngày mất tích.

Theo gia đình, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé K. rời khỏi nhà tại khu vực 24 Gian, TDP Long Hải Bắc, phường Sông Cầu. Bé có biểu hiện chậm phát triển nên gia đình nhanh chóng trình báo và tổ chức tìm kiếm.

Bé K. được tìm thấy cách nhà khoảng 10km.

Bé K. được tìm thấy cách nhà khoảng 10km.

Thời điểm rời nhà, bé K. cao khoảng 1,15m, mặc áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen và đi dép nhựa màu xanh. Đặc biệt, khi đi khỏi nhà, bé có một chú chó màu đen đi cùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, gia đình cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm ở nhiều khu vực xung quanh.

Đến khoảng 9h ngày 13/9, sau gần một ngày tìm kiếm, cháu K. được phát hiện trên một khu vực núi cao, cách nhà khoảng 10km. Khi được tìm thấy, sức khỏe của cháu bình thường.

Theo gia đình, điều khiến mọi người xúc động là chú chó vẫn ở bên cạnh bé trong suốt đêm trên núi và không rời cháu.

Chú chó màu đen đi theo cùng gia đình suốt đêm.

Chú chó màu đen đi theo cùng gia đình suốt đêm.

Chú chó màu đen này được gia đình chăm sóc khoảng 2 năm và rất quấn quýt với các thành viên. Do bé K. chậm phát triển, chú chó thường xuyên đồng hành cùng bé trong sinh hoạt hằng ngày. Bé cũng đặc biệt yêu quý và gắn bó với chú chó.

Trong lúc bé rời khỏi nhà, chú chó tiếp tục đi theo. Khi cháu được tìm thấy trên núi, chú chó vẫn ở bên cạnh.

Sau khi được đưa về nhà, bé K. đã đoàn tụ với gia đình. Việc cháu được tìm thấy an toàn sau gần một ngày mất tích khiến người thân và những người tham gia tìm kiếm thở phào nhẹ nhõm.

Sáng 13/9, chính quyền phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xác nhận cháu Nguyễn Gia K. (sinh năm 2020) đã được tìm thấy an toàn trên vùng núi cao cách nhà khoảng 10 km sau gần một ngày mất tích. Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé K. rời khỏi nhà tại khu vực 24 Gian, tổ dân phố Long Hải Bắc trong tình trạng chậm phát triển khiến gia đình nhanh chóng trình báo và tìm kiếm. Cuộc tìm kiếm diện rộng nhanh chóng được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân. Điểm đặc biệt trong vụ việc là sự đồng hành trung thành của chú chó màu đen được gia đình chăm sóc khoảng hai năm qua. Trong suốt khoảng thời gian đêm tối trên núi cao cách nhà 10 km, người bạn bốn chân này đã túc trực bên cạnh và không rời bé K. nửa bước. Đến khoảng 9h ngày 13/9, khi lực lượng chức năng phát hiện ra cháu K., chú chó vẫn ở bên bảo vệ giúp sức khỏe của bé duy trì ở mức bình thường. Sự việc đoàn tụ an toàn không chỉ mang lại sự nhẹ nhõm cho gia đình mà còn lan tỏa câu chuyện cảm động về tình cảm giữa con người và vật nuôi. Sự kiên trì canh giữ của chú chó đối với một đứa trẻ chậm phát triển trong điều kiện khắc nghiệt trên núi đã chạm đến trái tim của nhiều người. Qua đó, vụ việc cũng phản ánh vai trò quan trọng của sự phối hợp kịp thời từ cộng đồng trong các tình huống cứu hộ khẩn cấp tại địa phương.