Bỏ qua điều hướng
•

Chủ quán ăn tặng ô tô BMW cho nhân viên để khỏi phải dầm mưa dãi nắng

Chủ quán ăn tặng ô tô BMW cho nhân viên để khỏi phải dầm mưa dãi nắng
Nguồn ảnh: VTC News

Thương nhân viên dầm mưa dãi nắng, bà chủ quán ăn mua tặng ô tô BMW cho những người xuất sắc nhất, bao trọn cả tiền thuế và chi phí đăng ký.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây hào hứng bàn luận về chế độ đãi ngộ nhân viên tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Theo phóng sự trong chương trình “Tiểu Lợi Bang Mang” của Đài truyền hình Hà Nam, bà Mã Diễm Lợi, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã mời nhóm nhân sự chủ chốt đến tham dự cuộc họp nội bộ, nhưng không phải tại phòng họp công ty mà ở một đại lý phân phối xe hơi hạng sang BMW.

Tại đây, những nhân sự đạt danh hiệu xuất sắc rất bất ngờ khi được bàn giao những chiếc ô tô BMW hoàn toàn mới với giá trị ước tính khoảng 300.000 NDT (khoảng hơn 1,1 tỷ VND) mỗi xe.

Bà Mã tặng mỗi nhân viên có thành tích xuất sắc một chiếc ô tô BMW để tri ân. (Ảnh: WB)

Bà Mã tặng mỗi nhân viên có thành tích xuất sắc một chiếc ô tô BMW để tri ân. (Ảnh: WB)

Toàn bộ chi phí mua xe, thuế và thủ tục đăng ký đều do bà Mã thanh toán trọn gói, người thụ hưởng không phải chi trả bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Một nhân viên xúc động chia sẻ bản thân hoàn toàn ngỡ ngàng khi chuyến đi họp lại trở thành ngày nhận bàn giao tài sản lớn. Người này khẳng định sự hào phóng của cấp trên vượt xa mọi kỳ vọng.

Lý giải về quyết định trao phần quà đắt đỏ, bà Mã Diễm Lợi cho biết động lực xuất phát từ quan sát thực tế trong quá trình điều hành công việc hàng ngày. Nhận thấy đại đa số người lao động tại quán đều sử dụng xe máy điện cá nhân để đi làm, hàng ngày phải đối mặt trực tiếp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão mùa hè hay giá rét buốt mùa đông, bà luôn trăn trở tìm cách cải thiện điều kiện sinh hoạt cho họ.

Khoảnh khắc quyết định đến vào một ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Khi chứng kiến nhân viên Tiểu Lưu gương mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn mẫn cán chạy đôn chạy đáo phục vụ khách hàng, bà nảy sinh ý định mua xe hơi để nhân viên không phải chịu cảnh dầm mưa dãi nắng.

“Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này, nếu bản thân tôi có thể ngồi trong chiếc xe hơi ấm áp, tại sao những nhân viên đã cống hiến hết mình cho quán lại không thể có được sự an toàn và tiện nghi tương tự?”, bà Mã Diễm Lợi chia sẻ.

Bên cạnh sự thấu cảm, bà khẳng định hành động này cũng là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Sự phát triển bền vững và doanh thu của nhà hàng không thể tách rời đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân sự tuyến đầu, do đó phân phối lại lợi nhuận dưới dạng tài sản thiết thực chính là cách tốt nhất để tri ân người lao động.

Câu chuyện sau khi phát sóng đã thu hút hàng triệu lượt xem và thảo luận tích cực trên các nền tảng truyền thông. Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh thị trường lao động hiện đại thường xuyên đối mặt với áp lực giữ chân nhân sự, hành động của bà Mã Diễm Lợi không chỉ đơn thuần là sự hào phóng về mặt tài chính, mà còn là minh chứng rõ nét cho văn hóa quản trị nhân văn, khi sự thấu hiểu và tôn trọng quyền lợi người lao động được chuyển hóa thành những hành động thiết thực.

Tri Thư(Theo Sina)
Mạng xã hội Trung Quốc gần đây bàn luận sôi nổi về một món quà khiến nhiều người bất ngờ: chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tặng ô tô BMW cho nhân viên xuất sắc. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, được phản ánh trong chương trình “Tiểu Lợi Bang Mang” của Đài truyền hình Hà Nam. Thay vì gặp nhóm nhân sự chủ chốt trong phòng họp quen thuộc, bà Mã Diễm Lợi mời họ đến một đại lý xe BMW, nơi những phần thưởng đặc biệt đang chờ. Tại đại lý, các nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc được bàn giao những chiếc BMW hoàn toàn mới, mỗi xe có giá trị ước tính khoảng 300.000 NDT, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng. Bà Mã tặng mỗi người một chiếc xe để ghi nhận thành tích, biến buổi họp nội bộ thành ngày nhận một tài sản có giá trị lớn. Đáng chú ý, bà thanh toán toàn bộ tiền mua xe, thuế và thủ tục đăng ký, nên người nhận không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Một nhân viên chia sẻ rằng mình hoàn toàn không ngờ chuyến đi họp lại kết thúc bằng việc nhận xe, đồng thời cho biết món quà vượt xa mọi kỳ vọng. Theo lời bà Mã, quyết định này bắt nguồn từ những điều bà chứng kiến trong công việc hằng ngày, chứ không chỉ là một màn thưởng bất ngờ. Phần lớn người lao động tại quán dùng xe máy điện để đi làm, thường phải đối mặt với mưa bão mùa hè và cái rét buốt mùa đông. Bà Mã cho biết luôn trăn trở về cách cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân viên, những người vẫn đi làm giữa thời tiết khắc nghiệt. Bước ngoặt đến trong một ngày mùa đông nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục, khi bà nhìn thấy nhân viên Tiểu Lưu đỏ ửng vì lạnh nhưng vẫn tất bật phục vụ khách. Hình ảnh ấy khiến bà nảy ra ý định mua ô tô, để những người tận tâm với công việc không còn phải dầm mưa dãi nắng trên đường đi làm. Bà đặt câu hỏi rằng nếu mình có thể ngồi trong xe hơi ấm áp vào những ngày thời tiết khắc nghiệt, vì sao nhân viên cống hiến hết mình lại không được hưởng sự an toàn và tiện nghi tương tự. Với bà, món quà vừa xuất phát từ sự thấu cảm trước cảnh nhân viên chịu lạnh, vừa là lời đền đáp cho những nỗ lực của họ. Bà cũng nhấn mạnh sự phát triển bền vững và doanh thu của nhà hàng gắn liền với đóng góp thầm lặng từ đội ngũ làm việc trực tiếp. Theo bà Mã, chia sẻ lợi nhuận bằng những tài sản thiết thực là một cách tri ân người lao động, thay vì chỉ dừng ở lời cảm ơn. Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được nhiều thảo luận tích cực trên các nền tảng truyền thông. Món quà đắt giá vì thế không chỉ gây chú ý bởi thương hiệu xe, mà còn bởi lý do đời thường khiến bà chủ quyết định trao tặng. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc giữ chân nhân sự, câu chuyện cũng gợi ra cách nhìn về đãi ngộ gắn với trải nghiệm thực tế của người lao động. Giới quan sát nhận định hành động của bà Mã không đơn thuần thể hiện sự hào phóng về tài chính, mà còn cho thấy sự quan tâm có thể được biến thành việc làm cụ thể. Khi nhân viên thường xuyên phải di chuyển giữa mưa rét và nắng nóng, món quà đã đáp lại chính điều kiện làm việc ấy. Câu chuyện được VTC News đưa lại từ phóng sự truyền hình Hà Nam, trong khi bài viết gốc ghi nguồn theo Sina, giúp thông tin lan rộng tới độc giả Việt Nam. Từ một khoảnh khắc mùa đông nhìn thấy nhân viên đỏ mặt vì lạnh, bà Mã đã đưa ra quyết định trao tặng những chiếc xe có giá trị đáng kể. Với các nhân viên được nhận quà, buổi họp bất ngờ ấy là lời ghi nhận hữu hình cho công sức và sự tận tụy của họ.