Bỏ qua điều hướng

Chuyện chưa biết về đội cứu hộ khẩn cấp tự lập, nghe có người gặp nạn là đi cứu

Chuyện chưa biết về đội cứu hộ khẩn cấp tự lập, nghe có người gặp nạn là đi cứu
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Từ vài sợi dây thừng và những chuyến đi bằng xe máy, một nhóm người ở xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) đã thành lập đội cứu hộ khẩn cấp. Không lương hay thù lao, không ngại hiểm nguy, họ chỉ có một nguyên tắc: khi có người gặp nạn, phải đến cứu thật nhanh.

Đội cứu hộ tình nguyện ở Đắk Lắk, ‘nghe điện thoại rung là lên đường’ - Ảnh 1.

Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân đưa em P. bị lật ghe trên sông Kỳ Lộ vào bờ chiều 22-9 - Ảnh cắt từ clip

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 12h ngày 22-9, em H.V.P. (14 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân, Đắk Lắk) lấy chiếc ghe của người dân để trên bờ rồi chèo ra sông Kỳ Lộ câu cá. 

Do mưa lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến ghe bị lật giữa dòng. Em P. phải bám vào bụi tre chờ cứu hộ. Nhận tin báo, Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân không ngại hiểm nguy, nhanh chóng có mặt cứu em vào bờ an toàn.

Từ bảo vệ trường học đến đội trưởng đội cứu hộ

Ông Lê Minh Tuấn (42 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân), Đội trưởng Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân, cho biết đội được thành lập sau trận lũ lịch sử tháng 11-2025. Từ 4 thành viên ban đầu, đội nay đã có 18 người.

Đội cứu hộ tình nguyện ở Đắk Lắk, ‘nghe điện thoại rung là lên đường’ - Ảnh 2.

Ông Tuấn, Đội trưởng Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, ông Tuấn cùng một số người bạn đã thực hiện việc hỗ trợ người dân gần 10 năm. Sau trận lũ lớn, nhận thấy nhu cầu hỗ trợ người dân ngày càng cấp thiết, ông quyết định thành lập đội để việc cứu hộ được chủ động và hiệu quả hơn.

"Sau trận lũ, thiệt hại về người và tài sản quá lớn trong khi sức người có hạn. Chúng tôi là người địa phương, thông thạo địa bàn nên khi bà con gọi, chỉ cần biết vị trí là có thể nhanh chóng đến ứng cứu", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn kể lúc mới thành lập đội vẫn còn lắm khó khăn khi thiếu các trang thiết bị cứu hộ, kinh phí hoạt động nhưng bù lại các thành viên đều rất nhiệt huyết, hăng hái "nghe điện thoại rung là bốc xe đi liền".

"Lúc đó tôi chỉ mua vài mét dây thừng, áo mưa rồi chạy xe máy đi cứu hộ. Khi nước lớn, chúng tôi dùng dây để tiếp cận người gặp nạn; không có ghe thì mượn của thôn hoặc người dân", ông Tuấn kể.

Đến nay, đội đã có áo phao, cưa cầm tay, đèn pin và 4 chiếc xuồng...

Ngoài công việc làm nhân viên bảo vệ tại trường THPT trên địa bàn, ông Tuấn dành phần lớn thời gian cho hoạt động cứu hộ của đội.

Đội cứu hộ tình nguyện ở Đắk Lắk, ‘nghe điện thoại rung là lên đường’ - Ảnh 3.

Đội được đầu tư những chiếc xuồng mới - Ảnh: H.A

"Cứu người như cứu hỏa, không được chần chừ"

Những ngày mưa lớn, nước sông Cô và sông Kỳ Lộ dâng cao, ông Tuấn thường đăng cảnh báo trên Facebook, đồng thời để lại số điện thoại để người dân gọi khi cần hỗ trợ.

"Địa bàn thấp, lại có nhiều sông nên mưa lớn là nguy cơ ngập rất cao. Tôi nhớ nhất trận lũ năm ngoái, khi chèo ghe đưa hai cháu nhỏ ra khỏi vùng ngập ở thôn Long Thăng. Nước chảy xiết làm xuồng tấp vào mái nhà dân, tôi dùng chân giẫm xuống nước để đẩy ghe đi thì bị miếng tôn của mái nhà dân cắt trúng. Nhưng tôi không để ý, đến khi đưa hai cháu nhỏ đến nơi hai cháu nói chân chú chảy máu kìa, lúc nhìn lại thì thấy máu chảy ướt cả ghe, vết thương sâu hoắm", ông Tuấn kể.

Là thành viên đồng hành cùng với đội từ những ngày đầu, ông Nguyễn Nhật Thắng (35 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân) cho biết ngoài công việc kinh doanh, ông luôn sẵn sàng cùng các thành viên lên đường khi có người cần cứu hộ.

Trong vụ cứu em P., ông Thắng và ông Tuấn mang phao bơi ra giữa sông, tiếp cận nạn nhân đang bám vào bụi tre.

"Với chúng tôi, phần thưởng lớn nhất là nhìn thấy người gặp nạn được an toàn, một lời cảm ơn cũng đã đủ. Hôm qua đưa được bé trai vào bờ an toàn, cả đội ai cũng vui. Những ngày mưa lớn, anh em luôn trong tư thế sẵn sàng, cứu người như cứu hỏa, không thể chần chừ", ông Thắng cười nói.

Đội cứu hộ tình nguyện ở Đắk Lắk, ‘nghe điện thoại rung là lên đường’ - Ảnh 4.

Ông Tuấn và các thành viên trong đội cứu hộ người dân đợt mưa lũ tháng 11-2025 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Huỳnh Văn Bảy, cha em H.V.P., cho biết hiện sức khỏe P. đã ổn định, chỉ bị trầy xước. Tuy nhiên em vẫn còn hoảng sợ sau sự cố nên gia đình tạm cho nghỉ học, chờ ổn định tinh thần.

"Tôi đi làm công nhân gỗ ở Gia Lai, cháu ở nhà với mẹ và hai em nhỏ. Cả nhà cứ nghĩ cháu đi chơi, quanh xóm như thường ngày, không ngờ cháu lại lấy ghe chèo ra sông rồi gặp nạn. May có đội cứu hộ kịp thời cứu cháu, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc nhận tin báo, tôi bủn rủn tay chân, tan ca là chạy về ngay", ông Bảy kể.

Ông Bảy cho hay con trai có kể lại khi ghe chìm, nước đẩy đi một đoạn, P. cố bám vào bụi tre chờ được giải cứu. "Tôi làm theo ca, sáng sớm phải đi làm nên chưa kịp gặp người đã cứu cháu. Khi sắp xếp được công việc, tôi sẽ đến tận nhà để gửi lời cảm ơn chân thành", ông Bảy nói.

Chính quyền tặng giấy khen cho những người cứu thiếu niên bị lật ghe

Đội cứu hộ tình nguyện ở Đắk Lắk, ‘nghe điện thoại rung là lên đường’ - Ảnh 6.

3 thành viên trong Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân và 2 thanh niên báo tin được trao giấy khen - Ảnh: H.A

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho hay hôm nay địa phương đã trao tặng giấy khen cho 3 người trong Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

"Đội do người dân tự thành lập, nhưng hoạt động rất năng nổ. Địa phương ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội cũng như sự hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn", ông Dũng nói.

Đội cứu hộ tình nguyện ở Đắk Lắk, ‘nghe điện thoại rung là lên đường’ - Ảnh 8.Nhân viên quán bia kể phút giải cứu 2 mẹ con nhảy xuống mái tôn trong vụ cháy làm 5 người chết

Theo anh Lử, các nhân viên của quán bia đã hỗ trợ giải cứu một phụ nữ ôm con nhỏ, nhảy xuống từ tầng 4 của ngôi nhà cháy. Nghe tiếng kêu cứu, họ vội xếp chồng các vỏ bom bia thành bệ đỡ để hỗ trợ những người mắc kẹt thoát ra ngoài.

Vụ cứu hộ em H.V.P. (14 tuổi) bám vào bụi tre giữa dòng nước xiết trên sông Kỳ Lộ chiều 22-9 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Được thành lập ngay sau trận lũ lịch sử tháng 11-2025 bởi ông Lê Minh Tuấn, mô hình cứu hộ tự nguyện này đã phát triển từ 4 thành viên ban đầu lên 18 người. Nhờ lợi thế thông thuộc địa bàn cùng khả năng phản ứng nhanh chóng, đội đã trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân địa phương mỗi khi thiên tai hay tai nạn xảy ra. Khởi đầu từ những chuyến xe máy đi ứng cứu với vài mét dây thừng và áo mưa cá nhân, ông Tuấn cùng các đồng sự đã kiên trì hỗ trợ cộng đồng gần 10 năm qua. Đến nay, lực lượng này đã được trang bị đầy đủ áo phao, cưa cầm tay, đèn pin và 4 chiếc xuồng cứu hộ chuyên dụng. Việc nâng cấp phương tiện giúp công tác tiếp cận vùng ngập sâu đạt hiệu quả cao, hạn chế tối đa rủi ro cho cả nạn nhân lẫn người tham gia cứu hộ. Dù bận rộn với công việc hằng ngày như bảo vệ trường học hay kinh doanh, các thành viên như ông Lê Minh Tuấn và ông Nguyễn Nhật Thắng (35 tuổi) luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường. Đội thường xuyên đăng cảnh báo trên mạng xã hội kèm số điện thoại liên lạc mỗi khi nước sông Cô và sông Kỳ Lộ dâng cao. Những vết thương do mảnh tôn cắt hay ranh giới sinh tử giữa dòng nước xiết không làm giảm quyết tâm cứu người khẩn trương của các thành viên. Thực tiễn tại xã Đồng Xuân cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình cứu hộ tự lập dựa vào sức mạnh cộng đồng tại các khu vực xung yếu. Sự chủ động từ cơ sở không chỉ giúp tận dụng thời gian vàng trong công tác cứu nạn mà còn giảm tải đáng kể cho các lực lượng chức năng. Đây là điểm sáng về tinh thần tự giác và năng lực ứng phó thiên tai tại chỗ cần được ghi nhận và lan tỏa.