Bỏ qua điều hướng
•

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

CLB TP.HCM I đã thua Thái Nguyên T&T 1-2 trong ngày nhận Cúp vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 1.

Đội trưởng Phan Thị Trang nhận Cúp vô địch từ Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (trái) - Ảnh: N.K.

Tối 18-10, CLB TP.HCM I đã nhận Cúp vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra trên sân Ngãi Giao. Đây là chức vô địch thứ 8 liên tiếp và thứ 15 trong lịch sử CLB TP.HCM I.

Tuy nhiên, ngày nhận Cúp vô địch của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tỏ ra kém vui khi để thua Thái Nguyên T&T 1-2 ở lượt áp chót. 

Mới phút thứ 8, CLB TP.HCM I đã bị trọng tài thổi phạt đền khi thủ môn Kim Thanh phạm lỗi với cầu thủ Thái Nguyên T&T trong vòng cấm. Trên chấm 11m, "người cũ" của CLB TP.HCM I Nguyễn Thị Bích Thùy đã sút thành công, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, CLB TP.HCM I đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 28 sau pha độc diễn của đội trưởng Phan Thị Trang. Cướp bóng từ gần giữa sân, cô gái nhỏ bé này bứt tốc độ dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của trung vệ Trần Thị Thu lẫn thủ môn Khánh Linh rồi sút vào lưới trống.

Sang hiệp 2, CLB TP.HCM đẩy mạnh tấn công nhằm tìm thêm bàn thắng nhằm có ngày nhận cúp thêm ý nghĩa. Thậm chí, HLV Kim Chi còn tung tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như vào sân nhưng vẫn không thể ghi bàn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Thái Nguyên T&T.

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 2.

Phan Thị Trang vượt qua Trần Thị Thu để đối mặt với thủ môn và ghi bàn gỡ hòa cho CLB TP.HCM I - Ảnh: N.K.

Mải mê tấn công, đội chủ nhà đã bị CLB Thái Nguyên T&T phản công và thủng lưới ở phút 79. Bích Thùy lên bóng nhanh ở biên trái rồi căng ngang cho Thu Thìn bay người cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh nâng tỉ số lên 2-1.

Dù rất nỗ lực sau đó nhưng CLB TP.HCM I vẫn không thể có bàn thắng, đành chấp nhận thất bại. Dù vẫn vô địch do đã đăng quang sớm trước 2 vòng đấu, nhưng thầy trò HLV Kim Chi cũng không thể vui với màn trình diễn của mình trong ngày nhận cúp.

Sau trận đấu, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao TP.HCM; ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ông Trần Anh Minh - Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Bắc - đã trực tiếp trao HCV và Cúp vô địch cho CLB TP.HCM I.

Ngoài 500 triệu đồng tiền thưởng của giải, thầy trò HLV Kim Chi còn nhận thêm 500 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) và 100 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TP.HCM.  

Với CLB Thái Nguyên T&T, chiến thắng trước nhà vô địch đã giúp thầy trò HLV Văn Thị Thanh có 24 điểm sau 11 trận, vượt qua Hà Nội I (23 điểm) để vươn lên ngôi nhì bảng. Điều này khiến cuộc đua ngôi á quân càng thêm hấp dẫn ở lượt cuối cùng diễn ra vào ngày 23-10 tới. 

CLB Thái Nguyên T&T sẽ làm khách trên sân CLB TP.HCM II, còn CLB Hà Nội I làm khách trên sân Than khoáng sản Việt Nam.  

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 3.

Niềm vui của CLB Thái Nguyên T&T khi thắng nhà vô địch TP.HCM I - Ảnh: N.K.

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 4.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân (áo trắng) và ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF - bắt tay chúc mừng Huỳnh Như - Ảnh: N.K.

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 5.

Các cầu thủ TP.HCM I ăn mừng với 8 ngón tay biểu tượng cho 8 chức vô địch liên tiếp - Ảnh: N.K.

CLB TP.HCM I kém vui trong ngày nhận Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 5.CLB TP.HCM I lần thứ 15 vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia

CLB TP.HCM I đã có lần thứ 15 vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, sớm trước 2 vòng đấu.


Tối 18-10 trên sân Ngãi Giao, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I chính thức nâng cao cúp vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia 2026. Dù xác lập kỷ lục 8 lần liên tiếp và lần thứ 15 đăng quang trong lịch sử, ngày vui của thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn kém trọn vẹn bởi thất bại 1-2 trước Thái Nguyên T&T ở lượt trận áp chót. Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ phút thứ 8 khi Bích Thùy mở tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền. Đội trưởng Phan Thị Trang san bằng cách biệt ở phút 28 bằng pha độc diễn ấn tượng trước khi Thu Thìn đánh đầu ấn định chiến thắng cho Thái Nguyên T&T vào hiệp hai. Dù tung Huỳnh Như vào sân nhằm xoay chuyển thế trận, nhà đương kim vô địch vẫn bất lực trước hàng thủ kỷ luật của đối phương. Tại lễ bế mạc, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Sở Văn hóa Thể thao đã trao cúp và tổng tiền thưởng 1,1 tỷ đồng cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Kết quả này đồng thời tạo bước ngoặt lớn trên bảng xếp hạng khi Thái Nguyên T&T vươn lên vị trí nhì bảng với 24 điểm. Cục diện cuộc đua ngôi á quân cùng Hà Nội I sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối vào ngày 23-10.
amung