Cổ động viên Malaysia: Cuối cùng chúng ta đã có chiến thắng trước Việt Nam
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Sau khi Malaysia đánh bại Việt Nam 1-0 ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 tối 5-10, người hâm mộ Malaysia cảm thấy nhẹ nhõm vì "cuối cùng chúng ta đã có chiến thắng trước Việt Nam".
Các cổ động viên Malaysia tự hào: "Cuối cùng chúng ta đã có chiến thắng trước Việt Nam" - Ảnh: FAM
Suốt 12 năm qua, Malaysia thường xuyên phải "ôm hận" khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam và chưa có được chiến thắng nào. Do đó chiến thắng ở trận tranh hạng 3, đối với Malaysia được xem là "chiến tích đặc biệt" khiến người hâm mộ của họ phấn khích.
Sau trận đấu này, trên diễn đàn dành cho người hâm mộ Malaysia có rất nhiều lời ca ngợi dành cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe.
Cổ động viên John Labu viết: "Sau 12 năm khát khao, Malaysia cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi trận thua trước Việt Nam với sự dẫn dắt vững chắc của Fergus Tierney, người đã ghi bàn mang về cho Malaysia chiến thắng sít sao 1-0 trước Việt Nam ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup. Chiến thắng này là dấu hiệu tốt cho bóng đá Malaysia".
Tài khoản Yusri Yusop bình luận: "Tôi đã trải qua những khoảnh khắc lo lắng, tôi tức giận... nhưng cảm ơn Chúa cuối cùng chúng ta đã chiến thắng. Đã lâu rồi chúng ta chưa đánh bại Việt Nam, xin chúc mừng HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ".
Trong khi đó nhiều cổ động viên Malaysia cũng tranh thủ "cà khịa" đội tuyển Việt Nam. Akkhachai Poosri viết: "Khi đội tuyển Malaysia sử dụng đội hình A thì Việt Nam chỉ còn là... gà con, chứ không phải là rồng vàng nữa".
CĐV John Lumber viết: "Vô địch ASEAN Cup đến giải FIFA lại chẳng vào được top 3. Tuyển Việt Nam cũng chỉ đến vậy mà thôi. Có lẽ sau giải đấu này, họ nên nhập tịch thêm nhiều cầu thủ Brazil nữa".
Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trên Tuổi Trẻ trận chung kết hạng 1 (Division 1) - Giải FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan, diễn ra vào lúc 20h ngày 5-10.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 5-10 đã giải tỏa cơn khát thắng kéo dài suốt 12 năm của bóng đá Malaysia. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Fergus Tierney không chỉ giúp đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đoạt vị trí thứ ba mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho người hâm mộ nước này. Kết quả này được truyền thông và giới cổ động viên Malaysia coi là một chiến tích đặc biệt sau chuỗi ngày dài lép vế trước đối thủ duyên nợ.
Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, làn sóng ăn mừng của khán giả Malaysia diễn ra vô cùng sôi nổi với vô số lời ca ngợi dành cho ban huấn luyện cùng dàn cầu thủ. Cổ động viên John Labu khẳng định thắng lợi sít sao này là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá nước nhà sau hơn một thập kỷ chờ đợi. Đồng quan điểm, tài khoản Yusri Yusop chia sẻ sự xúc động cùng lòng biết ơn tới HLV Tan Cheng Hoe khi đội nhà vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng để đánh bại Việt Nam.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, nhiều người hâm mộ Malaysia cũng không quên đưa ra những lời bình luận mỉa mai hướng về phía đội bóng đối thủ. Cổ động viên Akkhachai Poosri nhận định tuyển Việt Nam đánh mất thế thượng phong khi đối đầu với lực lượng mạnh nhất của Malaysia. Trong khi đó, tài khoản John Lumber xoáy sâu vào việc đối thủ không thể chen chân vào tốp ba giải đấu cấp độ FIFA và gợi ý tuyển Việt Nam nên tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch từ Brazil.