TAND TPHCM vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tạ Lê Hoàng Khả Minh (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) mức án 15 năm tù về tội Giết người. Sau khi được gia đình bị cáo thanh toán hơn 60 triệu đồng viện phí và bồi thường 200 triệu đồng, nạn nhân đã nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho người này.
Truy sát người yêu cũ trước ký túc xá
Tối 12/5/2025, khi khu vực trước ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) vẫn diễn ra các hoạt động thường ngày. Tạ Lê Hoàng Khả Minh đến đây, chờ đợi người yêu cũ với ý định sát hại cô gái rồi tự sát.
Theo hồ sơ vụ án, Minh và chị L.A. (20 tuổi) có quan hệ tình cảm từ năm 2019. Đến giữa năm 2025, chị A. cắt đứt liên lạc với Minh và lên TPHCM học tập.
Bị cáo Tạ Lê Hoàng Khả Minh (Ảnh: Xuân Duy).
Nhiều lần nhắn tin thuyết phục người yêu cũ nối lại tình cảm, nhưng không được, Minh nảy sinh ý định sát hại cô gái rồi tự sát.
Tối hôm đó, Minh đi bộ đến khu vực trước ký túc xá, ngồi trên ghế đá quan sát xung quanh. Một lúc sau, thấy chị A. đi bỏ rác, Minh tiến đến. Nhận ra người yêu cũ, cô gái lập tức bỏ chạy và kêu cứu.
Minh đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị A.. Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Thanh S. chạy đến can ngăn, nhưng cũng bị Minh đâm liên tiếp.
Sau khi gây án, Minh nhảy xuống sông với ý định tự sát. Tuy nhiên, do nước cạn, bị cáo lên bờ và bị bắt giữ.
Theo kết luận giám định, chị A. bị thương tích 75%, còn anh S. bị thương tích 17%.
Phía sau những con số giám định là thương tổn mà hai người phải gánh chịu. Một người bị tấn công ngay tại nơi mình học tập, người còn lại bị đâm khi lao vào can ngăn. Chỉ từ mâu thuẫn tình cảm, vụ việc đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả hai.
Lời xin giảm án từ người từng bị truy sát
Đầu tháng 9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tại tòa, Minh thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Ở phía người bị hại đã xuất hiện một tình tiết đáng chú ý. Chị A. xác nhận gia đình bị cáo đã thanh toán hơn 60 triệu đồng viện phí và bồi thường 200 triệu đồng. Cô gái không yêu cầu gì thêm, đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Minh.
Anh S. cũng xác nhận gia đình bị cáo đã thanh toán hơn 47,6 triệu đồng viện phí và bồi thường 120 triệu đồng. Anh không yêu cầu gì thêm.
Bào chữa cho Minh, luật sư cho rằng bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng mức hình phạt khoan hồng đối với bị cáo.
Nói lời sau cùng, Minh trình bày rằng do thiếu suy nghĩ, bị cáo đã gây ảnh hưởng đến các bị hại. Bị cáo gửi lời xin lỗi và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định các ý kiến của bị hại không làm thay đổi tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Hành vi của Minh đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, xâm phạm tính mạng và sức khỏe của người khác nên cần xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, tòa cũng xem xét việc bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại và được các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt Tạ Lê Hoàng Khả Minh 15 năm tù về tội Giết người.
Vụ án một lần nữa để lại bài học về cách ứng xử khi tình cảm đổ vỡ. Sự chia tay có thể gây tổn thương, nhưng không thể trở thành lý do để một người kiểm soát, đe dọa hay tước đoạt quyền sống của người khác. Khi sự níu kéo biến thành bạo lực, hệ quả không chỉ dừng lại ở những vết thương trên cơ thể mà còn là còn là sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.