Nay đã sắp bước sang tháng 9 năm 2026, chợt nhận ra mình vẫn lẻ bóng, vẫn một mình đi về. Đôi lúc em tự hỏi, không biết anh đang ở đâu và bao giờ chúng ta mới có cơ hội gặp nhau.
Em là cô gái thế hệ đầu 9x, khuôn mặt phúc hậu, vóc dáng cân đối. Hơn 30 năm qua, em vẫn mong chờ tình yêu thật sự, một tình yêu đủ chân thành để hai người có thể cùng nhau sẻ chia, yêu thương và đi đến một cái kết có hậu.
Em làm công việc văn phòng, cuộc sống khá giản dị. Đi làm rồi về nhà, ít gặp gỡ và cũng không có nhiều cơ hội làm quen với người mới. Em yêu thiên nhiên, sống tình cảm và luôn mong muốn hướng mình đến những điều tử tế.
Tính em chân thật, khi đã yêu thì yêu nghiêm túc và hết lòng. Vì vậy, em cũng mong gặp được người đàn ông có cùng sự chân thành ấy, một người biết trân trọng tình cảm và thật sự muốn tìm một người để đồng hành lâu dài.
Em hy vọng anh độc thân hoặc độc thân ly hôn chưa có con, vì em cũng độc thân, công việc ổn định và luôn có ý chí cầu tiến, biết cố gắng cho cuộc sống và tương lai. Anh là người tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương và cùng nhau vun vén cho gia đình.
Em không mong tìm một người hoàn hảo, chỉ mong gặp đúng người, để những ngày bình thường sau này không còn là những ngày một mình. Nếu anh cũng đang tìm kiếm tình yêu nghiêm túc và cảm thấy chúng ta có thể phù hợp, hãy mạnh dạn liên lạc với em nhé. Biết đâu giữa rất nhiều người ngoài kia, anh chính là người mà em đã chờ đợi bấy lâu nay.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả