Bỏ qua điều hướng
•

Cô giáo 22 tuổi chết não sau tai nạn, gia đình hiến tạng cứu 4 người

Cô giáo 22 tuổi chết não sau tai nạn, gia đình hiến tạng cứu 4 người
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Vừa tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn, cô giáo tiếng Anh 22 tuổi đi dạy được vài tuần thì bị tai nạn giao thông, rơi vào tình trạng chết não. Trong nỗi đau mất con, cha mẹ cô quyết định hiến tạng để trao cơ hội sống cho 4 bệnh nhân.

- Ảnh 1.

Ca mổ lấy tạng hiến của cô giáo P.T.A.T. tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10 - Ảnh: TRẦN HẢO

Ngày 15-10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với các chuyên gia từ nhiều bệnh viện đầu ngành và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thực hiện ca mổ lấy tạng hiến từ bệnh nhân P.T.A.T. (22 tuổi, trú xã Đăk Pơ, Gia Lai), để ghép cho 4 người bệnh.

Trước đó ngày 10-10, cô giáo A.T. nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch sau tai nạn giao thông. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, tình trạng sức khỏe của cô không cải thiện và được xác định đã chết não.

TIN LIÊN QUAN

Sau khi được bệnh viện tư vấn, giải thích, gia đình cô giáo đã đồng ý hiến gan và hai quả thận của con để cứu những bệnh nhân đang trong tình trạng nặng.

Theo bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ca mổ lấy tạng hiến. Đội ngũ y tế cùng các chuyên gia đã phối hợp, nỗ lực bảo đảm chất lượng tạng phục vụ ghép.

Sau ca mổ, lá gan của cô giáo được chia làm hai phần, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để ghép cho hai bệnh nhân. Hai quả thận được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Trung ương, trao cơ hội sống cho hai người bệnh khác.

Nghĩa cử của gia đình cô giáo trẻ đã giúp 4 bệnh nhân có thêm cơ hội được sống, giữa lúc người thân phải đối mặt với nỗi đau mất mát quá lớn.

Bệnh viện hỗ trợ, chia sẻ với gia đình cô giáo

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Thi, Phó tổng giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết sau ca mổ lấy tạng, bệnh viện đã đưa cô giáo A.T. về gia đình để lo hậu sự.

Cảm kích trước nghĩa cử của gia đình, ngày 16-10, bệnh viện dự kiến cử đoàn đến viếng và trao 100 triệu đồng nhằm động viên, chia sẻ với gia đình cô giáo.

- Ảnh 3.Bệnh viện Nhân dân 115 ghép thận lần 3 thành công cho một bệnh nhân

Sau hai lần ghép thận thất bại và phải quay lại chạy thận nhân tạo, người đàn ông 57 tuổi đã được chính vợ hiến thận để thực hiện ca ghép lần thứ ba. Đây là ca thành công thứ hai tại Việt Nam.

Quyết định hiến tạng cứu người từ gia đình cô giáo trẻ P.T.A.T. (22 tuổi, trú tại xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) sau tai nạn giao thông nghiêm trọng là một nghĩa cử nhân văn sâu sắc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn và nhận công tác giảng dạy được vài tuần, cô giáo không may gặp nạn, rơi vào tình trạng chết não dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực. Giữa nỗi đau mất mát to lớn, thân nhân bệnh nhân đã đồng thuận hiến tạng nhằm mang lại sự sống cho những người bệnh hiểm nghèo. Ngày 15-10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các chuyên gia đầu ngành tiến hành ca phẫu thuật lấy tạng hiến. Đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên một cơ sở y tế tại địa phương tiếp nhận và tổ chức thành công quy trình kỹ thuật phức tạp này. Nguồn tạng hiến bao gồm gan và hai quả thận được bảo quản nghiêm ngặt nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất phục vụ công tác ghép tạng. Lá gan của cô giáo được chia tách để chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Song song đó, hai quả thận được điều phối khẩn trương đến Bệnh viện Trung ương Huế cùng Bệnh viện Nhi Trung ương, mở ra cơ hội hồi sinh cho 4 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Sự kết nối nhịp nhàng giữa mạng lưới y tế quốc gia và sự hy sinh cao cả của gia đình đã tạo nên một phép màu y khoa đầy giá trị nhân đạo.
amung