Bỏ qua điều hướng
•

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng'

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau tai nạn lao ra cứu học sinh, cô Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ một chân. Trở về Nghệ An tiếp tục điều trị, nữ giáo viên mong vết thương sớm bình phục, để có thể trở lại trường.

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng' - Ảnh 2.

Tinh thần cô Hiền khá thoải mái, lạc quan hơn nhiều khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Mong được trở lại với học trò

Những ngày đầu tháng 10, trong căn phòng bệnh tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), cô Hoàng Thị Hiền - giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, cố gắng ngồi dậy trò chuyện với người thân.

Sau hơn một tháng điều trị tại Hà Nội, cô được trở về quê nhà, tiếp tục hành trình hồi phục sau tai nạn nghiêm trọng.

Được ở gần gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ, giúp tinh thần nữ giáo viên thoải mái hơn. Tuy nhiên, những cơn đau vẫn thường xuyên khiến cô mất ngủ.

"Về quê điều trị, tôi thấy tâm lý thoải mái hơn nhiều. Quan trọng nhất là được gần các con", cô Hiền chia sẻ.

Hai con của cô là L.T.L. (7 tuổi) và L.H.H. (4 tuổi) được người thân đưa vào bệnh viện thăm mẹ sau hơn một tháng xa cách. Cuộc đoàn tụ người mẹ mong chờ lại diễn ra trong sự dè dặt của hai đứa trẻ.

Thay vì chạy đến ôm mẹ như trước, các con chỉ ngồi cách xa, ánh mắt hướng về đôi chân của mẹ; sợ vô tình chạm vào vết thương khiến mẹ đau.

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng' - Ảnh 3.

Hai con nhỏ của cô Hiền gặp lại mẹ sau hơn 1 tháng xa cách - Ảnh: DOÃN HÒA

Cô Hiền phải liên tục trấn an "mẹ vẫn ổn". Khi thấy mẹ đỡ đau hơn, hai đứa trẻ mới mạnh dạn tiến lại gần, ôm và hôn mẹ.

Nhắc đến các con, cô Hiền nở nụ cười. Cô kể con gái đang tập trung ôn luyện cho một cuộc thi ở trường, còn cậu con trai bị ốm, cũng được người thân đưa đi thăm khám.

Cô động viên con gái cố gắng học tập và hẹn cuối tuần vào thăm mẹ sẽ có quà thưởng. Những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình giờ trở thành niềm vui lớn, tiếp thêm động lực để nữ giáo viên kiên trì điều trị.

Trước mắt, cô Hiền mong vết thương sớm lành, sức khỏe ổn định để tiếp tục tập phục hồi chức năng, làm quen với chân giả và từng bước tự đi lại.

"Nhìn người khác có đầy đủ hai chân, đi lại bình thường, tôi cũng có lúc buồn. Nhưng nếu được quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ lao ra cứu học trò", cô Hiền nói.

Nhiều tấm lòng tiếp thêm nghị lực cho cô giáo

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng' - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Tài - Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, động viên cô Hiền và cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, lưu trú cho cô Hiền cùng người thân trong thời gian điều trị tại đây - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, ngày 28-8 tại điểm trường Tân Lâm, cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc xe tải lao tới. Không kịp suy nghĩ, cô lao theo, ôm được em nhỏ nhưng bản thân bị xe tải cán qua hai chân.

Sau thời gian dài điều trị, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của cô để bảo đảm tính mạng. Từ một giáo viên mầm non quen với việc chăm sóc trẻ, cô phải đối diện hành trình hồi phục lâu dài, học cách sinh hoạt và di chuyển với cơ thể đã có nhiều thay đổi.

Trong những ngày nằm viện, cô Hiền nhận được sự quan tâm, động viên của đồng nghiệp, phụ huynh, người dân cùng nhiều tổ chức, cá nhân. Không ít người chưa từng gặp cô nhưng vẫn tìm cách liên lạc, gửi lời hỏi thăm và hỗ trợ gia đình. 

Tối 4-10, ba người đàn ông lớn tuổi tìm đến phòng bệnh thăm nữ giáo viên. 

Họ là những cán bộ ngành giáo dục đã nghỉ hưu nhiều năm, trong đó có ông Lê Tiến Hưng - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, và ông Phạm Huy Đức - nguyên Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Biết cô Hiền trở về Nghệ An điều trị, các ông liên hệ với địa phương để tìm địa chỉ, rồi cùng đến bệnh viện thăm hỏi.

"Tôi rất bất ngờ, không nghĩ các thầy lại đến thăm mình", cô Hiền xúc động kể.

Ông Đức cho hay điều khiến những người đến thăm an tâm là tinh thần của cô Hiền vẫn vững vàng. Ai cũng mong các vết thương sớm lành để cô trở về nhà, tiếp tục cuộc sống.

Cô Hiền chia sẻ bản thân bất ngờ trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình cảm của đông đảo người dân. Cô gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình điều trị, người thân, đồng nghiệp cùng những người đã động viên, hỗ trợ mình trong thời gian khó khăn.

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng' - Ảnh 5.

Bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị, hồi phục cho cô Hiền - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo gia đình, sau khi nhận được nhiều sự giúp đỡ, cô Hiền dự định ưu tiên nguồn kinh phí cho việc lắp chân giả, tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Ông Nguyễn Xuân Tài - Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông - cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người thân trong thời gian điều trị tại đây.

Với cô Hiền, ước mong lớn nhất sau biến cố không phải điều gì lớn lao, mà là được trở lại trường, gặp lại những đứa trẻ từng gắn bó và tiếp tục công việc mình yêu quý.

"Tôi mong sức khỏe tốt lên, có thể đi lại được. Nếu có thể, tôi muốn trở lại trường, gặp học trò và tiếp tục công việc của mình", cô Hiền tâm sự.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Nghĩa Hành - cho biết cô Hiền đã có 10 năm công tác tại trường, được đồng nghiệp đánh giá là giáo viên tâm huyết, tận tụy với nghề và hết lòng yêu thương trẻ.

Theo bà Hiền, sau tai nạn, nhà trường mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét hỗ trợ các quyền lợi, chế độ phù hợp cho cô giáo, đồng thời tạo điều kiện để cô có thể trở lại trường, tiếp tục công việc nuôi dạy trẻ khi sức khỏe cho phép.

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng' - Ảnh 6.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên cô Hiền - Ảnh: TÂM PHẠM

Cô giáo Hoàng Thị Hiền được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm, được Trung ương Đoàn trao danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và báo Tuổi Trẻ ghi nhận với giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi".

Ngày 10-10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Gala "Thanh niên sống đẹp" 2026 tại Hà Nội. Cô Hiền cùng 14 tấm gương khác được vinh danh và nhận giải thưởng. Mỗi cá nhân được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, giải thưởng 10 triệu đồng và một số quà tặng khác.

Cô giáo phải cưa chân vì cứu học trò: 'Tôi mong sớm trở lại bục giảng' - Ảnh 6.Cô giáo mầm non bị cắt một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ

Sau tai nạn tại điểm trường những ngày đầu năm học, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ chân phải vì vết thương hoại tử. Người mẹ đơn thân nằm lại bệnh viện giữa những cuộc phẫu thuật, còn hai con nhỏ ở quê từng ngày mong mẹ trở về.

Hành động quên mình của cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, là minh chứng tiêu biểu cho đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm người thầy. Ngày 28 tháng 8 tại điểm trường Tân Lâm, phát hiện học sinh 2 tuổi lao ra đường khi xe tải đang tới gần, nữ giáo viên đã lập tức can thiệp để bảo toàn mạng sống cho học trò, song bản thân bị chấn thương nghiêm trọng. Vụ tai nạn buộc đội ngũ y tế phải cắt bỏ một phần chân của cô nhằm giữ lại sự sống. Sau hơn một tháng kiên trì điều trị tại Hà Nội, cô Hiền đã chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tại Nghệ An để tiếp tục lộ trình phục hồi chức năng. Việc được ở gần hai người con nhỏ là chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp nữ giáo viên vượt qua những cơn đau kéo dài sau ca phẫu thuật. Tinh thần kiên cường cùng niềm khát khao sớm trở lại bục giảng đã khẳng định bản lĩnh vượt khó đáng trân trọng của cô giáo trẻ. Sự hy sinh cao cả của nữ giáo viên nhanh chóng nhận được sự ghi nhận sâu sắc từ tổ chức Đoàn, ngành giáo dục và toàn xã hội. Đơn vị điều trị hiện tại đã cam kết hỗ trợ toàn bộ viện phí cũng như chi phí lưu trú, tạo điểm tựa kinh tế vững vàng cho gia đình người bệnh. Làn sóng chia sẻ từ cộng đồng đang tiếp thêm động lực thiết thực để cô sớm làm quen với việc sử dụng chân giả và sớm tái hòa nhập môi trường sư phạm.
amung