Tôi 24 tuổi, vừa tốt nghiệp trường đại học ở Hà Nội và mới đi làm được một thời gian. Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi một ngày tôi tình cờ gặp em trên đường đi làm về. Lúc đó em đang dắt xe đi bộ vì xe hết xăng. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi xã giao, em cũng muốn được tôi giúp và tôi sẵn sàng giúp em. Tôi nói em dắt xe lên vỉa hè cho đỡ tắc đường và ngồi nghỉ chờ tôi đi mua xăng về giúp em.
Tìm quanh mãi mà không có chai nhựa nào, cuối cùng tôi đành phải ghé vào quán tạp hóa mua chai nước lọc loại 1,5 lít, uống một chút rồi đổ nước đi để lấy chai vào cây xăng mua giúp em. Sau khi đã giúp đỡ em xong, chúng tôi có trao đổi vài câu chuyện và dặn dò em nhớ cẩn thận cho lần sau. Rồi em xin số điện thoại cá nhân của tôi. Em nói sẽ có ngày mời tôi đi cà phê để cảm ơn tôi.
Chúng tôi nhắn tin qua lại một thời gian. Tôi được biết em mới 18 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở Hà Nội, quê ở một tỉnh phía Bắc. Rồi đến ngày hẹn gặp mặt, chúng tôi đi cà phê và nói chuyện rất nhiều. Phải nói rằng em nói chuyện rất hóm hỉnh và có duyên. Tôi chưa có bạn gái dù thời sinh viên có quen rất nhiều bạn nữ. Còn em đã trải qua ba mối tình thời học trung học phổ thông. Em nói mối tình ngắn nhất là một tuần, mối tình dài nhất là hơn một năm. Em từng đi quá giới hạn và là tự nguyện.
Chúng tôi vẫn gặp và đi chơi với nhau. Một hôm chúng tôi đi chơi buổi tối thì gặp đúng cơn mưa rào bất chợt, cả hai không kịp mặc áo mưa nên đều bị ướt. Đi qua nhà nghỉ, em bất ngờ đề nghị "vào nhà nghỉ trú mưa". Tôi đồng ý và chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có suy nghĩ muốn rời xa em nhưng có vẻ em rất muốn ở bên cạnh tôi, ở bên tôi em rất vui vẻ. Có phải là em còn quá trẻ nên chưa biết suy nghĩ nhiều cho tương lai? Có phải là em dễ dãi với tôi thì sẽ dễ dãi với người đàn ông khác? Rất mong các anh chị cho tôi lời khuyên chân thành, tôi xin cảm ơn.
Xuân Tùng