Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã triển khai quân đội đến thành phố biển Santa Marta nhằm ổn định tình hình trong lúc nơi này rơi vào vòng xoáy bạo lực băng nhóm, theo AFP.
Santa Marta là cửa ngõ dẫn đến Vườn quốc gia Tayrona, di sản thế giới được UNESCO công nhận nằm bên bờ Caribbean và luôn đông đúc du khách quốc tế.
Một số binh sĩ Colombia đứng gác trên đường phố Santa Marta ngày 22.9
Ảnh: AFP
Nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy các tay súng đã ngồi xe máy đi khắp thành phố, nổ súng vào những cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh dù nhóm này buộc tất cả phải đóng cửa trong vòng 48 giờ. Các phóng viên AFP chứng kiến một xe tải bốc cháy giữa đường và một chiếc xe buýt cháy đen trên một con đường khác.
Tình trạng hỗn loạn xảy ra sau khi Tổng thống De la Espriella thông báo cảnh sát và không quân nước này đã tiêu diệt 13 thành viên ACSN, một nhóm vũ trang xuất phát từ phong trào bán quân sự nay đã giải thể và chủ yếu tống tiền và buôn bán cocaine để làm giàu. Tổng thống Colombia xác nhận một trong số các thành viên ACSN bị trừ khử đợt này có chỉ huy cấp cao của băng nhóm với biệt danh "Cholo". Đây là chỉ huy thứ hai của ACSN bị quân chính phủ tiêu diệt trong chưa đầy một tháng.
Trong một tuyên bố sau đó, ông De la Espriella cho biết đã ra lệnh "quân sự hóa" Santa Marta với việc đưa quân đội đến đây để trấn áp bạo loạn. Nhà lãnh đạo cũng đích thân đến Santa Marta để trực tiếp giám sát chiến dịch quân sự.
Campuchia bắt gần 21.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến
Santa Marta, thành phố ven biển Caribbean của Colombia, đang được đặt trong tình trạng căng thẳng sau một loạt vụ nổ súng, phóng hỏa và bạo loạn trên đường phố. Đây là cửa ngõ dẫn đến Vườn quốc gia Tayrona, địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đồng thời thường đón đông du khách quốc tế. Hình ảnh binh sĩ Colombia đứng gác tại Santa Marta ngày 22.9 được AFP ghi nhận, trong bối cảnh chính quyền tăng cường kiểm soát an ninh.
Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy các tay súng sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều khu vực trong thành phố, liên tục gây sức ép lên người dân và cơ sở kinh doanh. Những người này nổ súng vào các cửa hàng vẫn mở cửa, dù trước đó đã yêu cầu toàn bộ hoạt động buôn bán phải dừng lại trong vòng 48 giờ. Mệnh lệnh đóng cửa khiến đời sống thành phố đảo lộn, khi các tuyến phố vắng vẻ hơn nhưng nguy cơ tấn công vẫn hiện hữu.
Các phóng viên AFP có mặt tại hiện trường chứng kiến một xe tải bốc cháy giữa đường, trong khi một chiếc xe buýt khác bị thiêu rụi hoàn toàn trên một tuyến phố. Những phương tiện cháy đen trở thành dấu hiệu rõ rệt cho mức độ hỗn loạn đang diễn ra tại thành phố vốn phụ thuộc đáng kể vào hoạt động du lịch. Người dân phải đối mặt với cảnh đường phố bị phong tỏa, cơ sở kinh doanh đóng cửa và lực lượng vũ trang xuất hiện dày đặc.
Bạo loạn bùng phát sau khi Tổng thống Colombia De la Espriella thông báo cảnh sát cùng không quân đã tiêu diệt 13 thành viên ACSN trong một chiến dịch trấn áp. ACSN xuất phát từ một phong trào bán quân sự nay đã giải thể, sau đó chuyển sang các hoạt động tống tiền và buôn bán cocaine để thu lợi. Nhóm vũ trang này được nhà chức trách xem là lực lượng đứng sau nhiều hoạt động tội phạm gây bất ổn tại khu vực.
Tổng thống Colombia xác nhận một trong những thành viên ACSN bị tiêu diệt là chỉ huy cấp cao của băng nhóm, mang biệt danh “Cholo”. Cái chết của nhân vật này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi một chỉ huy khác của ACSN cũng bị lực lượng chính phủ tiêu diệt. Hai chiến dịch liên tiếp nhằm vào cấp chỉ huy cho thấy chính quyền Colombia đang tập trung đánh mạnh vào bộ máy lãnh đạo của nhóm vũ trang.
Sau thông báo về chiến dịch, tình hình tại Santa Marta nhanh chóng xấu đi, khi các tay súng được cho là gia tăng hành động trả đũa trên đường phố. Hoạt động nổ súng nhằm vào những cửa hàng không tuân lệnh đóng cửa khiến người dân thêm lo sợ, còn các vụ đốt phá làm giao thông và sinh hoạt đô thị bị gián đoạn. Bầu không khí bất an bao trùm thành phố, đặc biệt tại những khu vực có đông người qua lại và cơ sở kinh doanh.
Trong một tuyên bố sau đó, Tổng thống De la Espriella cho biết ông đã ra lệnh “quân sự hóa” Santa Marta để đưa quân đội vào trấn áp bạo loạn. Quyết định này đánh dấu bước phản ứng mạnh hơn của chính quyền trước tình trạng các tay súng công khai di chuyển, nổ súng và đốt phá tài sản. Việc triển khai quân đội được kỳ vọng giúp khôi phục trật tự, bảo vệ người dân và ngăn các vụ tấn công tiếp diễn.
Nhà lãnh đạo Colombia cũng đích thân đến Santa Marta để trực tiếp giám sát chiến dịch quân sự, thay vì chỉ điều hành từ thủ đô. Sự hiện diện của ông cho thấy chính quyền coi vụ bạo loạn là cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng, cần phản ứng ở cấp cao nhất. Theo thông tin Thanh Niên dẫn lại từ AFP, Santa Marta hiện vừa phải bảo đảm an toàn cho cư dân, vừa đối mặt nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch quốc tế.