Bỏ qua điều hướng
•

Con trẻ muốn 'tan hội', thành viên 'Con ghét bố mẹ' vẫn tăng lên 260.000 người

Con trẻ muốn 'tan hội', thành viên 'Con ghét bố mẹ' vẫn tăng lên 260.000 người
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đến sáng 1-10, hội 'Con ghét bố mẹ' đã có hơn 262.000 thành viên. Dường như hội đã xa rời mục đích ban đầu khi hiện nay nhiều phụ huynh tràn vào, xen lẫn những lời mời vào hội nhóm mới, xúi giục, cãi nhau rần rần.

Hội nhóm Con ghét bố mẹ tăng lên 260.000 thành viên - Ảnh 1.

Một số bạn trẻ đã chuyển sang nhóm mới vì nhóm hiện tại quá nhiều phụ huynh tham gia - Ảnh chụp màn hình

Sau khi nhiều phụ huynh tràn vào hội vừa khuyên bảo, vừa bày tỏ nỗi niềm, nhiều thành viên trẻ tuyên bố rời đi.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên ở độ tuổi 8X, 9X cũng tràn vào kể chuyện chính tuổi thơ bị mắng nhiếc, đánh đập của mình. Không còn là hội chỉ dành cho những tâm sự của con trẻ nữa.

Những câu chuyện quá khứ đau lòng, nhưng lại "xúi" con trẻ xa lánh cha mẹ?

"Tôi năm nay 36 tuổi, cũng bị bố bạo hành đánh đập từ nhỏ. Nếu thời đó có nhóm mạng xã hội thì tôi cũng giống các cháu bây giờ thôi. Tuổi thơ tôi khủng khiếp lắm. Nên ai không có trong hoàn cảnh các cháu đừng dạy đời các cháu", một thành viên chia sẻ về tuổi thơ của mình.

Tuy nhiên, khi nghe một bé trai tâm sự rằng "con bị ông ngoại đập đầu vào cột, tưởng rằng con chơi điện thoại khi đang ngồi nói chuyện với bạn về việc học tập. Con bị đánh bầm tím hết người khi đi học về trễ", thì thành viên 9X đã khuyên một cách cảm tính.

Giờ đây, dường như hội "Con ghét bố mẹ" đã xa rời mục đích ban đầu. Nhiều thành viên đăng ẩn danh, vào "xúi" con trẻ có những hành động chống đối gia đình.

Những cuộc cãi nhau không có hồi kết khi những quy chụp, phán xét về thái độ của con trẻ trong hội nhóm liên tục xuất hiện.

Không bênh vực con trẻ, T. cho rằng những nổi loạn ngày trẻ của mình là do "mình không hiểu mình". Lập tức, nhiều tài khoản tràn vào cho rằng người này là đại diện của cha mẹ quy chụp và cổ hủ.

Xuất hiện nhiều nhóm "ăn theo", kiếm view, kiếm tương tác

Vô số thành viên tràn vào nhóm, chia sẻ tên của những hội nhóm "ăn theo" mới được lập ra. N.Yến chia sẻ nhóm "Những đứa trẻ bất hạnh" và nhắn nhủ: "Muốn than thở, muốn giải tỏa cảm xúc thì hãy vào đây, nhưng đừng nói ghét bố mẹ nhé. Tôi sẽ giúp bạn".

Sau đó có người vào đáp trả: "Tôi sẽ báo cáo trang của bạn. Đừng lôi kéo những đứa trẻ non nớt".

Tài khoản N.L. lập nhóm "Con yêu..." nhằm "chia sẻ câu chuyện gia đình vui buồn và tâm tư nguyện vọng thầm kín". Liên tiếp những cái tên hội mới xuất hiện, mời gọi thành viên.

Có người vào đăng bài bán điện thoại. Có người xúi "ghét cả họ hàng của bố mẹ", "giàu thì mới nên thương bố mẹ" và xúi tìm cách tách khỏi cha mẹ mình.

Có người lo ngại rằng một số thành viên sẽ nắm bắt tâm lý của con trẻ đang bức xúc, chán nản trong hội và rủ rê các con làm chuyện xấu.

Tài khoản Đại… chia sẻ rằng các con nên cảnh giác nếu có những đối tượng chủ động tiếp cận, an ủi, vì xã hội ngoài kia rất phức tạp.

Đổi tên nhóm được không?

Một số thành viên đề xuất nên đổi tên thành hội "Tâm sự của con". Thành viên Thuy… bộc bạch: "Ghét ai cũng được, nhưng sao lại ghét người sinh ra mình? Cho dù họ sai ở chỗ nào thì cũng là duyên nợ nên mới làm người thân của nhau mà".

Không khí bức xúc tràn ngập khi một yêu cầu thế này cũng nhận được nhiều lời phản đối và tự kể trường hợp của mình để chứng minh rằng cái tên "con ghét bố mẹ" là phù hợp.

Còn chị Trâm ôn hòa đề xuất: "Mình vào nhóm là chỉ mong theo dõi các tâm sự của các con, không mong phá bỏ nhóm, cũng mong là phụ huynh vào đừng chửi bậy. Hãy tôn trọng các con. Không có ba mẹ nào hoàn hảo cả. Mình hãy lắng nghe các con thử xem sao".

Hội nhóm  - Ảnh 1.Nhóm 'Con ghét bố mẹ': Nơi cổ xúy bất hiếu hay chỗ để con trẻ giãi bày?

Có ý kiến nói những hội nhóm như 'Con ghét bố mẹ' đang cổ xúy sự tiêu cực, người khác lại nhìn đây như một nơi để con trẻ trút bỏ những ấm ức không biết nói cùng ai.

Hội nhóm mạng xã hội mang tên "Con ghét bố mẹ" ghi nhận mức tăng trưởng cán mốc hơn 262.000 thành viên tính đến sáng 1-10. Dù khởi đầu là không gian giãi bày tâm tư cá nhân, không gian này hiện đang biến chất khi trở thành tâm điểm xung đột thế hệ và gia tăng các hành vi lệch chuẩn. Sự can thiệp của các phụ huynh cùng nhóm người dùng lớn tuổi thuộc lứa 8X, 9X khiến bức tranh tương tác trở nên vô cùng phức tạp. Nhiều thành viên mang tâm lý bức xúc đã chia sẻ trải nghiệm bị bạo hành trong quá khứ, từ đó vô tình đưa ra những lời khuyên cảm tính, xúi giục thế hệ trẻ xa lánh gia đình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các tranh cãi gay gắt cùng các bài đăng quy chụp cổ hủ càng làm gia tăng áp lực tâm lý cho người tham gia. Lợi dụng tâm lý chán nản của các bạn trẻ, vô số hội nhóm "ăn theo" như "Những đứa trẻ bất hạnh" hay "Con yêu..." liên tục được lập ra nhằm lôi kéo tương tác. Không ít đối tượng xấu đã xâm nhập để quảng cáo thương mại, xúi giục trẻ em tách rời gia đình hoặc tìm cách tiếp cận nhằm thực hiện hành vi trục lợi. Thực trạng này dấy lên mối lo ngại lớn về nguy cơ mất an toàn cho giới trẻ trước những cạm bẫy trực tuyến. Trước làn sóng biến tướng nguy hại, nhiều thành viên đã đề xuất đổi tên không gian này thành "Tâm sự của con" nhằm hướng tới sự chữa lành constructive. Tuy nhiên, các kiến nghị hòa giải vẫn nhận về nhiều phản ứng trái chiều trong bối cảnh làn sóng bức xúc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có sự định hướng tâm lý đúng đắn để bảo vệ người trẻ trước các tác động tiêu cực từ không gian mạng.