
Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: THANH TUẤN
Ngày 7-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thế Hưng (tức Hưng Lộc, 41 tuổi), Trương Văn Nam (tức Nam phập, 36 tuổi, cùng ở phường Cam Đường) về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Cùng bị khởi tố về hành vi nói trên còn có Trịnh Hải Nam (39 tuổi, tức Hải Nam media, ở phường Lào Cai). Nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 5-2019, ba bị can nói trên tổ chức sản xuất nhiều video phim "giang hồ", trong đó nổi bật là "Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em" và "Thói đời".
Các video có nhiều cảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả, đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và các nội dung mang tính bạo lực.
Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải các video trên kênh YouTube "24.TV", sau đổi tên thành "Melody And Lullaby".
Hai video đã thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó "Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em" có hơn 4,7 triệu lượt xem, còn "Thói đời" có hơn 1,8 triệu lượt xem.



Hình ảnh bạo lực, cờ bạc trong phim Một ngày tĩnh nghĩa cả đời là anh em của nhóm 'Hưng Lộc' - Ảnh: THANH TUẤN
Trong quá trình hoạt động, các bị can còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim.
Riêng "Hưng Lộc" nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video, còn Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết hai video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim.
Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn thuộc sở xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo trình bày của L.T.C., thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên.