Bỏ qua điều hướng

Công nhân Nepal kể lại kỳ tích 9 ngày sống sót trong đường hầm sau thảm họa

Công nhân Nepal kể lại kỳ tích 9 ngày sống sót trong đường hầm sau thảm họa
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Một công nhân được giải cứu đã kể lại khoảng thời gian bị mắc kẹt sau khi thảm họa ập xuống khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Công nhân Nepal kể lại kỳ tích 9 ngày sống sót trong đường hầm sau thảm họa - 1

Sanjay Sah được giải cứu sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm ở Nepal (Ảnh: Reuters).

Khi ngọn núi phía trên nhà máy điện nơi Sanjay Sah làm việc bị sạt lở, người đàn ông này đứng trước hai lựa chọn: bỏ chạy hoặc ở lại. Sah, một quản đốc cơ khí, đã chọn ở lại để giúp đỡ mọi người.

Sah được giải cứu vào ngày 4/9 cùng với một công nhân khác, 9 ngày sau khi khối băng, đá và đất khổng lồ đổ ập xuống, san phẳng thung lũng nơi đặt Nhà máy Thủy điện Upper Trishuli 3A.

Việc Sah được giải cứu đã mang lại tia hy vọng hiếm hoi trong công tác tìm kiếm hàng nghìn người mất tích sau thảm họa chưa từng có tại Nepal.

“Tôi đang ở trong phòng vận hành bên trong đường hầm. Thông thường chỉ có 4-6 người trong phòng, nhưng khi thảm họa ập đến, có tới 40-45 người có mặt ở đó”, người đàn ông 30 tuổi kể lại với các quan chức quân đội khi đang nằm trên cáng, với mặt nạ oxy đeo trên mặt.

Sah cho biết anh đã cảnh báo những người khác ngay khi nhận được tin về thảm họa xảy ra ở thượng nguồn, hối thúc họ tháo chạy. Tuy nhiên, bản thân Sah lại không kịp thoát ra ngoài. Đến khi anh quay lại định chạy đi thì đã quá muộn.

Giới chức Nepal tin rằng còn ít nhất 900 người đang bị mắc kẹt trong các đường hầm thuộc 6 dự án thủy điện dọc theo sông Trishuli.

Trong suốt 9 ngày, Sah ngồi trong bóng tối của đường hầm, nơi anh niệm chú để níu giữ hy vọng. Sah vẫn giữ được liên lạc với 3 hoặc 4 công nhân khác ở đâu đó trong đường hầm. Anh cho biết có thể còn những người khác bị mắc kẹt sâu hơn trong lòng núi.

Sah và người sống sót cùng anh, Kabir Maharjan, một giám sát viên cơ khí, là những người đầu tiên được giải cứu khỏi các dự án thủy điện. Trước đó, một nhóm nhỏ đã kịp thoát ra khỏi một đường hầm khác chỉ vài giờ sau khi thảm họa ập đến.

Sah và Maharjan đã được đưa tới một bệnh viện quân y ở Kathmandu, nơi họ đang được chăm sóc đặc biệt.

Đoạn video do quân đội Nepal công bố cho thấy Sah được cõng ra ngoài, khuôn mặt phủ đầy bùn đất.

Ít nhất 1.287 người đã thiệt mạng tại Nepal khi các ngôi nhà, tuyến đường và trường học ở các thị trấn, làng mạc gần biên giới với vùng Tây Tạng của Trung Quốc bị cuốn trôi.

Tính đến nay, 5.083 người được báo cáo mất tích và hàng nghìn người khác phải sơ tán. Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng tại Tây Tạng là 21 người, trong khi 541 người khác vẫn mất tích.

Công nhân Nepal kể lại kỳ tích 9 ngày sống sót trong đường hầm sau thảm họa (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Sanjay Sah được giải cứu sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm ở Nepal (Ảnh: Reuters). Khi ngọn núi phía trên nhà máy điện nơi Sanjay Sah làm việc bị sạt lở, người đàn ông này đứng trước hai lựa chọn: bỏ chạy hoặc ở lại. Sah, một quản đốc cơ khí, đã chọn ở lại để giúp đỡ mọi người. Sah được giải cứu vào ngày 4/9 cùng với một công nhân khác, 9 ngày sau khi khối băng, đá và đất khổng lồ đổ ập xuống, san phẳng thung lũng nơi đặt Nhà máy Thủy điện Upper Trishuli 3A. Việc Sah được giải cứu đã mang lại tia hy vọng hiếm hoi trong công tác tìm kiếm hàng nghìn người mất tích sau thảm họa chưa từng có tại Nepal. “Tôi đang ở trong phòng vận hành bên trong đường hầm. Thông thường chỉ có 4-6 người trong phòng, nhưng khi thảm họa ập đến, có tới 40-45 người có mặt ở đó”, người đàn ông 30 tuổi kể lại với các…