Bỏ qua điều hướng
•

Cụ bà 92 tuổi dành dụm số tiền con cháu cho, đến Tuổi Trẻ gửi tặng tân SV nghèo

Cụ bà 92 tuổi dành dụm số tiền con cháu cho, đến Tuổi Trẻ gửi tặng tân SV nghèo
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ở tuổi 92, đi lại đã khó khăn nhưng bà M.H. (phường Hòa Bình, TP.HCM) vẫn đến trực tiếp trụ sở Báo Tuổi Trẻ để gửi tiền ủng hộ chương trình Tiếp sức đến trường.

- Ảnh 1.

Tuổi Trẻ tiếp nhận đóng góp của bà M.H. ủng hộ chương trình Tiếp sức đến trường - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 12-10, ông Phan Văn Đắc - Phó giám đốc Trung tâm truyền thông số Báo điện tử Tuổi Trẻ - đón tiếp bà M.H. đến đóng góp cho chương trình Tiếp sức đến trường.

Bà ủng hộ 35 triệu đồng và 400 đô la Canada với mong muốn tiếp sức cho các  sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Theo bà M.H., số tiền này được bà chắt chiu từ nhiều khoản con cháu ở xa gửi về, cùng khoản tiền dành dụm được. Bà nói bản thân không tiêu xài nhiều nên gom góp từng khoản trong thời gian qua, để có thể giúp những hoàn cảnh khó khăn, người cần hơn mình.

Điều xúc động là bà M.H mong không ghi rõ tên mình khiến các SV sẽ bận tâm. 

Với bà M.H., điều quan trọng bà mong muốn không phải được nhiều người biết đến, mà là khoản tiền mình gửi giúp được những sinh viên đang cần được tiếp sức.

Trước đó, ngày 23-3, bà M.H. cũng đã đến Tuổi Trẻ đóng góp 15 triệu đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường.

Hai lần ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn cho thấy tấm lòng bền bỉ của người phụ nữ bước sang tuổi xưa nay hiếm, vẫn mong góp một phần nhỏ để giúp các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập.

- Ảnh 2.

Dù đi lại khó khăn, bà M.H. vẫn muốn đến Báo Tuổi Trẻ trực tiếp đóng góp - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tại buổi trò chuyện, bà kể trước đây gia đình có mua Báo Tuổi Trẻ để đọc. Giờ bà ít theo dõi thông tin hơn vì không quen sử dụng Internet.

Khi được ông Phan Văn Đắc giới thiệu cách xem Báo điện tử Tuổi Trẻ trên điện thoại, bà chăm chú theo dõi. Đặc biệt, khi nghe nhắc đến chương trình Tiếp sức đến trường và những trường hợp sinh viên khó khăn, bà nói trước đây bà cũng từng gửi tiền giúp các bếp ăn và hoặc các hoàn cảnh gặp khó khăn khi đọc báo.

Nay tuổi cao, chân đi lại không còn thuận tiện, bà vẫn muốn tiếp tục làm điều mình có thể. Số tiền này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình cảm của một người bà dành cho những sinh viên xa lạ, với mong muốn các cháu có thêm điều kiện để tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ.

Ông Bùi Văn Ai (xe ôm) chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng ông sống gần nhà bà M.H. và thường được bà gọi chở đến Tuổi Trẻ để đóng góp từ thiện hoặc đi khám bệnh định kỳ. Theo ông Ai, bà sống tiết kiệm nhưng có tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…) từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn; và 25 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

Cụ bà 92 tuổi dành dụm số tiền con cháu cho, đến Tuổi Trẻ gửi tặng tân SV nghèo - Ảnh 1.

- Ảnh 3.Từng đậu Bách khoa nhưng không có tiền nhập học, nay trở thành kỹ sư thực phẩm Masan

Từng loay hoay không biết lấy đâu ra tiền nhập học khi mẹ lâm bệnh, Lại Viết Long được học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ 'tiếp lửa' vượt khó, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Bách khoa Hà Nội và trở thành kỹ sư thực phẩm tại Tập đoàn Masan.

Sáng 12-10, bà M.H. (92 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP.HCM) đã trực tiếp đến trụ sở Báo Tuổi Trẻ ủng hộ 35 triệu đồng cùng 400 đô la Canada cho chương trình Tiếp sức đến trường. Dù tuổi cao và việc đi lại gặp nhiều khó khăn, cụ bà vẫn quyết tâm gom góp những khoản tiền con cháu gửi biếu để hỗ trợ các tân sinh viên nghèo. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong năm bà đến tòa soạn làm việc thiện nguyện sau đợt đóng góp 15 triệu đồng vào ngày 23-3 trước đó. Hành động từ chối ghi danh cụ thể của bà M.H. thể hiện rõ tinh thần thiện nguyện thuần túy khi không màng danh tiếng mà chỉ mong san sẻ gánh nặng học phí cho giới trẻ. Tấm lòng nhân hậu này được duy trì bền bỉ qua lối sống giản dị, tiết kiệm và thói quen hỗ trợ các hoàn cảnh ngặt nghèo suốt nhiều năm qua. Sự đồng hành thầm lặng ấy đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý báu cho thế hệ tương lai trên con đường chinh phục tri thức. Nguồn lực từ những tấm lòng bạn đọc hảo tâm tiếp tục củng cố quy mô và chiều sâu nhân văn cho chương trình Tiếp sức đến trường năm 2026. Dự án dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí vượt 20 tỉ đồng nhằm bảo đảm cơ hội đến giảng đường cho sinh viên khó khăn lẫn các cá nhân xuất sắc. Sự chung tay bền bỉ của cộng đồng không chỉ giải quyết bài toán tài chính trước mắt mà còn bồi đắp niềm tin vững chắc cho giáo dục nước nhà.
amung