Bỏ qua điều hướng
•

Cụ bà đạp xe từ Cần Thơ xuống Cà Mau, bị lạc 3 ngày và được công an đưa về nhà

Cụ bà đạp xe từ Cần Thơ xuống Cà Mau, bị lạc 3 ngày và được công an đưa về nhà
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Một cụ bà đi bằng xe đạp từ TP Cần Thơ xuống Cà Mau bị lạc và được công an xã Vĩnh Mỹ đưa về nhà.

Cụ bà đi lạc 3 ngày từ Cần Thơ xuống Cà Mau được công an xã hỗ trợ đưa về nhà - Ảnh 1.

Bà T. chạy xe đạp từ TP Cần Thơ lạc xuống Cà Mau và được công an xã Vĩnh Mỹ đưa về nhà - Ảnh: CACC

Trước đó, chiều tối 19-10, Công an xã Vĩnh Mỹ tiếp nhận tin báo về một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang, không nhớ đường về nhà tại khu vực ấp An Nghiệp. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, động viên và đưa bà về trụ sở chăm sóc sức khỏe, bố trí chỗ nghỉ ngơi.

Qua xác minh, người phụ nữ là bà H.T.T. (66 tuổi, ngụ khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ). Bà T. tự đi xe đạp rời nhà rồi bị lạc suốt 3 ngày, vượt quãng đường gần 70km. Trong những ngày lang thang, bà phải xin nước uống, thức ăn và ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân hoặc trước các cửa hàng.

Công an xã Vĩnh Mỹ sau đó liên hệ với người thân để phối hợp đưa bà T. về nhà.

Đại diện gia đình bà T. chia sẻ đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày qua. Khi nhận thông tin bà an toàn, gia đình rất xúc động và đã viết thư cảm ơn sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Mỹ.

Từ vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi hoặc người bị suy giảm trí nhớ cần quan tâm, theo dõi sát sao, hạn chế để người thân tự đi xa một mình. Ngoài ra, người dân nên chuẩn bị thẻ ghi rõ thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của gia đình đeo theo người để thuận tiện xác minh, hỗ trợ khi không may thất lạc.

Cụ bà đi lạc 3 ngày từ Cần Thơ xuống Cà Mau được công an xã hỗ trợ đưa về nhà - Ảnh 2.Tìm được 6 người đi lạc trên núi Minh Đạm, TP.HCM

Đồn Biên phòng Phước Hải - Bộ đội biên phòng TP.HCM cùng các cơ quan liên quan đã tìm thấy 6 người đi lạc trên núi Minh Đạm, xã Phước Hải, TP.HCM. Ngọn núi này là di tích lịch sử cách mạng, trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ việc bà H.T.T. (66 tuổi, ngụ khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) đạp xe rời nhà và lưu lạc suốt ba ngày trước khi được lực lượng chức năng phát hiện tại ấp An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau phản ánh thực tế đáng lo ngại về công tác quản lý người cao tuổi. Trên hành trình gần 70km trong tình trạng hoang mang và suy giảm trí nhớ, bà T. phải mưu sinh bằng việc xin ăn, uống nước và ngủ dưới mái hiên nhà dân. Sự can thiệp kịp thời cùng thái độ tận tụy của Công an xã Vĩnh Mỹ trong việc chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi nghỉ ngơi và liên hệ gia đình đã ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc. Sự cố cho thấy lỗ hổng phổ biến trong việc giám sát người già có triệu chứng đãng trí khi sinh hoạt độc lập. Dù gia đình đã trình báo và chủ động tổ chức tìm kiếm, việc thiếu thông tin nhận diện trên người khiến hành trình tìm kiếm kéo dài và tiềm ẩn nguy hiểm cho tính mạng nạn nhân. Việc tiếp nhận tin báo từ người dân sở tại và phản ứng nhanh chóng của công an địa phương đã giải quyết tình thế nguy cấp một cách an toàn. Qua sự việc, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo các gia đình cần theo dõi sát sao, hạn chế để người cao tuổi đi xa một mình nhằm bảo đảm an toàn. Giải pháp căn cơ là trang bị sẵn thẻ thông tin cá nhân ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ trên người thân để cơ quan chức năng dễ dàng hỗ trợ khi xảy ra tình huống thất lạc.
amung