Bỏ qua điều hướng

Cụ ông 83 tuổi kể 6 ngày lạc trong rừng: 'Nhịn đói, uống nước suối cầm hơi'

Cụ ông 83 tuổi kể 6 ngày lạc trong rừng: 'Nhịn đói, uống nước suối cầm hơi'
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Sau 6 ngày, 5 đêm lạc trong rừng, ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, tay chân đầy vết xước. Trên giường bệnh, ông kể những ngày mất phương hướng, phải nhịn đói và uống nước suối để cầm hơi. Sau nhiều ngày mất tích, cụ ông 83 tuổi được tìm t...

Uống nước suối cầm hơi

Ngày 24/9, ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) đang điều trị tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sau 6 ngày, 5 đêm bị lạc trong rừng.

Sau nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống, ông kiệt sức, tay chân chi chít vết xước và vết côn trùng cắn.

Trên giường bệnh, ông vẫn còn mệt nhưng có thể trò chuyện với người thân. Thi thoảng tỉnh lại, ông hỏi các con: “Khi nào cha được về? Cho cha về nhà nghỉ”.

tp-anh-ong-du-skshs.jpg
Ông Nguyễn Tiến Dụ đang được theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Kể về những ngày bị lạc, ông Dụ nói ngắn gọn: “Tôi biết mình đi lạc vào rừng, nhưng tìm đường ra mà không được. Nhịn đói mấy ngày, tôi chỉ uống nước suối để cầm hơi. Mệt lắm!”.

Khi người thân hỏi có nghe tiếng người tìm kiếm hay không, ông Dụ cho biết: “Có nghe, nhưng lúc đó quá mệt, không thể trả lời”.

Trong quá trình tìm kiếm ông Dụ, thân nhân từng lo điều xấu nhất sau nhiều ngày không có tin tức.

“Khi nghe tin cha còn sống, tôi hét lên vì sung sướng, cảm xúc vỡ òa rồi bật khóc”, bà Nguyễn Thị Hương (47 tuổi, con gái ông Dụ) xúc động kể lại.

tp-anh-ong-du-slsjls.jpg
Bàn tay của ông Dụ đầy vết xước, vết côn trùng cắn.

6 ngày tìm kiếm giữa rừng

Ông Dụ sống cùng gia đình người con trai út. Theo người thân, khoảng 3 năm nay, sau khi vợ mất, trí nhớ của ông có phần giảm sút.

Sáng 18/9, ông Dụ đạp xe đến dự đám tang một người cùng thôn. Khoảng 10h, con gái đến đưa cơm nhưng không thấy ông ở nhà. Đến 13h cùng ngày, gia đình trình báo chính quyền và đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

tp-amhr-ong-du.jpg
Gia đình ông Dụ cảm ơn lực lượng chức năng, chính quyền, người dân và các nhóm thiện nguyện đã tham gia tìm kiếm ông trong những ngày qua.

Từ camera và thông tin người dân cung cấp, gia đình cùng lực lượng chức năng xác định ông Dụ đã đi về khu vực rừng núi thuộc xã Cẩm Hưng, cách nhà khoảng 40km. Nhiều tốp tìm kiếm được chia thành các khu vực để rà soát nhưng không phát hiện dấu vết.

“Suốt nhiều ngày tìm kiếm, xe đạp, dép, mũ của cha cũng không thấy. Ai cũng lo lắng vì gần như không còn dấu vết nào để hy vọng”, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1992, con dâu ông Dụ) nói.

820251021-2142611406630427-3677180677238556303-npng-7239.jpg
Hình ảnh ông Dụ khi được tìm thấy giữa rừng.

Cũng theo chị Thu, những ngày đầu ông mất tích, trời mưa lớn. Suốt 5 đêm, gia đình gần như thức trắng, nhiều lần nghĩ đến tình huống xấu nhất khi người cha 83 tuổi một mình giữa rừng.

Khoảng 17h ngày 23/9, một người đàn ông đi hái sim phát hiện ông Dụ ngồi giữa bãi đất trong rừng, cách khu dân cư hơn 100m. Đáng chú ý, khu vực này trước đó đã được nhiều nhóm tìm kiếm rà soát.

Theo chị Thu, tại nơi tìm thấy ông Dụ có một vỏ chai nước. “Có thể cha đã hứng nước mưa hoặc lấy nước suối để cầm cự”, chị nói.

Gia đình ông Dụ cảm ơn lực lượng chức năng, chính quyền, người dân và các nhóm thiện nguyện đã tham gia tìm kiếm ông trong những ngày qua.

“Giờ bác sĩ nói cha còn phải tiếp tục theo dõi, điều trị vì sức khỏe vẫn yếu. Chỉ mong cha sớm khỏe lại để được trở về nhà”, chị Thu nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi. Sau nhiều ngày đi lạc, thiếu thức ăn, nước uống, cơ thể bệnh nhân suy kiệt, sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể. Hiện bệnh nhân có thể trò chuyện với người thân, song thể trạng còn yếu và cần tiếp tục được theo dõi, điều trị để phục hồi.

Sau 6 ngày, 5 đêm mất tích giữa rừng, ông Nguyễn Tiến Dụ, 83 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh, được tìm thấy còn sống nhưng kiệt sức. Ngày 24/9, ông được điều trị tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, với hai bàn tay, chân tay chi chít vết xước cùng nhiều vết côn trùng cắn. Nằm trên giường bệnh, người đàn ông lớn tuổi vẫn còn mệt, chỉ có thể trò chuyện ngắt quãng với người thân và nhiều lần hỏi khi nào được trở về nhà nghỉ ngơi. Kể lại những ngày lưu lạc, ông Dụ cho biết mình biết đã đi vào rừng nhưng không thể tìm thấy đường ra, trong khi sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Không có thức ăn suốt nhiều ngày, ông chỉ uống nước suối hoặc có thể hứng nước mưa để cầm hơi, duy trì sự sống giữa hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi người thân hỏi ông có nghe tiếng các nhóm tìm kiếm hay không, ông nói từng nghe thấy nhưng quá mệt mỏi, không thể đáp lời những người đang gọi. Trong thời gian ông Dụ bặt tin, gia đình nhiều lần lo sợ tình huống xấu nhất vì một cụ ông 83 tuổi phải ở một mình giữa khu rừng rộng. Bà Nguyễn Thị Hương, 47 tuổi, con gái ông, kể rằng khi nghe tin cha còn sống, bà hét lên vì sung sướng, rồi cảm xúc vỡ òa thành nước mắt. Niềm vui ấy đến sau nhiều ngày cả gia đình gần như thức trắng, đặc biệt trong bối cảnh khu vực tìm kiếm liên tục hứng chịu những trận mưa lớn. Theo người thân, ông Dụ sống cùng gia đình người con trai út, còn trí nhớ của ông bắt đầu giảm sút trong khoảng 3 năm, kể từ sau khi vợ qua đời. Sáng 18/9, ông đạp xe đến dự đám tang một người cùng thôn, nhưng đến khoảng 10h, con gái mang cơm tới nhà thì không còn thấy ông. Đến 13h cùng ngày, gia đình trình báo chính quyền, đồng thời đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội để nhờ người dân hỗ trợ phát hiện tung tích. Từ dữ liệu camera cùng thông tin người dân cung cấp, gia đình và lực lượng chức năng xác định ông Dụ đã đi về vùng rừng núi thuộc xã Cẩm Hưng. Khu vực này cách nhà khoảng 40km, khiến việc truy tìm gặp nhiều khó khăn, nhất là khi các nhóm phải chia nhau rà soát trên địa hình rộng. Nhiều tốp tìm kiếm liên tục kiểm tra các khu vực được xác định, nhưng trong những ngày đầu không phát hiện ông, chiếc xe đạp, đôi dép hay chiếc mũ. Chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1992, con dâu ông Dụ, nói gia đình gần như không còn dấu vết nào để bám víu, nên nỗi lo ngày càng lớn. Sau 5 đêm mất ngủ, người thân nhiều lần nghĩ đến khả năng xấu nhất khi một người cao tuổi, trí nhớ suy giảm, phải chống chọi đơn độc trong rừng. Thế nhưng khoảng 17h ngày 23/9, một người đàn ông đi hái sim bất ngờ phát hiện ông Dụ đang ngồi giữa bãi đất, cách khu dân cư hơn 100m. Điều khiến gia đình bất ngờ là vị trí ông Dụ được tìm thấy từng được nhiều nhóm tìm kiếm rà soát nhưng trước đó vẫn không thấy bóng dáng ông. Tại hiện trường có một vỏ chai nước, từ đó người thân cho rằng ông có thể đã hứng nước mưa hoặc lấy nước suối để duy trì sức lực. Khoảnh khắc tìm thấy ông giữa rừng khép lại 6 ngày căng thẳng, đồng thời mở ra chặng điều trị cần thiết để cơ thể suy kiệt dần hồi phục. Gia đình ông Dụ gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng, chính quyền, người dân cùng các nhóm thiện nguyện đã tham gia tìm kiếm trong suốt những ngày qua. Chị Thu cho biết bác sĩ nhận định ông vẫn phải tiếp tục được theo dõi, điều trị vì sức khỏe còn yếu, gia đình chỉ mong ông sớm khỏe lại. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thông tin bệnh nhân hiện có thể trò chuyện với người thân, nhưng thể trạng bị ảnh hưởng đáng kể và cần thời gian phục hồi.