"Xin vé về tuổi thơ"
Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), niềm vui của các gia đình bắt đầu từ trước giờ biểu diễn. Các em nhỏ tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá các trạm trò chơi và chụp ảnh cùng những nhân vật ngộ nghĩnh. Cha mẹ vừa hướng dẫn, vừa lưu lại những khoảnh khắc của con.
Chị Nguyễn Minh Anh (Hà Nội), có con gái bảy tuổi kể rằng, ban đầu chỉ định đưa con đến xem để thay đổi không khí cuối tuần. Nhưng khi cùng con tham gia các hoạt động, chị lại nhớ đến những trò chơi mình từng yêu thích thuở nhỏ. “Ngày bé, chúng tôi chỉ cần vài tờ giấy, vài viên sỏi là có thể chơi cả buổi. Bây giờ các con có nhiều đồ chơi hiện đại hơn, nhưng khi thấy con hào hứng với những thứ giản dị, tôi nhận ra có những niềm vui chẳng thay đổi bao nhiêu. Vui nhất là hai mẹ con có chuyện để kể cho nhau”, chị chia sẻ.
Những chiếc máy bay, con thuyền bằng giấy cũng xuất hiện trên sân khấu, trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá của hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Từ trang giấy trắng, các nhân vật đưa khán giả đi qua những miền tưởng tượng với âm nhạc, vũ đạo, xiếc và các hoạt cảnh. Những hình ảnh quen thuộc được thể hiện sinh động, khơi gợi trí tò mò của trẻ nhỏ.
Với phụ huynh, những giai điệu gắn với mái trường, khăn quàng đỏ hay quê hương lại mang đến một cảm giác khác. Có những bài hát lâu rồi không nghe, nhưng khi giai điệu vang lên vẫn có thể nhớ được lời. Trong khi đó, trẻ nhỏ thích một nhân vật hài hước, màn biểu diễn đẹp mắt hoặc bài hát sôi động. Cùng thưởng thức chương trình, mỗi người có thể thích một tiết mục khác nhau, nhưng đều tìm thấy niềm vui trong buổi đi chơi chung của gia đình.
Sự góp mặt của hai NSND Xuân Bắc, Tự Long cùng những ca sĩ như Hoàng Bách, LyLy và các nghệ sĩ nhí tạo thêm sức hút cho buổi diễn. Các tiết mục kết hợp với phần giao lưu khiến không khí trong khán phòng trở nên gần gũi. Với trẻ em, được gặp nghệ sĩ ngoài đời, hát theo giai điệu yêu thích hay tham gia hoạt động trên sân khấu đều là những trải nghiệm đáng nhớ.
Bé Trần Gia Hân (8 tuổi, Thụy Khuê, Hà Nội) thích nhất hình ảnh chiếc máy bay giấy mang theo những ước mơ. Khi được hỏi sẽ viết điều gì lên chiếc máy bay của mình, em hào hứng trả lời muốn trở thành bác sĩ thú y vì rất yêu động vật. Mẹ em bật cười, kể rằng mới vài tháng trước con còn muốn mở một tiệm bánh. Cô bé lập tức giải thích mình vẫn thích làm bánh, chỉ là bây giờ thích chăm sóc chó mèo hơn. Câu chuyện nhỏ khiến cả hai mẹ con cùng vui.
Tạo thêm sân khấu cho trẻ nhỏ
Trẻ em ở Hà Nội có nhiều lựa chọn vui chơi cuối tuần, từ công viên, rạp chiếu phim đến các khu giải trí. Tuy nhiên, những chương trình nghệ thuật được xây dựng riêng cho thiếu nhi, kết hợp biểu diễn và trải nghiệm, vẫn có sức hấp dẫn riêng. Với nhiều gia đình, đây cũng là dịp thay đổi hoạt động quen thuộc sau một tuần học tập, làm việc.
Anh Trần Quốc Huy (Cầu Giấy, Hà Nội) có hai con đang học tiểu học cho rằng, điều anh muốn giữ lại sau chương trình không hẳn là một tiết mục cụ thể. Hai con anh có sở thích khác nhau, nhưng đều tìm được điều thú vị để kể với bố mẹ. Anh mong Hà Nội có thêm những chương trình tương tự để các gia đình có nhiều lựa chọn sinh hoạt văn hóa.
Một điểm đáng chú ý ở “Chắp cánh tuổi thơ” là cách kết hợp các loại hình biểu diễn với hoạt động tương tác. Thay vì chỉ ngồi theo dõi, trẻ được tham gia vào những trò chơi, trả lời câu hỏi và khám phá các nhân vật. Cách tổ chức này phù hợp với tâm lý thích vận động, tò mò và dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ của khán giả nhỏ tuổi.
Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức, đơn vị thực hiện: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Sự kiện Tachudu, diễn ra vào 16 giờ ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chương trình có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); Công ty cổ phần Chứng khoán SSI; Thương hiệu NuVi thuộc Công ty Nutifood; Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).
Chương trình còn mở rộng trải nghiệm qua trang thông tin riêng, nơi các gia đình có thể ghi lại ước mơ, gấp máy bay giấy và chia sẻ những câu chuyện của mình. Dù là hoạt động trực tiếp hay trực tuyến, điều khiến trẻ thích thú vẫn là được tự tay thử sức, thay vì chỉ xem người lớn thực hiện.
Chị Phạm Thanh Phương, giáo viên tiểu học tại Hà Nội bày tỏ, những hoạt động kết hợp kể chuyện và tương tác thường khuyến khích trẻ chủ động hơn. Tuy nhiên, mỗi em có cách thể hiện khác nhau. Không nhất thiết em nào cũng phải nói ra một ước mơ thật lớn. Điều quan trọng là các con thấy suy nghĩ của mình được tôn trọng.
Sau một chiều nhiều tiếng cười, mỗi gia đình mang về những kỷ niệm khác nhau. Có em nhớ bài hát, có em thích nhân vật trên sân khấu, có em chỉ muốn khoe chiếc máy bay giấy. Còn với cha mẹ, niềm vui đôi khi đơn giản là nghe con say sưa kể lại những điều vừa được xem.
SƠN ĐOÀN