Ngày 9/10, chính quyền phường An Thắng, Đà Nẵng, tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ (10/10/1976-10/10/2026), để tri ân những người lính đã dành tuổi thanh xuân cống hiến cho đất nước.
UBND phường An Thắng tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ để tri ân những người lính đã dành tuổi thanh xuân của mình cho đất nước (Ảnh: Công Bính).
Nửa thế kỷ trước, ngày 10/10/1976, đất nước vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Non sông đã thống nhất nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Hưởng ứng tiếng gọi của Tổ quốc, những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi quê hương An Thắng đã gác lại những dự định riêng, rời xa gia đình, người thân để khoác lên mình màu xanh áo lính.
Gặp lại sau nửa thế kỷ, tình đồng đội vẫn vẹn nguyên
Ông Lê Đức Sơn, trú tại phường An Thắng, năm nay vừa tròn 70 tuổi. Ông kể, đúng 50 năm trước, ở tuổi 20, ông hăng hái lên đường nhập ngũ. Sau nhiều năm công tác tại các đơn vị, năm 2014, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá khi đang công tác tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207, Quân khu 5.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những người đồng đội của ông năm xưa mỗi người chọn một hướng đi. Người làm doanh nghiệp, người tiếp tục phục vụ trong quân đội. Cuộc sống đưa họ đến những miền công tác, những hoàn cảnh khác nhau, để rồi hôm nay, sau nhiều năm xa cách, họ lại có dịp ngồi bên nhau.
Ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam (bên trái) và Đại tá Lê Đức Sơn tại buổi gặp mặt (Ảnh: Công Bính).
Trong không khí thân tình của buổi gặp mặt, ông Sơn cùng những người lính trong đợt nhập ngũ đầu tiên sau ngày giải phóng tay bắt mặt mừng, rôm rả hỏi thăm và say sưa nhắc lại chuyện cũ.
“Gặp lại anh em, đồng đội trong đợt nhập ngũ đầu tiên, tôi rất xúc động. Có những anh em đúng là sau 50 năm, nay mới gặp lại. Xưa tóc xanh phơi phới, nay tóc anh em bạc trắng nhưng ai cũng vui”, ông Sơn bày tỏ.
Đại tá Trần Hải, 69 tuổi, trú tại phường An Thắng, nguyên Trưởng phòng Dân vận Cục Chính trị Quân khu 5, cũng là một trong những người nhập ngũ đợt đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Gặp lại đồng đội cũ, ông say sưa trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm đã lùi xa nửa thế kỷ.
“Có những người còn sống, có những người đã mất nhưng buổi gặp mặt hôm nay rất có ý nghĩa đối với những anh em nhập ngũ đợt đầu tiên sau ngày giải phóng. Được lãnh đạo phường An Thắng mời về dự gặp mặt, tôi rất hạnh phúc”, Đại tá Trần Hải chia sẻ.
Nửa thế kỷ nhìn lại, trọn vẹn nghĩa tình người lính
Tại buổi gặp mặt, ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, cũng bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi được gặp lại bạn bè, đồng đội sau nhiều năm xa cách.
Ông nhớ lại ngày 10/10/1976, khi lên đường nhập ngũ, phần lớn anh em mới chỉ ở tuổi mười tám, đôi mươi. Từ những chàng trai trẻ ngày ấy đến hôm nay đã tròn 50 năm, mỗi người có một công việc, hoàn cảnh và cuộc sống riêng. Có người lâu ngày chưa gặp, có người vẫn giữ liên lạc, nhưng không phải lúc nào cũng có dịp hội ngộ đông đủ như hôm nay.
“Điều tôi thấy quý nhất trong cuộc gặp này là anh em chúng ta vẫn còn được ngồi bên nhau, hỏi thăm nhau, nhắc lại chuyện cũ và vẫn thân tình gọi nhau bằng hai tiếng đồng đội”, ông Nam nói.
Đồng đội cũ gặp nhau hàn thuyên chuyện năm xưa (Ảnh: Công Bính).
Nhìn lại chặng đường đã qua, điều ông nhớ nhất vẫn là những năm tháng tuổi trẻ. Ngày ấy, những thanh niên trai trẻ rời gia đình, cha mẹ và người thân để lên đường, mang theo những tâm tư, tình cảm riêng.
Theo ông, khi ấy có lẽ ít ai hình dung hết những gian nan, thử thách đang chờ phía trước. Nhưng sau nửa thế kỷ nhìn lại, một điều vẫn vẹn nguyên: Khi đất nước cần, họ sẵn sàng lên đường; trên mỗi cương vị, mỗi nhiệm vụ, họ đều nỗ lực hoàn thành trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Trong ngày vui cùng đồng đội cũ, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cũng không quên nhắc nhở: “Cuộc gặp hôm nay, chúng ta cùng tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh, đã khuất với lòng biết ơn, sự trân trọng và tình cảm sâu nặng của những người từng cùng khoác áo lính”.