Gia đình đông thành viên, các con thường xuyên đói khát
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với BBC, ông Muhammad Sadeq, 57 tuổi, sống tại tỉnh Uruzgan (Afghanistan) kể về cuộc sống khốn khó của gia đình đông con.
Với gia đình ông, những nhu cầu thiết yếu như thức ăn, quần áo, nhiên liệu sưởi ấm vẫn là gánh nặng thường trực.
Nhà ông Muhammad vẫn dùng căn nhà đất chia thành nhiều phòng nhưng không có cửa ra vào hay cửa sổ đúng nghĩa. Những tấm rèm mỏng được sử dụng để che chắn, ngăn gió lạnh. Khi không có củi, các thành viên phải đốt giấy vụn để nấu ăn.
Ông Muhammad sống với 4 người vợ, hiện có 58 đứa con. Trong đó, con út của gia đình mới khoảng 3 tháng tuổi. Số con đông tới mức ông không nhớ hết được tên của từng đứa, thường gọi chung là "con của bố" hay "con trai".
Theo BBC, bữa ăn của gia đình thường chỉ diễn ra 2 lần mỗi ngày gồm bữa sáng và tối. Hai người vợ đảm nhận nấu nướng. Vào mùa đông, các thành viên ăn cùng nhau trong phòng. Đến mùa hè, cả nhà tập trung ở sân trong.
Không gian sinh hoạt chật chội khiến việc nghỉ ngơi cũng trở thành một thử thách. Có thời điểm, 6-7 người phải dùng chung một chiếc chăn mỏng. Khu vực tắm rửa đồng thời được sử dụng để giặt quần áo, rửa bát đĩa và đôi khi làm nhà vệ sinh.
Trong hoàn cảnh ấy, những đứa trẻ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Một số em phải đi ngủ khi chưa được ăn no, nhiều em không có giày để đi. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, một số người con còn phải làm việc, trong khi những người khác nhặt giấy và nhựa để làm nhiên liệu đốt.
Người cha cho biết, ông từng cố gắng cho các con đến trường, nhưng chi phí học tập vẫn là trở ngại lớn. Ông mong muốn các con được học hành đầy đủ, song việc đảm bảo đủ thức ăn cho cả gia đình đã là một nhiệm vụ khó khăn.
Ngôi nhà của gia đình bằng đất, chia phòng tạm bợ và không có cửa sổ hay cửa ra vào đúng nghĩa (Ảnh: BBC).
Hiện ông Muhammad làm việc tại một đại lý ô tô. Khoản thu nhập chính của ông đến từ tiền hoa hồng bán xe, khoảng 1.000 Afghani (400.000 đồng) mỗi chiếc. Số tiền này không đủ đáp ứng nhu cầu của một gia đình quá đông thành viên.
Việc quản lý một gia đình đông người cũng khiến ông gặp những tình huống khó xử. Ông kể rằng đôi khi ông phải đếm các con trong bữa ăn, nhưng vẫn phát hiện thiếu một người vì đứa trẻ đó đang ở nơi khác.
Nhìn lại quyết định xây dựng một gia đình đông con, người cha thừa nhận nếu biết trước những áp lực tài chính sẽ phải đối mặt, ông đã không có nhiều con đến vậy. Giờ đây đi cùng gánh nặng nuôi dưỡng một gia đình mà ông khó có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cơ bản.
Mong con được đến trường và cả nhà đủ ăn
Theo BBC, cả 4 người vợ của Muhammad kết hôn với ông khi mới 13-16 tuổi. Khi lấy người vợ đầu tiên, ông khoảng 20 tuổi và phải dành thời gian tiết kiệm tiền để lo sính lễ trước mỗi cuộc hôn nhân tiếp theo.
Ông cho rằng việc những người vợ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh là một trong những nguyên nhân khiến một số người con của ông qua đời.
“Các con tôi đã mất vì mẹ của chúng còn quá trẻ. Họ không biết cách chăm sóc con, cho con bú hay nuôi dưỡng chúng. Một số người con của tôi qua đời vì bệnh lao, ho gà và sởi”, ông kể.
Việc mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe của người mẹ và trẻ sơ sinh. Những lần mang thai liên tiếp cũng có thể tạo thêm gánh nặng cho sức khỏe phụ nữ.
Tại các khu vực hẻo lánh của Afghanistan, việc tiếp cận dịch vụ y tế vẫn là thách thức đối với nhiều gia đình.
Câu chuyện của ông Muhammad vì thế không chỉ là vấn đề một người cha có quá nhiều con, mà còn cho thấy những khó khăn chồng chất khi kết hôn sớm, sinh nhiều con và thiếu điều kiện kinh tế để chăm sóc gia đình.
Hiện không có nguồn thu nhập ổn định ngoài tiền hoa hồng bán ô tô, ông Muhammad kêu gọi những nhà hảo tâm hỗ trợ giúp gia đình bớt khó khăn.
Mong muốn lớn nhất của người cha là thấy con được đến trường đầy đủ và gia đình được ăn no. Đó cũng là những điều tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều thành viên trong gia đình.
Theo BBC