Ngày 8/10, Đội K51, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây (Đắk Lắk) quy tập một hài cốt liệt sĩ hy sinh cách đây 52 năm.
Cựu chiến binh Lê Ngọc Hòa dẫn đường để lực lượng quân đội quy tập hài cốt đồng đội (Ảnh: Quốc Khánh).
Người cung cấp thông tin và trực tiếp dẫn đường cho lực lượng tìm kiếm là ông Lê Ngọc Hòa (73 tuổi, trú tại xã Tuy An Nam, Đắk Lắk), cựu Đại đội phó Đại đội Đặc công 201, Tỉnh đội Phú Yên (cũ).
Trong những năm tháng chiến tranh, ông Hòa từng chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống sau các trận giao tranh ác liệt. Những ký ức ấy theo ông suốt cuộc đời, đặc biệt là hình ảnh những người lính chưa kịp trở về.
"Hàng chục năm nay tôi vẫn đi tìm phần mộ chôn cất đồng đội để đưa họ về với gia đình. Đến nay đã có 15 người được tìm thấy", ông Hòa chia sẻ.
Tại khu vực xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây (Đắk Lắk), ông từng tận mắt chứng kiến việc chôn cất 2 liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu.
Hai người lính được an táng dưới chân núi. Thời gian có thể làm thay đổi cảnh vật, nhưng ký ức của người đồng đội năm xưa vẫn còn nguyên vẹn. "Năm 1999, tôi cùng người thân đã đưa một liệt sĩ quê ở miền Bắc về quê hương an táng. Riêng liệt sĩ Trương Văn Tiến vẫn còn nằm lại nơi này", ông Hòa kể.
Hài cốt của liệt sĩ Trương Văn Tiến được tìm thấy (Ảnh: Quốc Khánh).
Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tại một buổi gặp gỡ với chính quyền địa phương, ông Hòa kể lại câu chuyện về liệt sĩ Trương Văn Tiến, người đã hy sinh từ năm 1974.
Thông tin của người cựu chiến binh được các lực lượng ghi nhận, kiểm tra. Sau khi thống nhất phương án, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Chiều 7/10, ông Hòa trực tiếp dẫn lực lượng chức năng đến khu vực đồng đội được chôn cất. Giữa núi rừng, dấu tích sau hơn nửa thế kỷ gần như đã thay đổi. Nhưng người cựu chiến binh vẫn lần theo trí nhớ của mình, chỉ từng vị trí cho các chiến sĩ tìm kiếm.
Sau nhiều giờ đào tìm, tại độ sâu hơn 1m, lực lượng chức năng phát hiện các phần xương cốt cùng một số di vật và xác định đây là hài cốt của liệt sĩ Trương Văn Tiến.
Hài cốt liệt sĩ được đưa về để an táng (Ảnh: Quốc Khánh).
Khoảnh khắc đồng đội được tìm thấy sau 52 năm, người cựu chiến binh không giấu được xúc động. "Đưa được đồng đội lên, tôi nghẹn ngào không nói nên lời vì thương. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm 2 đồng đội nữa, để anh em được trở về với quê hương, được hương khói chu đáo", ông tâm sự.
Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến đang được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An (xã Ô Loan, Đắk Lắk), chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.
Đội K51 và chính quyền địa phương đã ghi nhận, bày tỏ sự tri ân đối với ông Hoà cùng các nhân chứng đã cung cấp những thông tin quý giá, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến là trường hợp liệt sĩ thứ 40 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong "Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Đắk Lắk.