Cựu quản trang xúc động ngày đón 731 liệt sĩ: 'Gần 60 năm mới đưa được các anh về'
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Từ sớm 14.10, nhiều người dân, cựu chiến binh của các phường trên địa bàn thành phố đã tới Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để chờ dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ. Hòa chung trong dòng người đó, có một người cựu binh năm nay đã 72 tuổi, ông từng tham gia kháng chiến từ năm 1974, và sau này có 24 năm làm ...
Sáng 14.10.2026, trong không khí vô cùng trang nghiêm và xúc động, lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra. Sau nhiều chục năm nằm lại dưới lòng đất mẹ, hôm nay, các anh đã được đón về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
Cựu quản trang xúc động ngày đón 731 liệt sĩ trở về: 'Muộn nhưng vẫn kịp thời'
Từ sớm nhiều người dân, cựu chiến binh của các phường trên địa bàn thành phố đã tới Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để chờ dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ. Hòa chung trong dòng người đó, có một người cựu binh năm nay đã 72 tuổi, ông từng tham gia kháng chiến từ năm 1974, và sau này có 24 năm làm Trưởng ban Quản trang tại đây. Ông đã có mặt từ sáng sớm với niềm xúc động xen lẫn tự hào.
Dành nửa cuộc đời để gắn bó, nhân giống từng gốc cây, ngọn cỏ, chăm sóc từng phần mộ từ khi nghĩa trang còn sơ khai thiếu thốn, ông Hòa hiểu rõ tâm nguyện lớn lao nhất của những người ở lại. Toàn bộ 731 hài cốt đợt này được an táng tại khu M30 - một khu vực đặc biệt mang nhiều ý nghĩa.
Sáng ngày 14.10.2026, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo người dân cùng các cựu chiến binh từ nhiều phường trên địa bàn thành phố đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước.
Trong dòng người về dự lễ, cựu chiến binh 72 tuổi tên Hòa, người từng tham gia kháng chiến từ năm 1974 và có 24 năm giữ cương vị Trưởng ban Quản trang, bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào. Từng dành nửa cuộc đời chăm sóc từng phần mộ từ những ngày nghĩa trang còn sơ khai, ông thấu hiểu sâu sắc nỗi mong mỏi thiêng liêng về việc quy tập đồng đội sau gần sáu thập kỷ.
Toàn bộ 731 hài cốt trong đợt quy tập lần này được an táng trang trọng tại khu M30, một vị trí đặc biệt giàu ý nghĩa lịch sử của nghĩa trang. Dù cuộc trở về diễn ra sau nhiều chục năm nằm lại dưới lòng đất mẹ, việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng vẫn là sự tri ân kịp thời, trọn vẹn của những người ở lại.