Bỏ qua điều hướng

Cựu tổng thống Mỹ vẽ tranh tái hiện vụ khủng bố 11/9

Cựu tổng thống Mỹ vẽ tranh tái hiện vụ khủng bố 11/9
Nguồn ảnh: VnExpress

Cựu tổng thống Bush, người lãnh đạo Mỹ khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11/9/2001, công bố những bức tranh tái hiện một số khoảnh khắc về sự kiện.

Trong những bức tranh được cựu tổng thống Mỹ George W. Bush đăng trên mạng xã hội hôm 11/9 có hình ảnh cho thấy khoảnh khắc Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card báo cho ông rằng tòa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) vừa bị máy bay đâm trúng và "nước Mỹ đang bị tấn công".

Trong tranh, Card ghé sát người, thì thầm tin tức vào tai tổng thống Bush khi ông đang tham gia buổi học cùng các học sinh tại ngôi trường ở bang Florida. Gương mặt ông Bush hiện lên vẻ sững sờ.

Khoảnh khắc chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card thông báo cho tổng thống George W. Bush về vụ tấn công khủng bố ở New York. Ảnh: Instagram/George W. Bush

Khoảnh khắc Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card thông báo cho ông George W. Bush về vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Instagram/George W. Bush

Tác phẩm này nằm trong triển lãm gồm 16 bức tranh được vẽ bởi cựu tổng thống Mỹ nhân kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ tấn công. Các tác phẩm trưng bày tại Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở thành phố Dallas, bang Texas cho đến hết tháng 9.

"25 năm trước, hành động của kẻ thù đã làm bừng lên tinh thần của người dân Mỹ. Cầu mong chúng ta mãi tưởng nhớ những sinh mạng quý giá đã bị cướp đi, và cầu Chúa phù hộ nước Mỹ", ông Bush viết trên mạng xã hội khi đăng tác phẩm.

Các bức tranh khác trong triển lãm tái hiện những cột khói bốc lên trên đường chân trời New York sau khi hai tòa tháp WTC bị máy bay đâm trúng, huy hiệu cảnh sát của một sĩ quan thiệt mạng trong vụ tấn công, quốc kỳ Mỹ cỡ lớn phủ bên ngoài một tòa nhà hay khoảnh khắc ông Bush nắm tay cha mình.

Những cột khói bốc lên trên đường chân trời New York sau khi hai tòa tháp WTC bị máy bay đâm trúng. Ảnh: Instagram/George W. Bush

Những cột khói bốc lên trên đường chân trời New York sau khi hai tòa tháp WTC bị máy bay đâm trúng. Ảnh: Instagram/George W. Bush

Phần giới thiệu của triển lãm cho biết ông Bush, người mới nhậm chức chưa đầy 8 tháng vào thời điểm đó, đã "trở lại khoảnh khắc mang tính bước ngoặt này của lịch sử nước Mỹ bằng cọ và toan vẽ, khắc họa biểu tượng, con người và những cái ôm đã in đậm trong tâm trí ông suốt những năm tháng qua".

Đây là bộ sưu tập đặc biệt mới nhất của cựu tổng thống 80 tuổi, người bắt đầu vẽ tranh vài năm sau khi rời nhiệm sở năm 2009. Ông từng tổ chức các triển lãm dành riêng cho cựu binh trong các cuộc chiến Mỹ tiến hành sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 và người nhập cư tại Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện với cựu ngoại trưởng Condoleezza Rice tại Trung tâm Tổng thống George W. Bush hồi đầu tuần, ông cũng hồi tưởng về ngày "trở thành tổng thống thời chiến".

"Tâm trí tôi không chút nghi ngờ nào rằng đây không phải sự việc thuộc phạm vi thực thi pháp luật; đây là một cuộc chiến. Nhiệm vụ của tổng thống, đất nước cũng như đội ngũ của ông là tập hợp cả nước để làm những gì cần thiết nhằm bảo vệ người dân", ông cho hay.

Từ trái qua phải: Cựu tổng thống Bill Clinton, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu tổng thống Barack Obama và cựu tổng thống George W. Bush dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại New York hôm 11/9. Ảnh: AFP

Từ trái qua phải: Cựu tổng thống Bill Clinton, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu tổng thống Barack Obama và cựu tổng thống George W. Bush dự lễ tưởng niệm tại New York hôm 11/9. Ảnh: AFP

Làn sóng yêu nước mạnh mẽ đã lan rộng khắp nước Mỹ sau vụ tấn công, với cờ Mỹ được treo khắp nơi, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Bush đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ sau đó giảm mạnh trong bối cảnh dư luận phản đối các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, cùng những biến động kinh tế do khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra.

Các cựu tổng thống Mỹ hôm 11/9 tham dự lễ tưởng niệm tại Ground Zero, hiện trường đống đổ nát sau khi tháp đôi WTC bị sập trong vụ khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ tưởng niệm ở Lầu Năm Góc.

4 máy bay bị không tặc kiểm soát ngày 11/9/2001, trong đó hai chiếc lao vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc ở Washington và chiếc còn lại được cho là hướng tới Đồi Capitol nhưng đã rơi xuống cánh đồng ở Pennsylvania sau khi hành khách dũng cảm chống trả những kẻ khủng bố. Thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Huyền Lê (Theo Hill, AFP)

Nhân kỷ niệm 25 năm sự kiện thảm họa ngày 11/9/2001, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã công bố bộ sưu tập 16 bức tranh tự vẽ nhằm tái hiện những ký ức không thể nào quên về thời khắc lịch sử của quốc gia. Các tác phẩm này hiện đang được trưng bày tại Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở thành phố Dallas, bang Texas cho đến hết tháng 9. Thông qua toan vẽ, nhà lãnh đạo 80 tuổi đã khắc họa lại hình ảnh các biểu tượng, con người cùng những cảm xúc sâu sắc in đậm trong tâm trí ông suốt nhiều năm qua. Điểm nhấn nổi bật trong triển lãm là bức tranh mô tả khoảnh khắc Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card ghé sát thì thầm vào tai ông Bush thông tin tòa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới bị đâm trúng, khi ông đang tham gia buổi học với học sinh tại bang Florida. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn tái hiện những cột khói bốc lên trên đường chân trời New York, huy hiệu của sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, lá quốc kỳ cỡ lớn phủ bên ngoài tòa nhà và khoảnh khắc cựu Tổng thống nắm tay cha mình. Những tác phẩm này đã thể hiện lại sự sững sờ cũng như tinh thần của người dân Mỹ ngay trong thời khắc bước ngoặt lịch sử. Nhìn lại sự kiện diễn ra khi mới nhậm chức chưa đầy 8 tháng, ông Bush chia sẻ bản thân nhận thức rõ đây là một cuộc chiến và nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo là tập hợp đất nước nhằm bảo vệ người dân. Vụ tấn công từng thổi bùng làn sóng yêu nước mạnh mẽ trên khắp Hoa Kỳ, đưa tỷ lệ ủng hộ dành cho vị cựu tổng thống đạt mức cao kỷ lục vào thời điểm đó. Tuy nhiên, uy tín của ông sau đó đã sụt giảm mạnh trong bối cảnh dư luận phản đối các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq cùng những biến động dai dẳng.