Bỏ qua điều hướng

Lật phà chở hơn 240 người ngoài khơi Indonesia

Lật phà chở hơn 240 người ngoài khơi Indonesia
Nguồn ảnh: VnExpress

Phà chở 243 hành khách và thủy thủ đoàn bị lật ngoài khơi Indonesia do thời tiết xấu, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 130 người mất tích.

Phà Virgo Transport 8 chở theo 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn mất liên lạc lúc 2h hôm nay, sau khi rời thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java của Indonesia. Phà sau đó được xác định bị lật trên vùng biển giữa đảo Java và đảo Borneo do thời tiết xấu.

Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng, 130 người mất tích và 107 người được cứu.

Lật phà chở hơn 240 người ngoài khơi Indonesia     Lật phà chở hơn 240 người ngoài khơi Indonesia

Hiện trường vụ lật phà ngoài khơi Indonesia ngày 13/9. Video: X/Surajit

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, hoạt động giám sát bằng trực thăng cho thấy phà bị lật nhưng chưa chìm. Tính đến 15h, phà vẫn chưa chìm mà đang trong tình trạng bị lật", Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi nói tại cuộc họp báo ở thành phố Banjarmasin.

I Putu Sudayana, người đứng đầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương, cho biết thuyền trưởng đã báo cho chủ phà rằng phương tiện đang "nghiêng" trước khi mất liên lạc. Theo ông, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đối mặt với những con sóng cao tới 2,5 m khi tiếp cận phà.

"Điều kiện như vậy cực kỳ nguy hiểm đối với phương tiện trên biển. Ngay cả tàu cứu hộ dài 40 m của chúng tôi cũng đối mặt rủi ro rất lớn", ông nói, thêm rằng một trực thăng của Basarnas đã tham gia chiến dịch cứu hộ cứu nạn.

Vị trí cuối cùng của phà được xác định trên biển Java, cách điểm đến khoảng 150 km.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã lập sở chỉ huy tại cảng Banjarmasin, với nhân viên y tế và xe cứu thương túc trực. Hàng chục người thân và bạn bè của hành khách đứng trước tấm bảng trắng để theo dõi danh sách cập nhật liên tục về những người được cứu.

Jenah, 26 tuổi, cho biết cô đến trung tâm chỉ huy để tìm thông tin về anh trai. "Tôi rất đau buồn và sốc. Đến giờ vẫn chưa nhận được thêm thông tin gì. Anh tôi đi một mình. Hy vọng anh ấy được bình an. Tôi không thể liên lạc được với anh trai từ tối qua rồi", Jenah nói.

Người thân của hành khách gặp nạn chờ đợi thông tin tại cảng Trisakti Bandarmasih, thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan. Ảnh: AFP

Người thân của hành khách gặp nạn chờ đợi thông tin tại cảng Trisakti Bandarmasih, tỉnh Nam Kalimantan ngày 13/9. Ảnh: AFP

Các vụ tai nạn đường biển thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo và phụ thuộc nhiều vào giao thông đường thủy cho hoạt động đi lại cũng như du lịch. Tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và thời tiết khó lường là những nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa.

Hôm 7/9, xuồng cao tốc chở 8 người, trong đó có 5 nhà báo làm việc cho các hãng thông tấn trong nước và quốc tế, mất tích gần núi lửa Anak Krakatau ở tỉnh Banten. Hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành. Nhóm nhà báo được cử đến đưa tin về vụ phun trào núi lửa khiến sân bay chính của Jakarta và một số sân bay khác tê liệt.

Hồi tháng 7, chiếc phà chở hơn 70 người bị chìm khi đang hoạt động gần Selayar, một đảo nhỏ ở phía nam Sulawesi.

Huyền Lê (Theo AFP)

Thảm họa lật phà Virgo Transport 8 ngoài khơi Indonesia vào rạng sáng 13/9 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn hàng hải tại quốc gia vạn đảo. Chiếc phà chở 243 người, bao gồm 213 hành khách và 30 thuyền viên, đã mất liên lạc lúc 2h sau khi rời thành phố Surabaya thuộc tỉnh Đông Java. Sự cố xảy ra trên khu vực biển Java nằm giữa đảo Java và đảo Borneo khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 130 người mất tích và 107 người may mắn được cứu thoát. Theo thông tin từ Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), công tác cứu hộ đang đối mặt với thử thách khắc nghiệt do thời tiết xấu và những con sóng cao tới 2,5 m. Thuyền trưởng đã kịp thông báo về sự cố phà bị nghiêng trước khi tín hiệu bị gián đoạn hoàn toàn. Tính đến 15h cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi xác nhận phương tiện vẫn đang trong tình trạng lật úp nhưng chưa chìm, trong khi sở chỉ huy tại cảng Banjarmasin liên tục cập nhật danh sách nạn nhân cho người thân đang trông ngóng. Vụ tai nạn nghiêm trọng này phản ánh thực trạng nhức nhối về rủi ro giao thông đường thủy vốn là phương tiện đi lại thiết yếu của quốc gia sở hữu hơn 17.000 hòn đảo. Sự kết hợp giữa thời tiết bất thường và tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo liên tục dẫn đến những thảm kịch hàng hải đau lòng trong thời gian gần đây. Trước đó, một chiếc phà chở hơn 70 người đã chìm tại Selayar vào tháng 7, tiếp đó là vụ mất tích của xuồng cao tốc chở 8 người gần núi lửa Anak Krakatau hôm 7/9.