Khoảng 0h ngày 24/8, hàng chục tảng đá, có tảng nặng hàng tấn, lăn từ trên núi xuống nhà dân sống ven quốc lộ 279, thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng. Các tảng đá lăn trên đoạn đường khoảng 300 m, làm sập tường bao, có tảng lăn vào giữa phòng khách của ngôi nhà hai tầng. Hiện nhiều tảng đá lớn nằm ngổn ngang trên quốc lộ. Dãy núi bị lở tạo thành một vệt dài từ đỉnh núi xuống chân.
Anh Kiên, một trong những hộ bị ảnh hưởng, cho biết cả gia đình may mắn thoát nạn do lo ngại lũ sông Thương dâng cao nên đã ngủ nhờ nhà người thân từ trước. Một phần ngôi nhà hai tầng của gia đình bị đá làm sập, trơ khung sắt, không thể tiếp tục ở. Ôtô nhãn hiệu Mazda đỗ trước cửa nhà cũng bị đá đè bẹp.
Tảng đá lớn lăn vào nhà dân, tối 23/8. Ảnh: Lạng Sơn
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Chi Lăng, cho biết sự việc không gây thiệt hại về người. Trong đêm, chính quyền đã di dời 14 hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời cử người xuống phong tỏa hiện trường. Sáng nay, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc tới để dọn dẹp.
Khoảng 2h hôm nay, một vụ sạt lở khác xảy ra tại thôn Nà Sòm, xã Văn Lãng. Thời điểm đó, gia đình ông Hứa Văn Lít đang chuẩn bị đi ngủ thì đất đá tràn vào nhà, sát chân giường. Mọi người may mắn thoát nạn, song ngôi nhà xây kiên cố bị hư hỏng.
Đá lăn từ trên núi xuống quốc lộ 279 ở Lạng Sơn. Ảnh: Xuân Hoa
Lạng Sơn đang là tâm điểm mưa lũ do tác động của bão Narra. Nước sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn lúc 16h ngày 23/8 đạt 25,6 m, cao hơn báo động ba 41 cm; sông Thương tại Hữu Lũng đạt 20,65 m, cao hơn báo động ba 1,65 m. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.620 căn nhà ngập, nhiều nơi ngập lút mái từ 2 m đến 4 m. Một người tử vong do sạt lở đất vào nhà.
Khu vực xảy ra vụ đá lăn thuộc địa bàn thị trấn Đồng Mỏ cũ nơi có địa hình đồi núi xen các thung lũng. Địa chất khu vực khá phức tạp, với các dải núi đá vôi cùng sa thạch và phiến sét phân bố ở nhiều khu vực.
Gia Chính - Việt An