Bỏ qua điều hướng

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội nhảy sông cứu người

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội nhảy sông cứu người
Nguồn ảnh: VnExpress

Thi thể thiếu tá Trần Văn Tùng được tìm thấy chiều 13/9, sau hơn 32 giờ anh bị dòng nước sông Trà Lý cuốn trôi khi lao xuống cứu người.

Đội Cứu hộ cứu nạn 116 tìm thấy thi thể thiếu tá Tùng lúc 18h05, cách chân cầu Bo khoảng 350 m. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đã xác nhận danh tính và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Các đơn vị tìm kiếm anh Tùng và nam thanh niên nhảy cầu, ngày 13/9. Ảnh: Đội 116

Các đơn vị tìm kiếm thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên nhảy cầu, ngày 13/9. Ảnh: Đội 116

Khoảng 9h40 ngày 12/9, thiếu tá Tùng đi xe máy trở về đơn vị sau khi làm nhiệm vụ. Khi đến giữa cầu Bo, anh thấy một nam thanh niên giằng co với mẹ nên cùng anh Đoàn Văn Tiến, người đi đường, đến can ngăn.

Người mẹ cho biết con trai có ý định nhảy cầu. Sau khi được hai người khuyên giải, nam thanh niên đồng ý về nhà và nhờ thiếu tá Tùng đưa về. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, người này bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý. Thiếu tá Tùng lập tức lao xuống cứu, bơi đến gần nạn nhân nhưng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Thiếu tá Trần Văn Tùng 39 tuổi, nhập ngũ tháng 9/2005, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên. Anh đã lập gia đình và có hai con.

Nam thanh niên nhảy cầu quê ở xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đến tối 13/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh này.

Lê Tân

Chiều ngày 13/9, thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng được Đội Cứu hộ cứu nạn 116 tìm thấy tại khu vực sông Trà Lý, cách chân cầu Bo khoảng 350 m, kết thúc hơn 32 giờ nỗ lực tìm kiếm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xác nhận danh tính và hỗ trợ bàn giao thi thể anh cho gia đình lo hậu sự. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nam thanh niên cùng mất tích. Trước đó, vào khoảng 9h40 ngày 12/9, khi đang trên đường trở về đơn vị sau ca làm nhiệm vụ, Thiếu tá Tùng đã kịp thời can ngăn một nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Bo. Sau khi khuyên giải thành công, người này bất ngờ gieo mình xuống dòng nước xiết trong lúc sĩ quan quân đội quay lại lấy xe máy. Không ngần ngại nguy hiểm, anh Tùng lập tức lao xuống sông cứu người nhưng rủi ro bị dòng chảy mạnh cuốn trôi. Thiếu tá Trần Văn Tùng, 39 tuổi, nhập ngũ từ tháng 9/2005, hiện giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Anh ra đi để lại người vợ cùng hai con nhỏ trong nỗi đau thương vô hạn của gia đình và đồng đội. Sự hy sinh quên thân cứu người của nam sĩ quan là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của người lính Bộ đội Cụ Hồ.