Mình đọc các bài tâm sự tìm bạn trên báo cũng nhiều nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tìm cho mình một người đàn ông cho tới hôm nay. Mình 38 tuổi, đủ trưởng thành và chín chắn, còn độc thân, sinh ra trong một gia đình nề nếp, có cha mẹ, anh chị tử tế, tốt bụng, bản thân cũng có nhan sắc, có sự thông minh, nữ tính nhưng cũng có tính quyết đoán cao, có tư duy và học thức.
Cho tới thời điểm này, mình cũng chưa hiểu hoặc biết hết được đàn ông như thế nào là đủ tốt, vì bản thân có đủ tốt chưa và ai phán xét ai là tốt? Nên chỉ mong gặp đúng người là đủ rồi. Mình mong tìm được một người bạn đời biết chăm sóc bản thân, trọng sức khỏe và gia đình, có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, siêng thể thao. Mình trọng người đàn ông xem trọng chữ tín. Nếu tìm được người ấy đâu đó trên không gian này, thì đó là bến bờ để mình cập bến.
Vẫn ung dung tự tại nhưng không bỏ hy vọng chúng ta tìm thấy nhau.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quỳnh Anh
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả